MC Thảo Vân khóc nghẹn vì con trai muốn mẹ đi thêm bước nữa

'Em sẽ gọi người ấy là bố, chỉ cần một người sẵn sàng quan tâm mẹ em' - con trai Thảo Vân chia sẻ mong mỏi của mình.

Xuất hiện trong chương trình, MC Thảo Vân và con trai có những chia sẻ cởi mở về chuyện trong cuộc sống. Không chỉ là người mẹ mà MC Thảo Vân còn tạo sự gần gũi gắn kết như người bạn với con để con thoải mái chia sẻ chuyện riêng với nhau.

MC Thảo Vân và quý tử Gia Bảo.

MC Thảo Vân và quý tử Gia Bảo.

Theo nhận xét của Thảo Vân, Tít là chàng trai sống rất tình cảm và thương mẹ. Cậu thường có những hành động và cử chỉ tinh tế để thể hiện sự quan tâm đến mẹ. Nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng MC Thảo Vân luôn hướng con trai đến cuộc sống tự lập.

Chị cho biết, tâm lý của các bà mẹ nhất là mẹ đơn thân bao giờ cũng thương con, muốn làm thay con mọi việc nhưng chị luôn để tự con làm, lần đầu chưa được thì lần sau sẽ được.

Gia Bảo giờ đây là cậu thanh niên chững chạc, điển trai.

Gia Bảo giờ đây là cậu thanh niên chững chạc, điển trai.

MC Thảo Vân kể: "Công việc chính của tôi là làm ở Đại học quốc gia rồi còn làm công việc MC nữa nên công việc nào cũng bận thì Tít phải tự lập. Tôi chưa bao giờ nói với Tít điều này nhưng hôm nay phải cảm ơn Tít đã luôn biết nghĩ, luôn tự lập để cho mẹ yên tâm dù khi có hoặc không có mẹ bên cạnh".

Con trai Thảo Vân mong mẹ tìm được được hạnh phúc mới. Tít thẳng thắn chia sẻ: "Em sẽ gọi người ấy là bố. Chỉ cần một người sẵn sàng quan tâm mẹ em, chăm sóc cho mẹ em, tốt với mẹ em. Và làm việc đó từ nay về sau thì chắc chắn đấy là bố của em. Em vừa có thêm một người bố, mẹ có thêm một người chồng. Em rất muốn mẹ đi thêm bước nữa".

Con trai Thảo Vân thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Con trai Thảo Vân thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.

Có thể thấy, Tít giờ đây đã ra dáng là cậu thanh niên chững chạc và giàu lòng yêu thương. Con trai là nguồn động lực lớn nhất để MC Thảo Vân cố gắng mỗi ngày. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ cách mà MC Thảo Vân dạy con.

Thúy Thúy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/mc-thao-van-khoc-nghen-vi-con-trai-muon-me-di-them-buoc-nua-202408191618164307.html
Zalo