Manchester City quá lạ lùng

Phải chia tay ít nhất một ngôi sao hàng năm đang trở thành thói quen của Manchester City, thế nhưng CLB không vì vậy mà suy giảm sức mạnh.

 Pep Guardiola không "cầm tù" bất cứ cầu thủ nào.

Pep Guardiola không "cầm tù" bất cứ cầu thủ nào.

"Pep Guardiola không cầm tù ai", nhà báo Pablo Montano chạy dòng tiêu đề lớn trên báo AS. Cách viết này để chỉ phương pháp làm việc của thuyền trưởng Manchester City, người không giữ bất cứ cầu thủ nào trong trường hợp họ muốn ra đi.

Trước khi Man City bán Julian Alvarez cho Atletico Madrid cách đây ít ngày, họ từng chấp nhận để Leroy Sane, Ferran Torres, Joao Cancelo... rời đi mà không hề tiếc nuối. Điều đó chỉ ra sự thật rằng không có cầu thủ nào quan trọng ở đội bóng hơn chính Pep Guardiola.

Hè 2020, Sane tuyên bố không muốn ký hợp đồng gia hạn với Manchester City. Tiền đạo cánh người Đức đề bạt nguyện vọng hồi hương. Từ văn phòng, Pep sau khi hay tin lập tức gật đầu đồng ý. Tháng 7 cùng năm, Manchester City bán Sane cho Bayern Munich với giá 60 triệu euro.

 Khi Leroy Sane đòi đi, Manchester City lập tức đồng ý.

Khi Leroy Sane đòi đi, Manchester City lập tức đồng ý.

Tháng 12/2021, Manchester City chia tay tiếp Ferran Torres, cầu thủ được mệnh danh "Ronaldo của Valencia". Cảm thấy không thể thích nghi với môi trường Premier League, tiền đạo cánh sinh năm 2000 quyết định tìm đến Barcelona.

Khi ấy, Barcelona đưa ra mức giá 55 triệu euro cho Ferran Torres. Ban đầu, Manchester City lưỡng lự vì cầu thủ người Tây Ban Nha nằm trong nhóm được CLB quy hoạch để phục vụ cho tương lai. Sau cùng, họ vẫn chấp nhận để Ferran Torres gia nhập đại diện xứ Catalonia.

Sau Sane, Torres, Manchester City nói lời tạm biệt với Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko hay Joao Cancelo (đẩy sang Bayern Munich và Barcelona theo dạng cho mượn - PV). Tất cả cầu thủ này đều đóng vai nhân vật chủ chốt trong quãng thời gian thành công của Manchester City thống trị Premier League.

Nhưng khi họ có bất đồng với HLV hoặc cảm thấy không còn muốn gắn bó cùng CLB, các bên lập tức "đường ai nấy đi". Thậm chí, Manchester City chấp nhận để Jesus và Zinchenko sang Arsenal, một trong những đối thủ đua tranh gắt gao chức vô địch Premier League với họ những năm gần đây.

Từ Sane, Torres đến Zinchenko, đó toàn ngôi sao của bóng đá thế giới. Những quân bài chất lượng. Ban đầu, đã có quan điểm cho rằng Manchester City thật sự "điên rồ" khi cứ mỗi năm lại đẩy đi một tên tuổi. Năm ngoái, họ nói lời tạm biệt với İlkay Gündoğan, một trong những trụ cột quan trọng. Mảnh ghép then chốt đưa CLB tới những đỉnh cao chói lọi, như chức vô địch Champions League mùa 2022/23.

 Julian Alvarez rời Mancheste City để sang Atletico Madrid.

Julian Alvarez rời Mancheste City để sang Atletico Madrid.

Dù vậy, một thực tế không thể phủ nhận ở sân Etihad, đó là Pep Guardiola mới là nhân tố đáng sợ nhất. Không có ông, mọi thứ sẽ dần sụp đổ. Chính những phát kiến thiên tài về chiến thuật, khả năng huấn luyện để nâng tầm đẳng cấp cầu thủ của chiến lược gia người Catalonia mới quan trọng hơn bất kỳ ngôi sao nào.

Việc Manchester City được hậu thuẫn bới giới chủ giàu có Trung Đông cũng giúp họ dễ dàng tìm được những quân bài thay thế. Đặc biệt, "The Cityzens" có những dự án hấp dẫn và thuyết phục để mời gọi bất cứ cái tên nào, dù là những "sao mai" hay đã khẳng định tên tuổi.

Mùa 2022/23, Manchester City giành cú ăn ba vĩ đại (Champions League, Premier League, FA Cup). Đội hình của họ khi ấy là tập hợp của Erling Haaland, Kevin de Bruyne, Rodri, Phil Foden, Ruben Dias, John Stones, Ederson...

Khoảnh khắc Rodri sút tung lưới Inter Milan trong trận chung kết trên sân Atatürk Olympic (Thổ Nhĩ Kỳ), những Sterling, Sane, Torres hay Cancelo..., đều phải ngồi nhà theo dõi đội bóng cũ giương cao chức vô địch trong sự tiếc nuối. Thực tế ấy càng tô đậm cho sự kỳ lạ của Manchester City, một đội bóng hàng năm lại chia tay những tên tuổi nhưng vẫn giữ được uy danh và sự đáng sợ.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/manchester-city-qua-la-lung-post1467360.html
Zalo