Mẫu nội y bỏ nghề vì bị cắt ghép ảnh khỏa thân trên web 18+

Lạm dụng hình ảnh có nhiều hình thức và cách nào cũng đều kinh khủng. Phụ nữ phải đối diện với mối đe dọa không ngừng về việc ai được xem, chia sẻ và kiếm lợi từ hình ảnh của họ.

Esther, cựu người mẫu nội y, từng là nạn nhân của lạm dụng hình ảnh. Cô phát hiện hình ảnh của mình, từ một buổi chụp với nhiếp ảnh gia, đã bị cắt ghép, chỉnh sửa thành khỏa thân. Tất cả bị tung lên trang web 18+ mà không có sự đồng ý. Hiện là kỹ sư phần mềm, Esther chia sẻ câu chuyện của mình với Glamour.

Khoảng 9 năm trước, tôi làm người mẫu nội y khi đang học đại học. Tôi được đặt lịch đi vòng quanh châu Âu, thực hiện vài buổi chụp ảnh ở Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Cân bằng thời gian giữa việc học và làm người mẫu không hề dễ dàng. Tôi tranh thủ xem bài vở vào buổi tối hoặc trên đường đến địa điểm chụp hình.

Trong 2 ngày ở Bồ Đào Nha, tôi thư giãn trên bãi biển và như thường lệ, ký vào tờ đơn ghi rõ hình ảnh của mình sẽ được sử dụng ở đâu và ai có quyền xem.

Tiếp đó, tôi thực hiện buổi chụp ảnh bán khỏa thân, với các bộ phận nhạy cảm được che lại, tại một biệt thự mang phong cách cổ điển.

Cú sốc

Sau buổi chụp, tôi cảm thấy rất lạ. Tôi hỏi nhiếp ảnh gia mất bao lâu để chỉnh sửa ảnh vì tôi muốn đưa tất cả vào portfolio (hồ sơ năng lực) của mình. Khi đó, anh ta lẳng lặng trả công cho tôi, sau đó không bao giờ liên lạc lại.

Trong 2 tuần tiếp theo, tôi tìm mọi cách liên lạc với nhiếp ảnh gia nhưng bị phớt lờ. Tôi kiểm tra trang web kết nối người mẫu tự do với nhiếp ảnh gia và thấy anh ta vẫn hoạt động, chỉ là không thèm phản hồi tôi.

Một tháng sau, tôi thấy nhiếp ảnh gia đăng vài bức ảnh lên Instagram. Tôi không thích chút nào. Vai tôi tối sầm, trong khi mỡ bụng lấp ló.

Nhìn cơ thể tôi trên đó thật kinh khủng: không qua chỉnh sửa và bóng sáng trên mặt bị lệch. Tôi cảm thấy xấu hổ và bị “dìm hàng” quá đáng, như thể mặt tôi được ghép vào thân người khác.

 Người mẫu có rất ít quyền kiểm soát cách sử dụng hình ảnh được chụp của mình. Ảnh: BBC.

Người mẫu có rất ít quyền kiểm soát cách sử dụng hình ảnh được chụp của mình. Ảnh: BBC.

Ngay sau đó, một người bạn hỏi: “Esther, bạn có OnlyFans không?”. Tôi chợt linh cảm có gì đó không ổn. Hóa ra, nhiếp ảnh gia phớt lờ tôi vì anh ta đã tải hình ảnh của tôi lên OnlyFans mà không xin phép. Tôi kinh hoàng. Trực giác của tôi đã đúng từ đầu.

Tôi trả lời rằng tôi không sử dụng OnlyFans và cũng không muốn liên quan gì đến trang web khiêu dâm đó. Bạn tôi đã chụp màn hình vài bức ảnh và gửi cho tôi. Đó là bộ ảnh tôi chụp ở Bồ Đào Nha. Tôi bị sốc.

Nhưng lần này, loạt hình đã bị chỉnh sửa thành ảnh khỏa thân, với phần ngực tôi lộ ra trần trụi. Tôi lập tức gọi cho nhiếp ảnh gia, nhưng một lần nữa, anh ta không bắt máy.

Khi tôi gửi email, người này trả lời, nói rằng tôi đã đồng ý cho anh ta sử dụng hình ảnh theo ý mình. Nhưng tôi chắc chắn hai bên đã thỏa thuận không dùng ảnh cho mục đích khiêu dâm.

Tôi hoảng loạn, sợ rằng công ty tôi đang làm việc phát hiện những bức ảnh. Họ có thể hiểu lầm tôi đang sử dụng OnlyFans. Tôi có nguy cơ bị sa thải.

Bỏ nghề

Mất một thời gian, tôi mới khiến nhiếp ảnh gia gỡ bỏ những tấm hình. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn luật sư, tôi gửi các giấy tờ pháp lý để buộc anh ta phải dừng lại. Tôi nghĩ anh ta cho rằng: “Cô chỉ là một người mẫu, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với những bức ảnh vì tôi đã chụp chúng”.

Tôi có thể không phải nạn nhân duy nhất.

Thật đau lòng. Sau cú sốc đó, tôi quyết định bỏ nghề. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tôi không tình cờ trông thấy những bức ảnh đó? Chúng sẽ lưu lại trên mạng không biết bao lâu.

Từ những gì xảy ra với mình, tôi muốn lên tiếng để mọi người nhận thức được người khác có thể làm gì với hình ảnh của họ. Chúng ta cần thận trọng với người mà mình tin tưởng và quyết định làm việc cùng. Một số người nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với suy nghĩ: “Chà, cô là phụ nữ, còn tôi là đàn ông. Tôi có máy ảnh và tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn”.

 Lạm dụng dựa trên hình ảnh có nhiều hình thức, cách nào cũng đều đáng sợ. Ảnh: The New York Times.

Lạm dụng dựa trên hình ảnh có nhiều hình thức, cách nào cũng đều đáng sợ. Ảnh: The New York Times.

Tôi đã liên hệ với OnlyFans để họ nắm sự việc. Tôi tố hành động lén lút của nhiếp ảnh gia và cuối cùng, nền tảng đã xóa tất cả hình ảnh và phạt anh ta.

Tôi nhận được sự ủng hộ, nhưng cũng kiệt sức vì nỗi lo lắng thường trực. Tôi luôn ám ảnh việc ai đã nhìn thấy ảnh của mình. Tôi không muốn gặp rắc rối.

Tôi không nhờ đến cảnh sát vì có thể tôi sẽ bị đổ lỗi: tôi là người mẫu và tôi để anh ta chụp ảnh, họ có thể làm gì? Một người bạn của tôi từng bị bạn trai cũ tung ảnh khỏa thân lên Facebook. Cô ấy tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát, nhưng không nhận lại gì. Vì vậy, tôi phải tự mình chiến đấu.

Cần có thêm các chính sách và quy định về cách sử dụng hình ảnh của người mẫu. Chúng tôi nên có khả năng đưa ra các quyết định sáng suốt về nơi hình ảnh của mình sẽ xuất hiện và ai sẽ kiếm lợi từ chúng.

Thiên Diệp

Ảnh: Rosher, Getty

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/mau-noi-y-bo-nghe-vi-bi-cat-ghep-anh-khoa-than-tren-web-18-post1530223.html
Zalo