Mái ấm Candy Home - Nơi an trú cho bà bầu đơn thân cơ nhỡ

'Alo, chị ơi, em sắp sinh con mà không biết đi về đâu. Chị giúp em với…' - đó là 1 trong số những cuộc điện thoại vào đêm khuya mà chị Nguyễn Thị Quỳnh Như nhận được. Trong 4 năm qua, điện thoại của chị Như luôn để chuông 24/24h để tiếp nhận những trường hợp bà bầu cần trợ giúp.

 "Candy Home - Ngôi nhà của những thiên thần” chuyên cưu mang những bà mẹ bầu đơn thân của vợ chồng chị Quỳnh Như luôn đầy ắp tiếng trẻ thơ. Ảnh: Minh Sáng

"Candy Home - Ngôi nhà của những thiên thần” chuyên cưu mang những bà mẹ bầu đơn thân của vợ chồng chị Quỳnh Như luôn đầy ắp tiếng trẻ thơ. Ảnh: Minh Sáng

Mái ấm Candy Home (ở TPHCM) là không gian thấm đẫm yêu thương mà vợ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh Như dành cho phụ nữ mang thai cơ nhỡ. Hơn 4 năm qua, kể từ khi đại dịch Covid-19 hoành hành, mái ấm này đã đón nhận gần 70 bà bầu và cũng đón gần 70 đứa trẻ chào đời.

"Có người do không chịu nổi sự bạo hành của chồng nên bỏ trốn. Có người vì cha của đứa bé yêu cầu phá thai nhưng người mẹ không chấp nhận nên lặng lẽ rời đi. Và có những trường hợp bị cha, mẹ ruột đuổi đi khi biết con gái mang bầu.

Còn có cả trường hợp bạn trai "bỏ của chạy lấy người" khi biết bạn gái có thai ngoài ý muốn. Đa số những mẹ bầu tìm đến với mái ấm đều còn trẻ, nhiều người đang ở tâm thế tuyệt vọng, hoang mang", chị Quỳnh Như cho biết.

Khi đến với mái ấm, các bà bầu được chăm sóc, được động viên, yên tâm ở lại để chờ đến ngày sinh nở. Và rồi, có nhiều người sau khi sinh con đã tình nguyện ở lại mái ấm để chăm sóc những người đồng cảnh.

Vợ chồng chị Như và những em bé được sinh ra từ sự hỗ trợ của mái ấm

Điều đặc biệt là các mẹ bầu đơn thân đến đây không phải đóng bất cứ một khoản phí nào từ khi mang bầu cho đến khi con được 6 tháng tuổi. Vợ chồng chị Quỳnh Như lo toàn bộ chi phí như ăn ở, quần áo, chế độ dinh dưỡng, viện phí khi sinh… cho những mẹ bầu.

Chị Quỳnh Như chia sẻ: "Thời gian mang thai, đặc biệt là mang thai con đầu lòng, lại là lúc họ không có người thân bên cạnh và rất khó khăn về tiền bạc, không nơi ở nên tâm lý sẽ càng u uất. Trách nhiệm của chúng tôi là tâm sự, chia sẻ để họ thoát ra được dòng suy nghĩ tiêu cực ấy, mạnh mẽ, tự tin đối diện với những năm tháng sắp tới khi trở thành mẹ đơn thân. Có như vậy, chị em mới yêu thương, chăm sóc tốt cho con".

Ngược dòng thời gian trở về 4 năm trước, lúc này, vợ chồng chị Quỳnh Như còn nhiều khó khăn. Quỳnh Như từng tâm sự với chồng, khi nào hai vợ chồng ổn định kinh tế sẽ làm một ngôi nhà làm nơi "trú ẩn" cho những bà bầu đơn thân.

Không ngờ, chồng chị nói: "Cần chi đợi đến khi ổn định. Vợ chồng mình có nhiều thì lo nhiều, có ít thì lo ít. Em cứ nhận một, hai mẹ bầu về ở chung, gia đình cũng vui hơn".

Ban đầu, vợ chồng chị cứ nghĩ chỉ là hỗ trợ, cưu mang một vài trường hợp trong một thời gian ngắn nhưng càng làm chị càng không nỡ dừng lại khi có nhiều người gọi tới nhờ giúp đỡ. Mỗi khi tiếp nhận thông tin của họ, vợ chồng chị Quỳnh Như lại âm thầm liên lạc và tìm cách đón về mái ấm để chờ ngày sinh nở.

Thời gian đầu đón nhận, chăm sóc những bà bầu đơn thân, vợ chồng chị Như gặp không ít khó khăn. Có lúc cạn vốn nên vợ chồng chị phải cầm cố cả chiếc xe hơi để có tiền hỗ trợ các mẹ bầu sinh nở và chi phí ăn ở trong mái ấm.

Chi phí ăn ở, quần áo, sữa, bỉm… cho mỗi bà bầu từ khi sinh con đến khi rời mái ấm cũng hàng chục triệu đồng/trường hợp.

Điều đáng mừng là có mẹ đơn thân khi rời mái ấm, ổn định cuộc sống rồi lại mở mái ấm, tiếp tục giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Hiện tại, chị Như làm công việc kinh doanh, còn chồng làm trong lĩnh vực truyền thông tổ chức sự kiện và sản xuất phim.

Với việc làm nhân ái của mình, vợ chồng chị Quỳnh Như đã giúp được nhiều mảnh đời, tạo cơ hội cho nhiều mầm sống được đến với cuộc đời này. Những người mẹ khi đến với mái ấm còn đẫm nước mắt thì lúc rời đi, nụ cười đã nở trên môi họ.

Và hơn hết, họ vững tin cuộc đời này còn có những tấm lòng nhân ái như vợ chồng chị Quỳnh Như.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mai-am-candy-home-noi-an-tru-cho-ba-bau-don-than-co-nho-20240830155330151.htm
Zalo