Mất hai cánh tay sau tai nạn, thạc sĩ gieo mầm xanh khu vườn hạnh phúc

Khuyết đôi bàn tay sau tai nạn lao động nơi xứ người, nhưng anh Tô Hữu Sỹ vẫn đứng dậy, vượt lên khó khăn, xây dựng thành công khu vườn mang tên 'Happy Garden'.

Mất hai cánh tay sau tai nạn, thạc sỹ gieo mầm xanh ở khu vườn hạnh phúc. Clip: Hoài Nam

 Anh Tô Hữu Sỹ (SN 1989) sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) với chuyên ngành Khoa học cây trồng vào năm 2012.

Anh Tô Hữu Sỹ (SN 1989) sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) với chuyên ngành Khoa học cây trồng vào năm 2012.

 Năm 2015, sau khi hoàn thành học cao học, anh Sỹ cầm tấm bằng thạc sỹ ngành khoa học cây trồng trở về quê nhà làm việc cho một dự án nông nghiệp. Khoảng thời gian này, anh nên duyên với chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1992, trú phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) cũng là một kỹ sư nông nghiệp chung trường Đại học.

Năm 2015, sau khi hoàn thành học cao học, anh Sỹ cầm tấm bằng thạc sỹ ngành khoa học cây trồng trở về quê nhà làm việc cho một dự án nông nghiệp. Khoảng thời gian này, anh nên duyên với chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1992, trú phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) cũng là một kỹ sư nông nghiệp chung trường Đại học.

 Đến cuối năm 2020, anh Sỹ được Học viện Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu sang Nhật Bản làm việc theo chương trình phối hợp của trường này với đối tác. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2022, trong lúc đang vận hành máy sấy rau củ, anh Sỹ bị tai nạn lao động buộc phải cắt hai cánh tay. Từ đó, cuộc sống của anh trở nên khốn khó.

Đến cuối năm 2020, anh Sỹ được Học viện Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu sang Nhật Bản làm việc theo chương trình phối hợp của trường này với đối tác. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2022, trong lúc đang vận hành máy sấy rau củ, anh Sỹ bị tai nạn lao động buộc phải cắt hai cánh tay. Từ đó, cuộc sống của anh trở nên khốn khó.

 Sau hơn 1 năm điều trị ở bệnh viện Nhật Bản, anh Sỹ trở về nước vào tháng 6/2023 với đôi tay giả. Vẫn mong muốn theo ngành nông nghiệp, vợ chồng anh Sỹ bắt đầu ấp ủ ước mơ xây dựng mô hình cây cảnh sau biến cố “thập tử nhất sinh” ở xứ người.

Sau hơn 1 năm điều trị ở bệnh viện Nhật Bản, anh Sỹ trở về nước vào tháng 6/2023 với đôi tay giả. Vẫn mong muốn theo ngành nông nghiệp, vợ chồng anh Sỹ bắt đầu ấp ủ ước mơ xây dựng mô hình cây cảnh sau biến cố “thập tử nhất sinh” ở xứ người.

 Nghĩ là làm, anh Sỹ bàn bạc với vợ rồi quyết định mở một vườn hoa cảnh tại thành phố Hà Tĩnh để vừa kiếm thêm thu nhập, lại đúng chuyên môn được đào tạo bài bản của 2 vợ chồng.

Nghĩ là làm, anh Sỹ bàn bạc với vợ rồi quyết định mở một vườn hoa cảnh tại thành phố Hà Tĩnh để vừa kiếm thêm thu nhập, lại đúng chuyên môn được đào tạo bài bản của 2 vợ chồng.

Vợ chồng Sỹ đã mạnh dạn vay mượn 500 triệu đồng, thuê 300m2 đất tại thành phố Hà Tĩnh để xây dựng nhà xưởng, trồng vườn hoa đặt tên là Happy Garden - khu vườn hạnh phúc vào tháng 10/2023.

Vợ chồng Sỹ đã mạnh dạn vay mượn 500 triệu đồng, thuê 300m2 đất tại thành phố Hà Tĩnh để xây dựng nhà xưởng, trồng vườn hoa đặt tên là Happy Garden - khu vườn hạnh phúc vào tháng 10/2023.

“Khu vườn ngoài tạo kinh tế cho gia đình, cũng là nơi để tôi thỏa mãn đam mê của bản thân, tạo cho mình cảm giác bình yên sau biến cố lớn của cuộc đời. Những ai đến đây hầu như cũng mang tâm lý vui vẻ khi nhìn những mầm xanh đang trỗi dậy. Tôi làm mô hình này mục đích chia sẻ lối sống lạc quan, tích cực đến với những người đồng cảnh ngộ", anh Tô Hữu Sỹ chia sẻ.

“Khu vườn ngoài tạo kinh tế cho gia đình, cũng là nơi để tôi thỏa mãn đam mê của bản thân, tạo cho mình cảm giác bình yên sau biến cố lớn của cuộc đời. Những ai đến đây hầu như cũng mang tâm lý vui vẻ khi nhìn những mầm xanh đang trỗi dậy. Tôi làm mô hình này mục đích chia sẻ lối sống lạc quan, tích cực đến với những người đồng cảnh ngộ", anh Tô Hữu Sỹ chia sẻ.

 Không chỉ buôn bán cây cảnh, anh Tô Hữu Sỹ muốn đây là nơi gặp gỡ giữa những người đồng cảnh ngộ, lan tỏa lối sống tích cực cho người xung quanh.

Không chỉ buôn bán cây cảnh, anh Tô Hữu Sỹ muốn đây là nơi gặp gỡ giữa những người đồng cảnh ngộ, lan tỏa lối sống tích cực cho người xung quanh.

 Khu vườn đã có bước thành công nhất định, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 2 nhân công lao động tại đây. Trong ảnh, anh Sỹ đang sắp xếp lại chậu hoa để bán cho khách.

Khu vườn đã có bước thành công nhất định, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 2 nhân công lao động tại đây. Trong ảnh, anh Sỹ đang sắp xếp lại chậu hoa để bán cho khách.

 "Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ về công việc với các bạn có cùng hoàn cảnh. Lâu nay, tôi đã quen với việc không có tay, hàng ngày, nhận khách, lên phương án để thực hiện. Còn công việc nặng, có nhân viên cùng hỗ trợ", anh Sỹ chia sẻ.

"Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ về công việc với các bạn có cùng hoàn cảnh. Lâu nay, tôi đã quen với việc không có tay, hàng ngày, nhận khách, lên phương án để thực hiện. Còn công việc nặng, có nhân viên cùng hỗ trợ", anh Sỹ chia sẻ.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mat-hai-canh-tay-sau-tai-nan-thac-si-gieo-mam-xanh-khu-vuon-hanh-phuc-post1659868.tpo
Zalo