Mang bình yên cho nhân dân
Với tinh thần 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ', cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Ninh Bình (nay là Công an thành phố Hoa Lư) không quản vất vả ngày đêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, họ đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, mang bình yên đến cho Nhân dân.
Trong đêm đông rét lạnh của những ngày cuối tháng 1/2024, các chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Ninh Bình vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng chuyên trộm cắp dây cáp điện. Sau nhiều đêm theo dõi và mật phục, lực lượng cảnh sát hình sự, Công an thành phố Ninh Bình đã bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Hạnh, trú tại xã Thượng Hòa (huyện Nho Quan) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện chiếu sáng trên đường ĐT477.
Sau thời gian quyết liệt chống trả không thành, Hạnh đã liều lĩnh nhảy xuống hồ nước để tẩu thoát. Không một phút chần chừ, các cán bộ, chiến sĩ đã lao mình xuống làn nước lạnh giá, kiên quyết truy bắt đối tượng đến cùng. Với tinh thần đồng đội và sự phối hợp nhịp nhàng, dũng cảm, các anh đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Hạnh, thu giữ toàn bộ tang chứng, vật chứng.
Không chỉ đối mặt với những đối tượng liều lĩnh như Đinh Văn Hạnh, các chiến sĩ hình sự Công an thành phố Ninh Bình còn phải giải quyết những vụ án phức tạp có yếu tố nước ngoài. Điển hình như trong điều tra, khám phá vụ trộm gần đây xảy ra tại Công ty của ông Giang Văn Thanh (thành phố Hoa Lư).
Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Ninh Bình đã gặp rất nhiều khó khăn từ hành trình truy xét đến điều tra các đối tượng là người Trung Quốc. Các đối tượng hoạt động vô cùng tinh vi, liên tục thay đổi hành tung, diện mạo, đánh lạc hướng lực lượng chức năng và né tránh các “mắt camera” an ninh, quanh co chối tội, không hợp tác...
Thiếu úy Ngô Quý Dương, cán bộ trực tiếp tham gia phá án, chia sẻ: Cán bộ chiến sĩ trong Đội đã phải làm việc nhiều đêm liên tục, sàng lọc hàng trăm giờ ghi hình, đối chiếu rất nhiều thông tin để tìm manh mối; đã có những lúc tưởng chừng như bế tắc. Nhưng với trách nhiệm của người lính hình sự, sau một tuần nỗ lực điều tra, Đội đã phá án thành công.
Ngoài những vụ trộm cắp, các chiến sĩ Công an còn phải đối mặt với nhiều loại tội phạm khác như giết người, gây rối trật tự công cộng, “ngáo đá”...
Đại úy Lộc Văn Sang, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Ninh Bình (nay là thành phố Hoa Lư) cho biết: Giữ gìn bình yên cho Nhân dân là hạnh phúc, là sứ mệnh của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nói chung và Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Ninh Bình nói riêng. Vì vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng cống hiến sức mình vào công cuộc phòng chống tội phạm.
Xuyên suốt nhiều năm qua, Đội luôn tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tình hình tội phạm, giữ gìn ANTT. Đội đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về thủ đoạn hoạt động của tội phạm và cách thức phòng tránh.
Đặc biệt, Đội đã tham mưu với Công an thành phố đề nghị lắp đặt hệ thống camera thông minh giai đoạn I, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu nghi vấn tội phạm. Đội cũng tập trung đấu tranh mạnh với các đối tượng cộm cán, giữ vai trò tổ chức, chỉ huy, cầm đầu để triệt tiêu, làm tan rã các băng, ổ, nhóm manh nha hoạt động trên địa bàn.
Đáng chú ý, trong năm qua, Đội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đấu tranh, bắt giữ những nhóm thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Không chỉ giới hạn trong phạm vi địa bàn thành phố, các chiến sĩ trong Đội còn thường xuyên vượt qua ranh giới tỉnh, thành phố để truy bắt những đối tượng gây án đã bỏ trốn. Những chuyến công tác dài ngày hay những lúc quên ăn, quên ngủ vì công việc đã trở nên quen thuộc với “lính” hình sự Công an thành phố Ninh Bình.
Với sự nỗ lực không ngừng, năm 2024, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Ninh Bình đã điều tra, khám phá 56/65 vụ án hình sự, đạt 86,2%, vượt chỉ tiêu giao. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã điều tra, làm rõ 9/9 vụ. Hiện trên địa bàn thành phố Hoa Lư không có băng, ổ, nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê.
Tâm sự về nhiệm vụ của lính hình sự, Đại úy Lộc Văn Sang cho biết: : Hầu hết chiến sĩ hình sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Bản thân anh công tác xa nhà, có những đợt công việc bận rộn, 3-4 ngày mới gọi điện về nói chuyện với con được 1 lần. Năm nay đã là năm thứ 10 anh không đón Tết ở nhà cùng gia đình. Những hi sinh thầm lặng ấy, anh xem như là một phần tất yếu của công việc, là cách anh đóng góp cho sự bình yên của Nhân dân và anh cũng như đồng đội mình luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Một mùa xuân mới đang về, lực lượng Công an nói chung và cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hoa Lư hiện nay nói riêng lại bước vào cao điểm mới với những nhiệm vụ và trọng trách nặng nề hơn, để bảo đảm cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Ất Tỵ an toàn, hạnh phúc, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.