Mang dao bỏ dưới gối cho dễ ngủ, người đàn ông đâm chết đồng nghiệp
Bị cáo Lê Văn Cương đã lấy hai con dao đâm chết đồng nghiệp vì bực tức việc bị đánh, bị sai đi nấu nước pha trà, mì tôm...
Ngày 1-4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Cương (62 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) tù chung thân về tội giết người.
Theo cáo trạng, Lê Văn Cương và anh Nguyễn Thanh Hải (bị hại) cùng làm nhân viên bảo vệ tại tòa nhà trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1. Quá trình làm việc, Cương thấy anh Hải vào ca trực thường có dấu hiệu say xỉn. Khi được Cương nhắc nhở, anh Hải tỏ vẻ không bằng lòng.

Bị cáo Lê Văn Cương tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI
Chiều 4-8-2023, anh Hải đến trực ca đêm và nói với Cương tối nay sẽ đi nhậu. Cương nói liền nói "tôi không có quyền" dẫn đến hai bên cự cãi. 22 giờ cùng ngày, anh Hải nhờ một người đồng nghiệp đến trực thay để đi nhậu, khoảng một tiếng sau thì trở về.
0 giờ 20 phút sáng hôm sau, Cương lên sảnh lễ tân kiểm tra thì thấy cửa chỉ khép mà không khóa. Không có chìa khóa để khóa cửa nên Cương lấy móc áo kim loại buộc lại thì Hải không cho và đánh, đá Cương. Anh Hải yêu cầu Cương xin lỗi nhưng Cương không đồng ý.
Khoảng 2 tiếng sau, anh Hải yêu cầu Cương đi nấu nước để pha trà và mì tôm. Bực tức, Cương vào phòng bảo vệ lấy một con dao dưới gối nằm của mình và một con dao trong tủ bảo vệ đến đâm nhiều nhát trúng lưng, ngực, tay... của anh Hải. Đến khi Hải nằm gục xuống sàn, chảy nhiều máu thì Cương mới ngừng tay.
Sau khi gây án, Cương xuống tầng hầm rửa tay, thay quân áo rồi đến công an phường tự thú mình đã đâm chết đồng nghiệp. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì anh Hải đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm.
Quá trình điều tra, Cương khai nhận hành vi phạm tội. Cương khai thêm, một con dao gây án được Cương mang theo bên mình để bỏ dưới gối cho dễ ngủ, cái còn lại là của tổ bảo vệ để gọt trái cây.
Về trách nhiệm dân sự, phía gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Cương.