Mang Giáng sinh ấm áp đến với các bệnh nhi
Giữa không khí Giáng sinh rộn ràng, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Noel đến lặng lẽ hơn. Giáng sinh nơi đây đơn giản chỉ là một buổi chiều có thêm tiếng cười, vài món quà nhỏ và được yêu thương nhiều hơn.

Chương trình "Noel cho em – Giáng sinh ấm áp" được tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Người mẹ bán nhà để giữ con ở lại với sự sống
Chiều 23/12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức chương trình "Noel cho em – Giáng sinh ấm áp", mang đến không khí vui tươi, những phần quà ý nghĩa và nguồn động viên tinh thần quý giá cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Chị Nguyễn Thị Bưởi, ở tỉnh hái Nguyên, gắn bó với bệnh viện nhiều tháng nay không khỏi xúc động và vui mừng khi tham gia Noel cùng các con tại bệnh viện. Con trai chị đang điều trị cùng lúc u trung thất và u não. Phát hiện bệnh từ giữa năm 2025, gia đình chị liên tiếp đối mặt với những cú sốc y khoa và tinh thần.
"Lúc đầu chỉ phát hiện u trung thất, cả nhà đã rất hoang mang. Hai tháng sau, khi kiểm tra đánh giá di căn thì lại phát hiện thêm u não, không phải di căn mà là một khối u hoàn toàn khác. Cháu bé đã trải qua 2 lần phẫu thuật não, nhiều đợt hóa trị và hiện tiếp tục xạ trị theo phác đồ điều trị ưu tiên khối u nguy hiểm hơn đến tính mạng"- chị Bưởi tâm sự với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Bưởi đang cùng con tô tranh
Không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, đó còn là cuộc chiến với gánh nặng tài chính. Nhiều loại thuốc điều trị không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế, chi phí mỗi đợt lên tới hàng trăm triệu đồng. "Có thời điểm một lọ thuốc gần 30 triệu đồng, mỗi đợt điều trị phải dùng nhiều lọ. Gia đình tôi đã phải bán nhà, chuyển ra ở trọ để có tiền chữa bệnh cho con"- chị Bưởi nghẹn ngào.
Trong buổi Noel tại khoa, chị lặng lẽ đứng nhìn con nhận quà từ các y, bác sĩ. Với chị, món quà ấy là sự an ủi tinh thần cho cả gia đình, những người đang dốc cạn sức lực để níu giữ sự sống cho con.
Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực
Cũng tại Khoa Nhi, anh Nguyễn Văn Hòa, ở tỉnh Thanh Hóa, đón Noel cùng con trai, bệnh nhi mắc u lympho. Cháu đã trải qua nhiều tháng điều trị hóa chất tại Bệnh viện Nhi Trung ương và được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để chụp PET/CT đánh giá kết quả điều trị, chuẩn bị cho phác đồ tiếp theo.
Anh Hòa cho biết: "Sau mỗi đợt hóa chất, con phải xử lý rất nhiều tác dụng phụ. Thời gian nghỉ ngơi giữa các đợt điều trị rất ngắn, gần như không có lúc nào thực sự được khỏe. Sức khỏe của con hiện đã cải thiện hơn so với những ngày đầu phát hiện bệnh".

Anh Hòa cùng con bên cạnh cây thông Noel 2025
"Những ngày lễ như Noel hay Trung thu là khoảng thời gian dễ khiến các gia đình có con nằm viện cảm thấy chạnh lòng. Nhưng nhờ sự quan tâm của các bác sĩ, điều dưỡng và bệnh viện, con vẫn có một mùa Noel ấm áp"- anh Hòa nói trong xúc động.
Với gia đình anh, bảo hiểm y tế là điểm tựa quan trọng giúp giảm bớt gánh nặng chi phí. Tuy nhiên, hành trình điều trị kéo dài vẫn đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì, hy sinh và đồng hành từ người thân.

Các bé tô tranh cùng tình nguyện viên
Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Nguyễn Tuấn Quận – Trưởng ban Công tác xã hội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhấn mạnh: "Chương trình Noel cho em – Giáng sinh ấm áp là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của bệnh viện đối với các bệnh nhi đang điều trị. Chúng tôi mong rằng những món quà và không khí ấm áp hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vững vàng hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật, sớm hồi phục sức khỏe và trở về với gia đình, trường lớp".
Bên cạnh các hoạt động giao lưu, văn nghệ, các bệnh nhi còn được nhận nhiều phần quà ý nghĩa từ bệnh viện và các nhà tài trợ. Những món quà tuy nhỏ nhưng chan chứa yêu thương đã mang đến những nụ cười rạng rỡ, giúp các em tạm quên đi nỗi đau bệnh tật và cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của mùa Giáng sinh.





























