Mất mạng vì thích chọc ghẹo lúc ăn nhậu

Bực tức vì bị chọc ghẹo trong lúc ăn nhậu, nhóm thanh niên chạy đi lấy hung khí rồi quay đi tìm đối thủ đoạt mạng để trả thù.

Ngày 20/8, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Bình (18 tuổi) 13 năm tù; Phạm Hoài Thanh (18 tuổi) 12 năm tù; Nguyễn Thế Lộc (18 tuổi) và Trịnh Tiến Sang (18 tuổi) cùng 9 năm tù về tội “Giết người”. Các bị cáo đều ngụ tại xã Cần Giờ, TPHCM.

Theo cáo buộc, khoảng 0h ngày 20/4/2024, Nguyễn Phúc Hậu tổ chức uống bia cùng Lộc, Bình và Sang tại nhà. Cách đó một đoạn, Nguyễn Ngọc Minh, Dương Minh Thành cũng đang nhậu cùng nhóm bạn. Đến khoảng 0h30 phút cùng ngày, anh Minh chạy qua chọc ghẹo nhóm của Hậu nên bị Lộc xô ra. Sau đó, Thành lấy micro đánh vào đầu Lộc nhưng không trúng thì bị Lộc cùng Bình và Sang đánh lại.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Thấy vậy, nhóm bạn bên bàn nhậu của anh Minh chạy qua can ngăn nên tất cả bỏ về. Sau đó, Bình về nhà lấy dao tự chế và dặn Sang gọi điện rủ Thanh quay lại chém nhóm của Minh. Nhận lời, Thanh lấy theo một chiếc kéo. Sau đó, Lộc cũng tham gia cùng cả nhóm đi tìm chém nhóm Minh.

Nhìn thấy anh Minh, cả nhóm đuổi theo, Sang và Lộc xông đến dùng tay, chân đánh vào người anh Minh, còn Thanh lấy cây kéo trong người ra đâm nhiều nhát vào vùng nách trái anh Minh. Lúc này, Bình cũng chạy tới dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào vùng lưng của anh Minh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

3h sáng cùng ngày, Công an huyện Cần Giờ (cũ) đã phát hiện và đưa Bình, Lộc và Sang về trụ sở làm việc. Đến 21h cùng ngày Thanh cũng ra đầu thú.

Về phần nạn nhân, do vết thương quá nặng đến ngày 29/4/2024, anh Minh đã tử vong tại bệnh viện.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mat-mang-vi-thich-choc-gheo-trong-luc-nhau-2434164.html
Zalo