Mắt con trẻ: Thứ bảy chủ nhật người ta ít ốm hơn ngày thường

Có những chuyện nói mãi không giải quyết được, muốn quên đi rồi, nhưng con trẻ nhắc lại làm người lớn rối lòng. Chiếm dụng vỉa hè trước cổng và xung quanh các bệnh viện là một chuyện như thế. Ốm hay khỏe cũng không chối bỏ được sự thật ấy.

- Hồi nhỏ tôi hay bị cha mẹ mắng là tại sao ngày nghỉ lại lăn đùng ra ốm. Các cụ vất vả cả tuần có mỗi ngày nghỉ thì mệt hơn đi làm.

- May mà cuộc sống khá lên, mỗi tuần bây giờ được nghỉ 2 ngày.

- Ờ, khá hơn nhưng sinh ra nhiều thứ bệnh khác. Hôm nọ đi đón đứa cháu ngoại nó hỏi, ông ơi, thứ bảy chủ nhật người ta ít ốm hơn ngày thường à? Tôi ớ ra chả biết nói thế nào…

- Hỏi khó thật, rồi sao nữa?

- Tôi hỏi lại là sao cháu hỏi thế? Nó nói thường ngày ông đón cháu đi học về qua đây chật căng xe máy ôtô trên vỉa hè, ông phải dắt cháu đi xuống đường mới ra được chỗ đợi xe bus. Mấy hôm nghỉ vừa rồi bà cho cháu đi chơi cũng qua chỗ này, hè rộng chạy thoải mái, nhiều bạn còn đánh cầu lông.

- Chỗ ông nói là chỗ nào?

Vỉa hè trước cổng bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba ở Hà Nội, xe máy gửi chắn lề còn nhồi thêm ôtô vào sát tường.

Vỉa hè trước cổng bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba ở Hà Nội, xe máy gửi chắn lề còn nhồi thêm ôtô vào sát tường.

- Cổng bệnh viện.

- Vậy cháu ông nói đúng, cháu thông minh thật! Ngày nghỉ ngày lễ người ta ít ốm hơn ngày thường, nên ít người gửi xe vào bệnh viện.

- Nhưng ngày thường đâu phải ai gửi xe ở đó cũng vào viện?

Xe máy chặn kín, muốn vào điểm chờ bus buộc phải đi bộ xuống lòng đường.

Xe máy chặn kín, muốn vào điểm chờ bus buộc phải đi bộ xuống lòng đường.

- Điều đó ông phải hỏi mấy ông bà trông xe, gác cổng. Mà hỏi cho khéo, chứ cái ông trông xe cạnh nhà tôi có lần bị phường hỏi mà ốm mất mấy ngày.

- Bị hỏi vào thứ bảy chủ nhật?

- Tôi không nhớ, nhưng hỏi câu đó không khéo là người ta dễ lăn đùng ra ốm bất kỳ ngày giờ nào ông à.

Mic

Nguồn VOV: https://vov.vn/goc-nhin/mat-con-tre-thu-bay-chu-nhat-nguoi-ta-it-om-hon-ngay-thuong-post1197849.vov
Zalo