Man City thắng nhưng còn nhiều việc phải lo

Trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước Fulham giúp Man City bám đuổi Liverpool trong cuộc đua vô địch và nâng chuỗi trận bất bại tại Giải Ngoại hạng Anh lên con số 30. Nhưng niềm vui chiến thắng không thể che lấp những điểm yếu của Man City hiện tại, dù đối thủ Fulham không quá mạnh.

Man City thắng hú vía Fulham. Ảnh: PA

Man City thắng hú vía Fulham. Ảnh: PA

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, người hâm mộ Man City mới thở phào nhẹ nhõm khi Man City giữ lại được 3 điểm trên sân nhà trong một trận cầu khó khăn. Trước Fulham từng toàn thắng trong 10 trận gần nhất trước đó, Man City trong chuỗi ngày thiếu vắng Kevin de Bruyne lẫn Rodri đã thi đấu rất vất vả. Họ liên tục để đối phương giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi, mất bóng và phòng ngự hớ hênh như một đội bóng chiếu dưới.

Sau nhiều tình huống phòng ngự lỏng lẻo, Man City đã phải trả giá từ pha làm bàn của Pereira ở phút 26. Thậm chí, họ đã có thể bị dẫn 3 bàn chỉ sau 30 phút thi đấu của hiệp 1 nếu như Amanda Traore nắn nót hơn trong các pha dứt điểm khi đối mặt với thủ thành Ederson của Man City. Dù không ghi bàn nhưng Traore cũng đã chỉ cho các đối thủ khác điểm yếu lớn nhất của Man City hiện tại chính là khoảng trống bên hành lang phải của Kyle Walker.

Đây không phải lần đầu tiên Walker gây thất vọng khi để đối thủ vượt qua. Mùa giải năm ngoái, hậu vệ người Anh đã rất khổ sở khi phải theo kèm Luiz Diaz và liên tục để cầu thủ người Colombia qua mặt. Tại Euro 2024 vừa qua, Walker cũng là điểm yếu của đội tuyển Anh và đến mùa giải này, khi tuổi tác ngày càng tăng, chấn thương xuất hiện nhiều hơn thì phong độ của đội trưởng Man City càng trở nên đáng báo động hơn. Ở 2 trận gần nhất trước khi đối đầu với Fulham, Walker liên tục bị Martinelli (Arsenal) lẫn Gordon (Newcastle) vượt qua và là nguyên nhân chính dẫn đến các bàn thua của Man City.

Walker xuống phong độ vì tuổi tác là lẽ thường tình, nỗi lo của Man City lúc này là không có hậu vệ phải dự bị cho anh. Sau khi để Cancelo ra đi, ông Pep Guardiola thường xuyên bố trí Rico Lewis hoặc Akanji thi đấu hậu vệ phải mỗi khi Walker vắng mặt. Tuy nhiên, 2 cầu thủ này đều có tốc độ hạn chế; Rico Lewis vốn là tiền vệ tấn công nên khả năng phòng thủ không tốt và còn rất non kinh nghiệm. Đây cũng là khoảng trống mà các đối thủ của Man City sẽ khai thác triệt để trong thời gian tới.

Ngoài ra, khu vực trung tuyến của Man City cũng thi đấu rất kém, bất chấp việc Kovacic đã tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng. Đây được xem như là hệ quả của việc phụ thuộc quá nhiều vào bộ đôi Rodri - Kevin de Bruyne mà không có phương án dự phòng cụ thể. Vắng Rodri, khả năng tranh chấp ở tuyến giữa của Man City trở nên quá yếu đuối; họ dễ dàng bị các đối thủ có lối chơi giàu sức mạnh như Newcastle, Fulham đánh bại. Trong khi việc vắng De Bruyne khiến lối chơi của Man City thiếu sự sáng tạo, biến hóa khôn lường. Tiền vệ người Bỉ vắng mặt cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu suất ghi bàn của Erling Haaland, khi tiền đạo này tiếp tục có trận thứ 2 liên tiếp tịt ngòi. Ngoài ra, nếu có Kevin de Bruyne và duy trì được sức ép tấn công lên khung thành của đối phương, sẽ giảm gánh nặng lên hàng phòng ngự của Man City.

Không chỉ vậy, Man City còn gặp vấn đề khi hàng loạt cầu thủ quan trọng như: Gundogan, Bernando Silva, Foden sa sút phong độ không phanh. Rõ ràng, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang có nhiều vấn đề cần giải quyết, họ đã may mắn khi Fulham dứt điểm không hay, nếu là một đối thủ mạnh hơn thì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Pep Guardiola là huấn luyện viên xuất sắc và Man City đang chờ đợi tài thao lược của ông để có thể tiếp tục chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202410/man-city-thang-nhung-con-nhieu-viec-phai-lo-5a2688c/
Zalo