Màn diễn xuất cuối cùng của Lee Sun Kyun trong 'Land of Happiness' để lại ấn tượng sâu sắc

Đây là đoạn credit cuối phim 'Land of Happiness' ra rạp ngày 14/8. Vai diễn cuối cùng của Lee Sun-kyun là Park Tae Joo.

Land of Happiness (đạo diễn Choo Chang Min) kể câu chuyện về Park Tae Joo (do Lee Sun-kyun thủ vai), người dính líu đến vụ ám sát tổng thống vào ngày 26/10/1979, do lệnh của Tổng thống. Cấp trên của anh và luật sư Jung In Hoo (do Jo Jung Suk thủ vai), người đảm nhận vụ án, lao vào một trong những phiên tòa chính trị khét tiếng nhất Hàn Quốc.

Lee Sun Kyun vào vai Park Tae Joo, người vẫn giữ vững niềm tin ngay cả trong tình huống có thể mất mạng. Với khuôn mặt được che phủ bởi bộ râu rậm rạp và đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, anh đã mang đến một màn trình diễn chưa từng thấy trước đây, biến đây thành tác phẩm cuối cùng để đời của anh.

Lee Sun Kyun vào vai Park Tae Joo, người vẫn giữ vững niềm tin ngay cả trong tình huống có thể mất mạng. Với khuôn mặt được che phủ bởi bộ râu rậm rạp và đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, anh đã mang đến một màn trình diễn chưa từng thấy trước đây, biến đây thành tác phẩm cuối cùng để đời của anh.

Tiếp nối Project Silence ra mắt vào tháng trước, tác phẩm để lại này của cố diễn viên đã khiến các đồng nghiệp vô cùng xúc động, không giấu được sự tiếc nuối.

Jo Jung Suk thú nhận với đôi mắt đẫm lệ: "Lee Sun Kyun là một người có trái tim ấm áp. Không có một khoảnh khắc nào trên phim trường là không thú vị. Anh ấy cực kỳ tận tâm và đam mê trong quá trình quay phim, và tôi nhớ đến anh ấy như một người anh trai ấm áp khi kết thúc phim, bây giờ tôi vẫn nhớ anh ấy". Trong một cuộc phỏng vấn, Jo Jung Suk đã suy nghĩ về vai diễn cuối cùng của Lee Sun Kyun và bày tỏ cảm giác mất mát sâu sắc: "Tôi đã xem bộ phim với sự căng thẳng, cố gắng gạt cảm xúc của mình sang một bên, nhưng tôi đã suy sụp trong cảnh đập tay. Nếu anh ấy xem phiên bản cuối cùng, anh ấy sẽ nói, 'Bạn đã làm việc chăm chỉ'. Thật tiếc khi Land of Happiness là tác phẩm cuối cùng của anh ấy, tôi muốn xem nhiều màn trình diễn tuyệt vời hơn từ anh ấy".

Jo Jung Suk thú nhận với đôi mắt đẫm lệ: "Lee Sun Kyun là một người có trái tim ấm áp. Không có một khoảnh khắc nào trên phim trường là không thú vị. Anh ấy cực kỳ tận tâm và đam mê trong quá trình quay phim, và tôi nhớ đến anh ấy như một người anh trai ấm áp khi kết thúc phim, bây giờ tôi vẫn nhớ anh ấy". Trong một cuộc phỏng vấn, Jo Jung Suk đã suy nghĩ về vai diễn cuối cùng của Lee Sun Kyun và bày tỏ cảm giác mất mát sâu sắc: "Tôi đã xem bộ phim với sự căng thẳng, cố gắng gạt cảm xúc của mình sang một bên, nhưng tôi đã suy sụp trong cảnh đập tay. Nếu anh ấy xem phiên bản cuối cùng, anh ấy sẽ nói, 'Bạn đã làm việc chăm chỉ'. Thật tiếc khi Land of Happiness là tác phẩm cuối cùng của anh ấy, tôi muốn xem nhiều màn trình diễn tuyệt vời hơn từ anh ấy".

Yoo Jae Myung, Jeon Bae Soo, Song Young Kyu và Choi Won Young cũng hồi tưởng về Lee Sun Kyun, mô tả anh là "một người ấm áp", "cố chấp và có vẻ thờ ơ, nhưng là người luôn quan tâm đến những người bị gạt ra ngoài lề xã hội", "một người bạn để lại ấn tượng sâu sắc” và “một người tốt mà tôi rất vinh dự được làm việc cùng”. Đạo diễn Choo Chang Min bộc lộ niềm tự hào và nỗi buồn khi nhớ lại màn trình diễn cuối cùng của Lee Sun Kyun: “Khi xem phim, bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta đã mất đi một diễn viên tuyệt vời đến mức nào”.

Lee Sun Kyun miêu tả Park Tae Joo với lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc, chỉ dựa vào đôi mắt và khuôn mặt vô cảm để truyền tải những cảm xúc sâu sắc mà không cần lời thoại hay chuyển động lớn.

Lee Sun Kyun miêu tả Park Tae Joo với lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc, chỉ dựa vào đôi mắt và khuôn mặt vô cảm để truyền tải những cảm xúc sâu sắc mà không cần lời thoại hay chuyển động lớn.

Khi bạn quan sát Park Tae Joo, từ thái độ lo lắng của anh ấy vào ngày xảy ra vụ việc cho đến việc lặng lẽ ghi lại cảnh những đứa con đang ngủ trên vai người vợ đang bị 'sốc', tất cả những cảm xúc mà Lee Sun Kyun muốn truyền tải đều được thể hiện qua. Ngược lại với Jo Jung Suk, người có nhiều lời thoại, tài năng thực sự của Lee Sun Kyun tỏa sáng trong Land of Happiness, nơi nét mặt quan trọng hơn lời thoại. Mặc dù Park Tae Joo có vẻ không quan tâm đến sự sống còn của chính mình và dường như đã từ bỏ mọi thứ, nhưng anh vẫn liên tục hồi tưởng lại ngày hôm đó hằng đêm, dày vò bởi cảm giác tội lỗi và nỗi thống khổ khôn tả. Chiều sâu cảm xúc bị kiềm chế của Lee Sun Kyun đã thể hiện một cách xuất sắc những cảm xúc này.

Mối quan hệ giữa các nhân vật của Lee Sun Kyun và Jo Jung Suk bắt đầu bằng sự ngờ vực và thất vọng lẫn nhau nhưng dần dần trở nên sâu sắc hơn. Tuy nhiên, khi 'phản ứng hóa học' ngày càng mãnh liệt và cảm xúc lên đến đỉnh điểm thì cái kết tất yếu mà ai cũng phải chấp nhận đã đến khiến nó càng thêm thấm thía.

Land of Happiness chính là màn trình diễn cuối cùng không hề tiếc nuối của cố diễn viên Lee Sun Kyun.

Land of Happiness chính là màn trình diễn cuối cùng không hề tiếc nuối của cố diễn viên Lee Sun Kyun.

Ly Ly

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/man-dien-xuat-cuoi-cung-cua-lee-sun-kyun-trong-land-of-happiness-de-lai-an-tuong-sau-sac-post1663897.tpo
Zalo