Chiến thắng ma túy bằng nghị lực và tình thương
Bằng ý chí kiên cường và tình thương gia đình, ông Trương Thế Quỳnh và ông Hồ Hữu Thiện ở phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đã đoạn tuyệt với ma túy, tìm lại cuộc sống bình yên.

Ông Quỳnh đã đoạn tuyệt với ma túy, làm nghề giữ xe tại chợ Cẩm Xìn.
Chìm đắm trong ma túy
Tài sản trong nhà đội nón ra đi, gia đình tan nát, con cái bơ vơ, cha mẹ đau khổ… là hậu quả của nhiều người nghiện ngập ma túy. Trong đó, có ông Trương Thế Quỳnh, sinh năm 1977 và ông Hồ Hữu Thiện, sinh năm 1983 cùng ở phường Phan Thiết (Lâm Đồng). Cả 2 chìm đắm trong ma túy nhiều năm, với ông Quỳnh, bắt đầu từ năm 1996 đến năm 2013 thì đoạn tuyệt, còn ông Thiện từ năm 2000 đến năm 2020.
Khi mới vướng vào ma túy, họ là những thanh niên mới lớn. Ban đầu hút bồ đà, sau đó tiến tới hút, chích, hít tất cả các loại ma túy. Để thỏa mãn cơn nghiện, mỗi ngày họ mất ít nhất 600 ngàn đến 1 triệu đồng mua ma túy, chưa kể tiền cha mẹ đưa đi cai nghiện. Ông Hồ Hữu Thiện nhớ lại, học đến lớp 3, ông đã nghỉ học, mưu sinh bằng nghề sửa xe honda, bán cá cảnh. Quá trình ấy chơi với bạn bè, rồi chìm đắm trong ma túy lúc nào không hay. Mỗi lần lên cơn nghiện, không có ma túy thỏa mãn thì như mất tính người, có lúc cầm dao kề cổ mẹ đòi tiền, quậy phá làng xóm và bị công an bắt nhiều lần. Không ít lần cha mẹ đưa vào các trung tâm cai nghiện, với mong muốn ông Thiện cai được ma túy, trở về cuộc sống bình thường, nhưng rồi đâu cũng vào đó.
Với ông Trương Thế Quỳnh cũng vậy, vì ma túy có đặc điểm chung là đều có những tác hại vô cùng khủng khiếp cho bản thân người nghiện, gia đình và xã hội. Ông Quỳnh cũng như ông Thiện chia sẻ, nếu gom số tiền mua ma túy sử dụng cho đến thời điểm đoạn tuyệt, có thể lên đến hàng tỷ đồng, thậm chí là chục tỷ đồng, chưa kể hao tổn sức khỏe của mình, sức khỏe cha mẹ vì đau khổ, gia đình ly tán,… "Đó là gia đình tôi có điều kiện, chứ không thì không sống đến ngày hôm nay", ông Thiện nói thêm.
Thức tỉnh
Khi thấy con cái mặc cảm với bạn bè vì có người cha nghiện ma túy, hơn nữa, sợ con đi theo vết xe đổ của mình. Năm 2013, ông Quỳnh tìm đến Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh để uống methadone theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Ông Nguyễn Văn Hanh - Trưởng Khoa Điều trị nghiện chất và HIV/AIDS tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Bình Thuận khi ấy cho biết, ông Quỳnh điều trị tại trung tâm từ ngày 26/12/2013, phác đồ điều trị giảm xuống còn 9 mg methadone/tháng, cứ đà này sẽ giảm dần xuống 0 mg, không phải điều trị, trở thành người bình thường, hòa nhập cộng đồng. Điều ấy đã trở thành hiện thực, hiện nay, ông đã trở thành người cha mẫu mực. Hàng ngày, ông làm nghề giữ xe và ai kêu gì làm nấy ở chợ Cẩm Xìn, phường Phan Thiết. Ông khoe: “Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn nghiện - cai - tái nghiện ma túy. Con cái học hành tử tế, chúng rất vui khi thấy cha không còn là con nghiện”.
Khác với ông Quỳnh, ông Thiện cai nghiện bằng cách tự tách mình ra khỏi môi trường ma túy. Năm 2020, ông về bên nội ở Đồng Kho, xã miền núi phía Đông của Lâm Đồng sống và làm việc theo lời khuyên nhủ của anh em. Ông cho biết, cứ sáng mở mắt ra là làm việc, tối về ngủ, mỗi lần lên cơn thì xuống suối tắm. Cứ vậy, dần dà không còn cảm giác nghiện, khi trở về gia đình, không tiếp xúc với bất cứ ai, nhất là bạn bè cũ. Vì theo ông, nếu tiếp xúc thì trước hay sau gì cũng tái nghiện do bạn bè rủ rê. Cứ lao vào làm việc kiếm tiền lo cho gia đình, con cái ăn học, cần phải có quyết tâm cao thì mới chiến thắng ma túy. "Các bạn trẻ đừng bao giờ thử ma túy dù chỉ một lần, nếu lỡ nghiện thì cố gắng thoát ra, sống một cuộc đời thanh thản", ông Thiện nói thêm.
Ông Nguyễn Hồng Thanh - Khu phố trưởng Khu phố 7, phường Phan Thiết cho biết: "Nghe tin ông Thiện đoạn tuyệt với ma túy, chúng tôi rất mừng, mong nhiều đối tượng nghiện khác cũng như ông Thiện để không chỉ cứu vãn cuộc đời họ mà còn cho xóm làng yên vui.