'Màu thời gian - gửi người tôi yêu' - Đêm nhạc tôn vinh phụ nữ

Chương trình Màu thời gian - Gửi người tôi yêu diễn ra vào tối 7/3 tại Nhà hát Âu Cơ là một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, tôn vinh tình yêu dưới nhiều góc độ khác nhau: Tình yêu dành cho mẹ, cho người vợ, người yêu, và những người phụ nữ đã mang đến ánh sáng và ý nghĩa cho cuộc đời mỗi người.

Các nghệ sĩ trong đêm nhạc tôn vinh người phụ nữ.

Các nghệ sĩ trong đêm nhạc tôn vinh người phụ nữ.

Tình yêu không chỉ được thể hiện qua lời nói mà còn lắng đọng trong âm nhạc - nơi cảm xúc trở thành những giai điệu vĩnh cửu, kết nối trái tim và thời gian.

Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, chương trình là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những bản tình ca bất hủ và những sáng tác mới, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa hoài niệm vừa tươi mới, mang đậm hơi thở cuộc sống.

Chương trình được xây dựng theo dòng chảy cảm xúc, bắt đầu từ sự dịu dàng, thiêng liêng của tình mẫu tử, đến những cung bậc lãng mạn của tình yêu đôi lứa, và cuối cùng là sự lắng đọng, chiêm nghiệm về tình yêu như một giá trị vĩnh cửu theo thời gian.

Chương trình được chia thành 5 phần, tương ứng với 5 sắc thái tình yêu với những ca khúc bất hủ như Một mình, Mùa xuân đầu tiên, Thuyền và biển… do Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, Nghệ sĩ nhân dân Đức Long thực hiện…

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ Hà Myo, A Páo với những phần biểu diễn ấn tượng, như một cách tiếp nối và phát triển của các nghệ sĩ trẻ. Phận đẹp duyên hài, Xẩm xuân chúc phúc do Ha Myo và Tốp múa Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam cùng CLB năng khiếu Âu Cơ thực hiện. Chương trình có sự tham gia của A Páo với những bài hit của anh như “Em là cô gái anh thương”, “Em mần du xứ Nghệ"…

Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo chia sẻ: Những ca khúc chị thể hiện sẽ không chỉ là những giai điệu, mà còn là những câu chuyện về tình yêu, về kỷ niệm, về những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn. Với giọng hát nồng nàn và phong cách biểu diễn đầy cảm xúc, Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo đã mang đến cho khán giả có mặt trong khán phòng “Gửi người tôi yêu” những cảm xúc khó quên…

Nghệ sĩ nhân dân Đức Long cảm thấy hạnh phúc khi tham gia đêm nhạc tôn vinh những người phụ nữ. “Tôi thấy mỗi người phụ nữ một vẻ. Họ như một rừng hoa vậy, mà bông hoa nào cũng đẹp cả. Nhân dịp này tôi cũng muốn các bạn nam, những người con hãy dành cho mẹ, cho vợ mình một món quà, đến để thưởng thức một chương trình ca nhạc tôn vinh những người phụ nữ", anh nói.

Hà Myo – người tiên phong kết hợp loại hình hát xẩm với nhạc điện tử, đưa khán giả trẻ đến được gần với tâm thức truyền thống của cha ông, cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi được hát trong chương trình. Cô giữ truyền thống, nhưng lại có một cái nhìn vô cùng mới mẻ về người phụ nữ, về gia đình và hạnh phúc. Còn A Páo rất xúc động và cảm thấy mình may mắn khi có cơ hội đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ lớn như vậy. A Páo rất vui và hạnh phúc. Nó vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để A Páo phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn trên con đường âm nhạc.

BẢO LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/mau-thoi-gian-gui-nguoi-toi-yeu-dem-nhac-ton-vinh-phu-nu-post863804.html
Zalo