M.U đang rơi tự do

HLV Amorim đến sân Old Trafford cùng với những hy vọng hồi sinh cho Quỷ đỏ. Nhưng có vẻ như mọi thứ không như mong đợi. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha gần như bất lực khi chứng kiến M.U trượt dốc không phanh tại Giải Ngoại hạng.

M.U đối mặt với khả năng xuống hạng nếu không cải thiện thành tích trên sân cỏ

M.U đối mặt với khả năng xuống hạng nếu không cải thiện thành tích trên sân cỏ

HLV Amorim sẽ bị sa thải

Tháng 11/2024, HLV Amorim được bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng M.U thay HLV Ten Hag. Rất nhiều người chờ đợi sự thay đổi cùng với triết lý tấn công mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha mang đến sân Old Trafford. Tuy nhiên, kết quả có vẻ như không được như mong đợi khi M.U vẫn đang ngập trong sự khủng hoảng và chưa thấy những tín hiệu lạc quan.

Ở vòng 25 Giải Ngoại hạng, M.U nhận thất bại 0-1 trước Tottenham. Đây là trận đấu rất thiếu chất lượng chuyên môn của M.U và việc họ mất điểm trước đối thủ là điều không có gì phải bàn cãi. Với 29 điểm sau 25 trận, M.U hiện xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng. Dù vẫn hơn nhóm trụ hạng 12 điểm, nhưng giới chuyên môn cho rằng M.U hoàn toàn có thể xuống hạng nếu HLV Amorim không có giải pháp ngay lập tức cho Quỷ đỏ.

Nói về HLV Amorim, ông thừa nhận tình thế khó khăn ở M.U và nếu không thể cải thiện, ông hoàn toàn có thể bị sa thải trong những trận đấu sắp tới. Theo báo chí Anh dự đoán, tương lai của HLV Amorim sẽ được định đoạt ngay trong 2 trận còn lại của tháng 2. Nếu M.U không thắng được Everton và Ipswich Town, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ nhận đơn sa thải.

Ban lãnh đạo M.U có lẽ sẽ giống như những lần trước, tìm ai đó đứng ra chịu trách nhiệm cho thành tích kém cỏi của CLB và đó chắc chắn là HLV Amorim.

Sau 25 vòng đấu, M.U đã thua tới 12 trận. Đó là số trận thua nhiều nhất mà họ phải nhận kể từ mùa giải xuống hạng 1973/1974. Điều đó đã nói lên tất cả, đặc biệt là khi HLV Amorim phải chịu trách nhiệm 8 trong số các trận thua đó.

Nếu nói các học trò của Amorim thiếu quyết tâm thì không đúng. Nhưng có một sự thiếu tự tin đang dần bén rễ ở đội bóng này, xuất hiện trong các pha bóng lập cập, trong các pha dứt điểm nghiệp dư. Trước Tottenham, Alejandro Garnacho đã phung phí ba cơ hội đẹp trong đó có một cơ hội tuyệt vời trong hiệp 1. Joshua Zirkzee cũng đánh đầu hỏng ở vị trí thuận lợi.

Nỗ lực của Garnacho, Zirkzee và Hojlund đáng được ghi nhận. Chỉ có điều họ thiếu tự tin trước khung thành đối phương, và cái thiếu quan trọng nhất là chất lượng trong các pha bóng cuối cùng. 5 tiền đạo đã lần lượt rời M.U kể từ cuối mùa giải trước và chỉ có một Zirkzee để bù đắp. Song rốt cuộc Amorim cũng phải thừa nhận cầu thủ người Hà Lan không phải là một trung phong.

Nhiều người đặt câu hỏi là HLV Amorim đã làm gì với M.U trong ba tháng qua? Câu trả lời là chẳng có gì khi các cầu thủ không thể chơi thứ bóng đá mang dấu ấn của HLV Amorim. Rất thiếu những bài vở rõ ràng và điều này là một trong những nguyên nhân khiến M.U rơi tự do.

M.U đối mặt khó khăn

Nhiều người ví von M.U giống như một bệnh viện hạng sang khi hàng loạt cầu thủ chất lượng như Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Toby Collyer hay mới nhất là Amad Diallo vắng mặt dài ngày do chấn thương. Đặc biệt là trường hợp của Amad khiến người hâm mộ M.U không khỏi lo lắng.

Theo thống kê, Amad Diallo góp mặt trong 43% số bàn thắng của M.U tại Giải Ngoại hạng, với 6 bàn thắng và 6 pha kiến tạo. Ở tuổi 22, Amad là người mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ M.U bằng sự táo bạo khi có bóng và sự quyết tâm khi không bóng. Với sự vắng mặt của Amad trong vài tuần tới, sẽ là không quá khi cho rằng mục tiêu chính của M.U trong 3 tháng còn lại là tránh xuống hạng. Europa League và FA Cup từng là cơ hội thực tế để giành danh hiệu, nhờ tiềm năng của M.U trong các trận đấu loại trực tiếp, nhưng việc mất đi chất lượng của Amad khiến những trận đấu quan trọng sắp tới trở nên khó khăn hơn nhiều so với dự tính.

Trên hàng công, M.U chỉ còn lại 4 cầu thủ tấn công thực thụ là Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee và Alejandro Garnacho. Tuy nhiên, Fernandes có thể sẽ phải đá lùi sâu ở hàng tiền vệ khi Mainoo, Ugarte và Collyer đều vắng mặt. Tân binh Patrick Dorgu có thể sẽ chơi ở vị trí số 10 thay vì hậu vệ cánh, khi anh từng thi đấu như một cầu thủ chạy cánh cho Lecce.

Một số cầu thủ trẻ sẽ có mặt trong đội hình đối đầu với Tottenham, trong đó có tiền đạo 17 tuổi Chido Obi, người đã ghi 12 bàn sau 12 trận cho các đội trẻ mùa này. Jack Moorhouse, 19 tuổi, là một cầu thủ có khả năng cầm bóng mượt mà và có thể hỗ trợ hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, với những gì lựa chọn trong trận đấu gặp Tottenham, có thể thấy HLV Amorim có vẻ như chưa sẵn sàng để tin tưởng những cầu thủ trẻ. Nên nhớ rằng, trong những hoàn cảnh khó khăn, các tài năng có thể nở rộ. Rashford, khi mới 18 tuổi, đã tận dụng cơ hội trong cuộc khủng hoảng chấn thương vào năm 2016 dưới thời Louis Van Gaal và trở thành ngôi sao của M.U.

Để tăng cường sức mạnh trên hàng công, những cái tên như Hojlund, Zirkzee và Garnacho cần phải biết ghi bàn. Bất chấp họ vẫn chưa thể hiện được nhiều trong thời gian qua.

Như đã nói, tất cả sẽ phụ thuộc vào những quyết định sáng suốt của HLV Amorim. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần thể hiện được tài năng từng khiến cả châu Âu muốn được làm việc với ông, qua đó vực dậy M.U cũng như giữ được chiếc ghế của ông tại sân Old Trafford.

Theo báo chí Anh dự đoán, tương lai của HLV Amorim sẽ được định đoạt trong 2 trận còn lại của tháng 2. Nếu M.U không thắng được Everton và Ipswich Town, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ nhận đơn sa thải.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/326048/m-u-dang-roi-tu-do.html
Zalo