Lý Nhã Kỳ gợi cảm tại triển lãm độc đáo của Louis Vuitton
Sự kiện độc đáo 'Savoir Revêr - Kiến tạo giấc mơ' của thương hiệu thời trang lừng danh Louis Vuitton vừa diễn ra thu hút sự góp mặt của nhiều ngôi sao và giới mộ điệu. Trong số đó, Lý Nhã Kỳ một lần nữa khẳng định đẳng cấp và phong thái sang trọng của mình khi xuất hiện trong một thiết kế lộng lẫy từ nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.
Với vẻ ngoài sang trọng và thần thái cuốn hút, cô đã cùng khách mời bước vào một hành trình đầy thú vị, nơi lịch sử và tinh thần viễn du của Louis Vuitton được tái hiện một cách sống động.

Lý Nhã Kỳ sang trọng nhưng không kém phần gợi cảm

Vẻ đẹp di sản trong trang phục của Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ đã lựa chọn một bộ đầm từ bộ sưu tập "Golden Heritage" của Lê Thanh Hòa, một sự lựa chọn tinh tế và đầy ý nghĩa tại sự kiện tôn vinh di sản như "Savoir Revêr" của Louis Vuitton. Chiếc váy không chỉ nổi bật bởi vẻ ngoài kiêu sa mà còn mang trong mình câu chuyện văn hóa sâu sắc.
Thiết kế này được lấy cảm hứng từ những hoa văn trang trí điêu khắc Champa - một di sản văn hóa quý báu của Việt Nam. Sự kết hợp giữa nét cổ điển của hoa văn truyền thống và form dáng hiện đại đã tạo nên một tổng thể hài hòa, độc đáo, tôn vinh vẻ đẹp Á Đông nhưng vẫn mang hơi thở đương đại.


Chiếc đầm corset ôm sát phần thân trên giúp tôn lên đường cong quyến rũ của Lý Nhã Kỳ, trong khi chân váy xòe chữ A tạo sự thướt tha và lộng lẫy. Đặc biệt, kỹ thuật thêu 3D tinh xảo trên nền vải nhung sang trọng đã biến từng hoa văn Champa thành một tác phẩm nghệ thuật sống động. Sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ, cùng chất liệu nhung cao cấp, không chỉ thể hiện tay nghề bậc thầy của Lê Thanh Hòa mà còn nâng tầm sự sang trọng cho người mặc.
Lý Nhã Kỳ: Biểu tượng của sự tinh hoa và đẳng cấp
Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ trong bộ đầm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam tại một sự kiện mang tầm vóc quốc tế như "Savoir Revêr" của Louis Vuitton càng khẳng định vị thế của cô như một biểu tượng của sự tinh hoa và đẳng cấp. Cô không chỉ là một ngôi sao giải trí mà còn là một nữ doanh nhân thành đạt, luôn biết cách lựa chọn trang phục để truyền tải thông điệp và thể hiện cá tính riêng.

Buổi sự kiện "Savoir Revêr - Kiến tạo giấc mơ" của Louis Vuitton được thiết kế để mang đến cho khách hàng một hành trình thú vị qua từng phòng trưng bày, nơi lịch sử và tinh thần viễn du của thương hiệu được tái hiện sống động. Với triết lý "L'âme du voyage" (tinh thần viễn du) và thông điệp "Volez, Voguez, Voyagez" (Bay lên, Lướt đi, Du hành), sự kiện đã thành công trong việc kể chuyện về một thương hiệu di sản qua từng ô cửa sổ trưng bày. Và Lý Nhã Kỳ, trong bộ đầm mang hồn cốt văn hóa Champa, đã trở thành một phần không thể thiếu, một điểm nhấn làm rạng rỡ thêm tinh thần ấy.


Sự kiện Savoir Revêr được lấy cảm hứng từ triết lý cốt lõi của Louis Vuitton: "L'âme du voyage" – Tinh thần viễn du. Đây không chỉ là một câu chuyện về những chiếc vali hay túi xách, mà là câu chuyện về những hành trình khám phá, về sự dịch chuyển không ngừng, về niềm khao khát chinh phục những chân trời mới. Tinh thần này đã thấm nhuần trong từng sản phẩm, từng cột mốc phát triển của thương hiệu từ những ngày đầu thành lập.
Lý Nhã Kỳ, với phong thái tự tin và đẳng cấp quốc tế, hoàn toàn phù hợp với tinh thần này. Cô không chỉ là người chứng kiến mà còn là một phần của hành trình, một biểu tượng cho sự tự do và phóng khoáng mà Louis Vuitton luôn hướng tới. Sự hiện diện của cô tại sự kiện đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của sự dịch chuyển, khám phá và chinh phục.