Man City đã sai khi khiêu khích Vinicius

Biểu ngữ chế giễu Vinicius Jr lại biến thành nguồn động lực giúp ngôi sao Brazil gieo sầu cho Manchester City rạng sáng 12/2.

 Man City giăng biểu ngữ châm chọc Vinicius Jr.

Man City giăng biểu ngữ châm chọc Vinicius Jr.

Khi quyết định chế giễu một trong những cầu thủ xuất sắc thế giới bằng một biểu ngữ mang tính khiêu khích, bạn phải chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận. Nhưng rốt cuộc, hành động của CĐV Man City trở thành cú tự hủy hoại đầy cay đắng.

Ancelotti: “Biểu ngữ đó là động lực mạnh nhất cho Vinicius

Trước trận đấu lượt đi thuộc vòng play-off Champions League, khán đài Etihad giăng lên một biểu ngữ khổng lồ với dòng chữ "Stop crying your heart out" (tạm dịch: “Đừng khóc nữa đi”), ám chỉ việc Vinicius Jr trượt Quả bóng vàng vào tay Rodri. Họ nghĩ rằng đó là cách châm chọc hoàn hảo, nhưng quên mất rằng đang chọc giận một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới.

Kết quả? 90 phút sau, chính Vinicius là người gieo rắc cơn ác mộng kinh hoàng cho Man City. Với tốc độ bùng nổ, anh cướp bóng từ Rico Lewis rồi kiến tạo như đặt để Jude Bellingham ghi bàn quyết định, giúp Real Madrid hoàn tất màn lội ngược dòng với tỷ số 3-2.

Đó là một cú sốc khủng khiếp cho Man City. Họ dẫn trước khi trận đấu chỉ còn 4 phút, nhưng lại bị đánh gục ngay trên sân nhà. Hình ảnh Pep Guardiola ngồi sụp xuống ghế, khuôn mặt đầy thất thần, chính là minh chứng rõ nhất cho một đêm đầy ác mộng tại Etihad.

Không ai hiểu học trò của mình hơn Carlo Ancelotti. Và khi chứng kiến cú phản đòn hoàn hảo từ Vinicius, chiến lược gia người Italy không thể giấu được nụ cười mãn nguyện. "Biểu ngữ đó đã tạo ra động lực rất lớn cho cậu ấy", Ancelotti chia sẻ sau trận đấu. "Hôm nay, Vinicius đã nguy hiểm trong từng khoảnh khắc".

 Vinicius Jr có trận đấu hay trước Man City.

Vinicius Jr có trận đấu hay trước Man City.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao CĐV Man City lại nghĩ rằng khiêu khích Real Madrid là một ý tưởng hay?

Man City không còn duy trì được sự thống trị tuyệt đối như những năm trước, nhưng dường như CĐV của họ vẫn chưa nhận ra điều đó. Họ quá vội vã để chế nhạo Real Madrid, mà quên rằng chính đội bóng của họ mới là kẻ dễ tổn thương nhất.

Rodri có vẻ thích thú với biểu ngữ này, khi anh chụp lại nó từ ngoài đường biên. Nhưng vấn đề là Vinicius cũng rất thích nó - và anh biến sự xúc phạm đó thành nguồn động lực mạnh mẽ.

"Tôi nhìn thấy biểu ngữ từ CĐV Man City, và nó khiến tôi càng quyết tâm hơn", Vinicius thẳng thắn thừa nhận. "Mỗi khi bị đối thủ khiêu khích, tôi lại có thêm động lực để chơi một trận đấu tuyệt vời".

Real Madrid - những bậc thầy của sự trở lại

Khi đối đầu với Real Madrid, bạn không bao giờ được phép mất cảnh giác. Hẳn Man City vẫn chưa quên thảm họa Champions League 2022, khi họ bị Rodrygo đánh gục trong 90 giây cuối cùng tại Bernabeu. Vậy tại sao họ vẫn không học được bài học đó?

Bằng cách chọc giận Vinicius, CĐV Man City tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ nguy hiểm nhất. Và Real Madrid, như thường lệ, tận dụng sai lầm của đối phương để tạo nên một màn lội ngược dòng kinh điển khác.

 Real Madrid xứng danh ông vua ở Champions League.

Real Madrid xứng danh ông vua ở Champions League.

Sau trận đấu, Pep Guardiola chán nản tuyên bố rằng ông thậm chí không nhìn thấy biểu ngữ chế giễu của CĐV đội nhà - một lời biện hộ khó có thể tin, bởi nó có kích thước khổng lồ, che phủ một góc khán đài. Nhưng dù có biết hay không, Guardiola cũng không thể cứu vãn một Man City tự hủy diệt chính mình.

Họ đã có lợi thế, khi Erling Haaland bùng nổ với cú đúp, lần đầu tiên phá dớp "tịt ngòi" trước Real Madrid. Chủ nhà đã cầm cự thành công trước áp lực nghẹt thở của Real Madrid suốt hiệp hai.

Nhưng rồi, khi gần chạm tay vào chiến thắng, họ lại tự đánh mất tất cả. Sai lầm của Ederson biếu không bàn gỡ hòa cho Brahim Díaz, khiến bầu không khí tại Etihad chuyển từ hân hoan thành u ám.

Man City đọc kịch bản này quá nhiều lần trong mùa giải năm nay, từ những lần đánh rơi lợi thế trước PSG, Chelsea, Tottenham, và bây giờ là Real Madrid. Và khi cái tên Vinicius xuất hiện trên bảng tỷ số, tất cả đều hiểu rằng: Champions League vẫn là sân chơi của Madrid.

Sau trận đấu, Vinicius không quên gửi một lời nhắn nhủ đến đối thủ: "Họ biết lịch sử của chúng tôi, những gì chúng tôi làm được ở Champions League. Đây là lần thứ năm chúng tôi đến Etihad - luôn rất lạnh - nhưng lần này chúng tôi đã chiến thắng và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên".

Quả thực, Real Madrid có lý do để tin vào điều đó. Với trận lượt về diễn ra tại Bernabéu, chỉ cần một trận hòa là đủ để Vinicius Jr và các đồng đội giành vé đi tiếp.

Còn Man City? Họ không chỉ đối mặt với áp lực của một trận knock-out, mà còn phải trả giá cho sự kiêu ngạo của chính mình. Biểu ngữ chế giễu Vinicius đã phản tác dụng một cách thảm khốc, và giờ đây, những CĐV Man City sẽ phải tự hỏi: “Chúng ta đã khiêu khích nhầm người rồi sao?”.

Cách Vinicius đáp trả khi bị hỏi ‘Quả bóng vàng đâu?’ Trong trận đấu giữa Man City và Real, CĐV Man City trưng biểu ngữ chế giễu Vinicius Jr. về Quả bóng Vàng.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/man-city-da-sai-khi-khieu-khich-vinicius-post1531062.html
Zalo