Man City 'chơi lớn' trước đại chiến Real Madrid

Man City đang khiến cả châu Âu phải 'tròn mắt' với độ chịu chi của mình trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

 Trước nguy cơ một mùa giải thất bại, Manchester City thực hiện một cuộc “tái vũ trang” mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Trước nguy cơ một mùa giải thất bại, Manchester City thực hiện một cuộc “tái vũ trang” mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Trước nguy cơ một mùa giải thất bại, Manchester City thực hiện một cuộc “tái vũ trang” mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Nico González, với mức giá 60 triệu euro, là mảnh ghép cuối cùng trong kế hoạch tăng cường lực lượng của Pep Guardiola.

Man City một lần nữa khẳng định vị thế “ông hoàng chuyển nhượng” tại Premier League. Trong tổng số 475 triệu euro mà các đội bóng Anh chi ra trong tháng 1, 216 triệu euro (chưa tính các khoản phụ phí) đến từ Man City. Khi đội bóng rơi vào khủng hoảng, họ không tìm cách cầm cự - họ vung tiền để giải quyết.

Thương vụ Nico González vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng nâng tổng số tiền Man City chi ra lên 225 triệu euro, bao gồm Omar Marmoush (5 triệu euro) và Abdukodir Khusanov (10 triệu euro). Ngoài ra, còn có Juma Bah (6 triệu euro), một thương vụ gây tranh cãi khi anh ngay lập tức được đem cho Lens mượn.

Tất cả động thái này đều nhằm phục vụ mục tiêu cứu vãn một mùa giải đầy bất ổn, đặc biệt là khi trận đại chiến với Real Madrid tại Champions League đang đến rất gần.

 Trong tháng tới, Pep Guardiola và các học trò sẽ phải chiến đấu trên hai mặt trận quan trọng, đó là giành vé đi tiếp tại Champions League mùa này, cạnh tranh suất dự Champions League 2025/26.

Trong tháng tới, Pep Guardiola và các học trò sẽ phải chiến đấu trên hai mặt trận quan trọng, đó là giành vé đi tiếp tại Champions League mùa này, cạnh tranh suất dự Champions League 2025/26.

Thông thường, Man City không phải là đội bóng thích “đốt tiền” vào tháng 1. Trong 9 năm dẫn dắt đội bóng, Pep Guardiola chỉ có duy nhất một thương vụ lớn trong mùa đông: chiêu mộ Aymeric Laporte với giá 65 triệu euro vào năm 2018.

Thế nhưng năm nay, Giám đốc Thể thao Txiki Begiristain cùng đội ngũ lãnh đạo đã thay đổi chiến lược. Nguyên nhân rất rõ ràng: Julían Álvarez rời đội vào mùa hè; Rodri Hernández dính chấn thương dài hạn;hàng loạt cầu thủ vắng mặt, đặc biệt ở hàng thủ.

Điều đó khiến Man City buộc phải hành động. Hai trung vệ (Abdukodir Khusanov & Vitor Reis), một tiền vệ (Nico González) và một tiền đạo (Omar Marmoush) được đưa về Etihad để lấp đầy khoảng trống.

Không chỉ phải đối đầu với Real Madrid tại vòng knock-out Champions League (11/2 tại Etihad & 19/2 tại Bernabéu), Man City còn phải đối diện với cuộc chiến khốc liệt tại Premier League. Trận thua 1-5 trước Arsenal cùng chiến thắng của Chelsea đẩy Man City ra khỏi nhóm dự Champions League mùa tới.

Trong tháng tới, Pep Guardiola và các học trò sẽ phải chiến đấu trên hai mặt trận quan trọng, đó là giành vé đi tiếp tại Champions League mùa này, cạnh tranh suất dự Champions League 2025/26.

Một câu hỏi quan trọng đặt ra: Pep Guardiola sẽ đăng ký ai vào danh sách Champions League? Với bốn tân binh (ngoại trừ Juma Bah) và sự ra đi của Kyle Walker, những thay đổi nhân sự của Man City sẽ là tâm điểm trong những ngày tới.

"The Cityzens" đã dốc cạn hầu bao. Nhưng liệu số tiền khổng lồ này có thể giúp Pep Guardiola xoay chuyển tình thế? Câu trả lời sẽ sớm lộ diện.

10 bản hợp đồng đắt giá nhất mùa chuyển nhượng tháng 1/2025 Kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 chứng kiến nhiều thương vụ bom tấn với mức phí kỷ lục. Man City là đội bóng năng nổ nhất.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/man-city-choi-lon-truoc-dai-chien-real-madrid-post1529505.html
Zalo