Mang 'Radio nhà nghỉ và Yoga chữa lành' cho bệnh nhân ung thư

Nhân dịp Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 9 (25/3/2025), Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai 2 hoạt động đặc biệt: Radio nhà nghỉ và Yoga nhằm chữa lành cho bệnh nhân ung thư.

Những động tác yoga giúp người bệnh cảm nhận cơ thể mình một cách trọn vẹn hơn. Không còn căng thẳng, không còn mỏi mệt đeo bám, chỉ còn lại sự bình an từ bên trong.

Những động tác yoga giúp người bệnh cảm nhận cơ thể mình một cách trọn vẹn hơn. Không còn căng thẳng, không còn mỏi mệt đeo bám, chỉ còn lại sự bình an từ bên trong.

Radio nhà nghỉ – âm thanh của yêu thương

Trong những đêm dài nơi hành lang Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều thân nhân lặng lẽ ngồi một góc, ánh mắt đượm buồn. Họ không chỉ mỏi mệt vì những ngày chăm sóc kiệt sức mà còn vì nỗi lo lắng dành cho người thân của mình.

Giữa những khoảng lặng ấy, Radio nhà nghỉ ra đời như một người bạn đồng hành, mang đến những câu chuyện, những trang sách, những thông tin hữu ích giúp sưởi ấm trái tim và xoa dịu nỗi lo.

Radio nhà nghỉ phát sóng vào mỗi sáng sớm và tối muộn – hai thời điểm mà tâm trạng con người thường dễ chùng xuống nhất. Chương trình không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin thời sự y tế mà còn mang đến những câu chuyện ý nghĩa từ cuốn sách "Hiểu về trái tim" của Thiền sư Minh Niệm. Qua giọng đọc trầm ấm, từng lời văn như len lỏi vào lòng người, giúp họ tìm lại sự bình yên, học cách chấp nhận và mạnh mẽ hơn trong hành trình phía trước. Nhiều cô bác đã lặng lẽ lắng nghe, rồi mỉm cười nhẹ nhõm.

Chị Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1987, Bình Dương) tâm sự: "Tôi nghe Radio Nhà nghỉ thấy tâm mình nhẹ nhàng, bình yên hơn, không còn quá hoang mang, lo lắng nữa".

Các chiến binh K tập Yoga theo hướng dẫn của huấn luyện viên.

Các chiến binh K tập Yoga theo hướng dẫn của huấn luyện viên.

Yoga cho chiến binh K – chữa lành bằng sự an nhiên

Nếu Radio Nhà nghỉ là âm thanh vỗ về tâm hồn, thì Yoga cho chiến binh K lại là những chuyển động nhẹ nhàng giúp cơ thể hồi phục và tinh thần thêm kiên định.

Ngay tại sảnh trệt Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân, lớp yoga đặc biệt dành riêng cho các chiến binh K được tổ chức với mong muốn giúp bệnh nhân tìm lại sự thư thái giữa hành trình gian nan.

Những động tác chậm rãi, những hơi thở sâu, những phút giây tĩnh lặng giữa không gian dịu dàng… tất cả hòa quyện, giúp người bệnh cảm nhận cơ thể mình theo một cách trọn vẹn hơn. Không còn căng thẳng, không còn mỏi mệt đeo bám, chỉ còn lại sự bình an từ bên trong.

Huấn luyện viên Trần Thy Cẩm Tú chia sẻ: "Nhờ sự kết nối của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi thật sự vinh dự khi có mặt tại đây. Tôi muốn chia sẻ về câu chuyện của mình để truyền thêm động lực đến cô bác. Tôi cũng từng bị bệnh rất nặng và phải dừng lại tất cả công việc để điều trị. Và sau sự nỗ lực của mình, của gia đình, của bạn bè xung quanh, tôi đã khỏe lại. Tôi rất mong khi mọi người nhìn thấy tôi – một người đã từng trải qua giống như cô bác giờ đang đứng tại đây, là huấn luyện viên yoga – thì cô bác hãy có niềm tin. Tôi mong rằng tôi có thể đồng hành với cô bác, tiếp thêm năng lượng qua các bài tập yoga để cô bác có thể thoải mái hơn, thư giãn hơn trong hành trình chữa bệnh của mình".

Chị V.T.N (sinh năm 1985, Đắk Lắk), bị ung thư vú chia sẻ: "Ở quê, tôi vẫn thường thấy trên tivi người ta tập yoga và rất thích. Nhưng chỉ đến khi trực tiếp trải nghiệm, tôi mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Sau mỗi buổi tập, tôi thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều. Những lo âu về bệnh tật dường như vơi bớt, nhường chỗ cho sự lạc quan. Tôi mong rằng Nhà nghỉ thân nhân cho bệnh nhân sẽ tiếp tục duy trì những buổi tập này để người bệnh có thêm động lực và sức mạnh trên hành trình chữa bệnh.

Anh N.V.L (sinh năm 1968, Đắk Lắk), bị ung thư túi mật chia sẻ: "Tôi đã quen với việc tập dưỡng sinh mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe, nên khi biết Nhà nghỉ cho thân nhân bệnh nhân tổ chức lớp yoga, tôi lập tức đăng ký tham gia. Những bài tập tuy nhẹ nhàng nhưng lại tác động rất tốt đến cơ thể, giúp tôi cảm thấy thư thái, giảm bớt những căng thẳng trong quá trình điều trị. Đây thật sự là một hoạt động ý nghĩa cho người bệnh như chúng tôi".

Tương tự, anh L.K.C (sinh năm 1963, Bình Phước), bị u não, đang lưu trú tại sảnh trệt Nhà nghỉ thân nhân bệnh nhân tâm sự: "Sức khỏe của tôi khá yếu, việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn. Khi biết có lớp yoga tại nhà nghỉ, tôi thử tham gia và thật bất ngờ khi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, tinh thần cũng thư thái hơn rất nhiều. Dù chưa thể thực hiện đúng hết các động tác, nhưng từng cử động nhỏ cũng giúp tôi cảm nhận được sự thay đổi tích cực. Tôi rất trân trọng những hoạt động ý nghĩa như thế này và cảm ơn Phòng Công tác xã hội đã tạo điều kiện cho người bệnh được trải nghiệm".

ThS Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy tặng hoa cảm ơn Huấn luyện viên yoga Trần Thy Cẩm Tú hỗ trợ các bệnh nhân ung thư.

ThS Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy tặng hoa cảm ơn Huấn luyện viên yoga Trần Thy Cẩm Tú hỗ trợ các bệnh nhân ung thư.

"Các hoạt động này không đơn thuần là chương trình hỗ trợ, mà hơn hết, đó là lời động viên giữa những ngày trĩu nặng nỗi lo. Phòng Công tác xã hội hy vọng rằng, dù chỉ là một bản tin trên sóng Radio hay một buổi tập Yoga ngắn ngủi cũng có thể trở thành điểm tựa tinh thần, giúp người bệnh và thân nhân cảm thấy bớt cô đơn, mỏi mệt, có thêm động lực để bước tiếp.

Trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, mỗi khoảnh khắc sẻ chia đều là một ánh sáng. Và đôi khi, chỉ cần một lời nói ấm áp hay một phút giây tĩnh lặng giữa những bộn bề cũng có thể trở thành một liều thuốc tinh thần quý giá", ThS Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.

Vân Nhi

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bac-si-mang-radio-nha-nghi-va-yoga-chua-lanh-cho-benh-nhan-ung-thu-169250326114354656.htm
Zalo