Manchester United biết cách vô địch, Tottenham thì không
Chuyên gia bóng đá Paul Scholes đã nói thẳng Manchester United biết cách vô địch, Tottenham thì không, sau khi hai đội này lọt vào trận chung kết UEFA Europa League.
Đội bóng phía bắc London đã vượt qua Bodo/Glimt sau hai lượt trận bán kết Europa League với tỉ số chung cuộc 5-1, và thầy trò Ange Postecoglou sẽ đối đầu với CLB cũ của Scholes là Manchester United tại Bilbao sau khi Quỷ đó đánh bại Athletic Bilbao tổng tỉ số 7-1.
Lịch sử và truyền thống ủng hộ MU
“Manchester United biết cách vô địch, Tottenham thì không”, là quan điểm của Paul Scholes khi cựu tiền vệ của MU hướng đến trận chung kết UEFA Europa League sắp tới. Theo đó, hai HLV Ruben Amorim và Ange Postecoglou đều lọt vào trận chung kết châu Âu đầu tiên, nhưng Scholes cảm thấy Man United có lợi thế hơn nhờ vào lịch sử của họ.
"Cả hai HLV đều cần giành một chiếc cúp", Scholes chia sẻ trên TNT Sports, "Cả hai đội bóng đều muốn chiến thắng. Lịch sử của Manchester United cho tôi biết rằng họ sẽ thắng. Manchester United biết cách vô địch, Tottenham thì không. Chính kinh nghiệm, quy mô và lịch sử của CLB sẽ giúp họ vượt qua vạch đích. Tôi thực sự thích Ange, ông ấy giỏi và có một đội bóng thực sự giỏi, nhưng tôi nghĩ MU vô địch Europa League”.

Mason Mount trở lại ấn tượng sau chấn thương với cú đúp bàn thắng giúp MU thắng đội khách Bilbao 4-1 trong trận bán kết lượt về Europa League. Ảnh: GETTY.
Trận chung kết sẽ thêm phần hấp dẫn khi đội chiến thắng sẽ chắc chắn có một suất tham dự UEFA Champions League mùa giải tới. Cựu đồng đội của Scholes tại Man United và cũng là bình luận viên của TNT Sports, Owen Hargreaves, đồng ý với đánh giá của đồng nghiệp: "Sẽ rất hấp dẫn. Đối với Ange, đó là một chiếc cúp châu Âu và một suất dự giải bóng đá Champions League. Có quá nhiều thứ để mộng mơ.
Nhưng tôi nghĩ Man United mới có thể giành được một danh hiệu trong một mùa giải sa sút, điều đó cho mọi người biết CLB này là gì. Động lực đang ở với Man United, với nguồn năng lượng xung quanh CLB hiện tại. Manchester United biết cách vô địch”. Đáng chú ý HLV Ruben Amorim cũng nói MU không vô địch Euro League thì mùa giải sẽ không còn ý nghĩa gì, nên họ đang tập trung mọi thứ để tìm cách qua mặt Tottenham.
Thực chất cả hai CLB đều có mùa giải tệ hại tại Premier League, khi Man United và Spurs lần lượt đứng ở vị trí thứ 15 và 16. Tuy nhiên, một danh hiệu lớn của châu Âu sẽ không có hại gì trong việc cứu vãn mùa giải của họ. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Bilbao vào ngày 26-5 hứa hẹn không khoan nhượng.

Các chuyên gia bóng đá nhận định Manchester United biết cách vô địch, Tottenham thì không. Ảnh: GETTY.
Giấc mộng của Tottenham
Sau khi vào chung kết Europa League, HLV Ange Postecoglou cáo buộc mọi người cố gắng hạ thấp thành tích của Tottenham trong mùa giải này. Và nếu đội bóng phía bắc London giành chiến thắng MU tại sân San Mames vào cuối tháng này, họ sẽ chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 17 năm. Ông thầy người Úc cũng có danh hiệu trong mùa giải thứ hai dẫn dắt một CLB.
Khi được hỏi liệu ông có đồng tình với quan điểm của đồng nghiệp Ruben Amorim rằng vinh quang tại Europa League sẽ không cứu vãn được mùa giải của đội ông hay không, HLV Postecoglou đáp trả: "Tại sao tôi lại quan tâm đến suy nghĩ của Man United? Tại sao điều đó lại liên quan đến tôi? Hãy hỏi HLV của MU tại sao ông ấy lại nói như vậy? Tôi đã nói từ đầu rằng điều này rất quan trọng.
Công bằng mà nói, khi mọi người nghĩ một chiếc cúp sẽ mang lại điều gì cho CLB này? Câu hỏi này tự nó đã có câu trả lời. Nhưng điều đang xảy ra hiện nay là mọi người đang lo lắng thay cho chúng tôi về điều đó, hoặc không tin nó thực sự có thể xảy ra.

Thầy trò Postecoglou hạnh phúc với chiếc vé chung kết Europa League. Ảnh: GETTY.
Thật lạ nếu chúng tôi vô địch Europa League thì mọi người cũng có thể hạ thấp nó bằng cách nào đó, rằng đây là một mùa giải tệ hại và Tottenham không xứng đáng với điều này hoặc không xứng đáng với điều kia. Họ bằng cách nào đó cũng so sánh chúng tôi với Man United. Tôi không quan tâm vì hiện tại, Tottenham hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng sau cả hai lượt trận bán kết và chúng tôi rất phấn khích khi đã vào chung kết”.
HLV Postecoglou kết luận: "Không có nhiều người hiểu về bối cảnh mà CLB bóng đá này đã rất cố gắng đạt được trong một thời gian dài. Chúng tôi có điều đó nhờ các cổ động viên. Nên nhớ các HLV đến rồi đi, các cầu thủ đến rồi đi, nhưng có một điều không đổi là những người ủng hộ. Có khoảng 400 người theo Tottenham đến sân khách, và thật tuyệt khi thấy nụ cười trên khuôn mặt họ.
Chúng tôi đã mang đến cho các cổ động viên một niềm hy vọng, một điều gì đó để mơ ước, một chuyến đi thú vị sắp tới và một trải nghiệm tuyệt vời. Ai biết được chúng tôi sẽ làm điều gì đó đặc biệt”.