Mang ấm ức trong người 3 tháng rồi đi trả thù, lãnh 17 năm tù
Bị đánh do hiểu lầm, Ôn mang ấm ức trong lòng rồi 3 tháng sau mang kéo đi trả thù khiến bị hại tử vong nên lãnh 17 năm tù.
Ngày 11-6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Duy Ôn (26 tuổi; trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) 17 năm tù về tội giết người.
Bị hại trong vụ án là anh NVT (40 tuổi, trú huyện Yên Thành), có quan hệ anh em họ hàng với bị cáo Ôn.

Bị cáo Nguyễn Duy Ôn tại phiên tòa sơ thẩm.
Theo hồ sơ, vào giữa tháng 2-2024, chị NTD (vợ anh T) đến nhà Ôn chơi rồi hai người nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
Một lúc sau Ôn đi xuống nhà bếp lấy con dao thái thịt nhưng chị D nghĩ Ôn lấy dao để tấn công mình nên đã gọi cho chồng cầu cứu.
Chồng của chị D chạy đến dùng tay tấn công vào mặt và ngực của Ôn. Bị đánh đau, Ôn bực tức và mang ấm ức trong người.
Ba tháng sau, Ôn vẫn còn ấm ức và nảy sinh ý định trả thù anh T. Ôn hai lần cầm kéo đi đến nhà anh T nhưng thấy đông người nên đi về. Đêm 25-5-2024, Ôn tiếp tục mang kéo đến nhà anh T.
Khi đến nơi, Ôn thấy anh T đang nằm trên ghế xếp xem điện thoại dưới gốc cây trước nhà. Ôn gọi anh T là “đại ca” rồi dùng kéo tấn công vào vùng đầu anh T.
Anh T được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, gần 2 tháng sau anh T tử vong (ngày 20-7-2024).
Cơ quan điều tra đã bắt giữ và trưng cầu giám định tâm thần đối với Ôn. Kết luận giám định cho thấy “trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Ôn bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác, thể rối loạn thần”.
Đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu Ôn bồi thường 3,5 tỉ đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Ôn khai cho rằng do bức xúc việc bị hiểu nhầm, sau đó bị đánh nên nảy sinh ý định trả thù.
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án như trên. Về phần dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 1,3 tỉ đồng.