Manchester United: Khởi đầu mới mà không mới

Manchester United của huấn luyện viên Erik ten Hag đã có khởi đầu mới của mùa giải 2024 - 2025, với những điểm số đầu tiên cùng bàn thắng đầu tiên của mùa giải từ một tân binh câu lạc bộ này. Nhưng vấn đề là, bên cạnh sự khởi đầu mới ấy thì vẫn còn rất nhiều cái cũ vẫn tồn đọng.

Joshua Zirkzee đã có một khởi đầu khá đẹp tại Manchester United.

Joshua Zirkzee đã có một khởi đầu khá đẹp tại Manchester United.

Đầu tiên, vấn đề của Manchester United mùa giải trước là gì? Có thể đưa ra 2 vấn đề trọng điểm mà mùa giải trước huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn chưa thể giải quyết, đó chính là vấn đề “một màu” trong khâu tổ chức tấn công, và khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo. Sự không rõ ràng trong lối chơi cộng thêm việc chỉ có mỗi một Bruno Fernandes là có thể tổ chức tấn công khiến cho các bài tấn công của câu lạc bộ này trở nên dễ đoán, đồng thời khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của các chân sút chủ lực của câu lạc bộ này là không cao.

Sau một kỳ chuyển nhượng Hè 2024 với hàng loạt bản hợp đồng mới như Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Leny Yoro… cùng sự trở lại của Mason Mount nơi tuyến giữa, người hâm mộ rất kỳ vọng nửa đỏ thành Manchester sẽ có thể giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng từ mùa giải trước. Nhưng sau trận mở màn mùa giải mới 2024 - 2025 trước Fulham, có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy những vấn đề trên vẫn chưa được giải quyết bất cứ cái nào.

Không khó để thấy trong hầu hết trận đấu, khi mà Mason Mount vẫn còn ở trên sân, thì có thể khẳng định Manchester United vẫn chơi y như mùa giải trước, với tất cả những vấn đề tồn đọng. Họ vẫn rối rắm trong cách phát triển bóng ở giữa sân để có thể nắm được quyền kiểm soát một cách rõ ràng, Mason Mount và Bruno Fernandes vẫn hay giẫm chân lên nhau chứ chưa thể phân tuyến một cách rõ ràng, và những đường tấn công của Manchester United vẫn chỉ sáng nước ở những pha chuyển trạng thái của phát động tấn công của Bruno Fernandes.

Số liệu cho thấy Manchester United có 14 lần dứt điểm, với 5 lần dứt điểm chính xác và chỉ có 1 bàn thắng ở phút 87 với số bàn thắng được kỳ vọng là 1.50. Con số này đã phản ánh một vấn đề khác của câu lạc bộ này, đó là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của hàng công quá thấp với Mason Mount và Marcus Rashford đơn giản là dứt điểm quá tệ. Nếu như không có sự có mặt của Joshua Zirkzee với lần ra chân duy nhất lại có luôn bàn thắng đầu tiên, thì có lẽ nửa đỏ thành Manchester chỉ giữ lại 1 điểm cùng với sự an ủi dù sao cũng đã hòa trong… thế thắng.

Rõ ràng là kể từ khi thay Mason Mount bằng Joshua Zirkzee, thế trận tấn công của Manchester United đã có sự khởi sắc khá rõ ràng khi hàng công của câu lạc bộ này có thêm một cầu thủ tấn công dứt điểm tốt, thêm một điểm nhận bóng trong vòng cấm địa đối phương. Khởi sắc ở chỗ hệ thống tấn công của câu lạc bộ này nó rõ ràng hơn, phân công nhiệm vụ đâu vào đấy, chứ không hỗn loạn như khi Mason Mount còn trong sân thi đấu. Rõ ràng đây thực sự là một vấn đề của Manchester United, bởi nếu như Mason Mount vẫn không thể thích nghi được hệ thống của Erik ten Hag, thì gánh nặng phát động tấn công vẫn chỉ có thể trông cậy vào một mình Bruno Fernandes.

Nhưng Joshua Zirkzee có thực sự xuất sắc để xem như là một giải pháp trên hàng công của Manchester United hay không, điều có còn cần thời gian để kiểm chứng. Nhưng những Mason Mount, Marcus Rashford, Scott McTominay… vẫn thể hiện hoặc phong độ không cao, hoặc không phù hợp với lối chơi của câu lạc bộ. Một câu hỏi được đặt ra là liệu Erik ten Hag có thể khắc phục được vấn đề này trong mùa giải mới này, hay phải đợi đến khi thay hết những cái tên không phù hợp thì đội bóng mới có thể chơi tốt được, có lẽ sẽ quyết định rất lớn đến thời gian tại vị của vị huấn luyện viên này tại Manchester United. Còn trước mắt, với việc tiếp tục chi ra không ít tiền trong kỳ chuyển nhượng Hè 2024, thì chắc chắn đòi hỏi của thượng tầng Manchester United đối với Erik ten Hag sẽ cao hơn với mùa giải trước.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202408/manchester-united-khoi-dau-moi-ma-khong-moi-aa8075a/
Zalo