Lý Liên Kiệt tiết lộ mắc tự kỷ nhẹ, từng sợ đám đông và né tránh truyền thông
Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt tiết lộ tình trạng tâm lý mắc phải sau khi nổi tiếng.
Sự nổi tiếng và những áp lực tâm lý
Lý Liên Kiệt (62 tuổi), ngôi sao võ thuật được mệnh danh là "Vua Kung Fu", phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe trong hơn mười năm qua kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh tuyến giáp, khiến sản lượng phim của ông giảm đáng kể.
Gần đây, dù ít xuất hiện trước công chúng và sản lượng phim giảm sút do mắc bệnh cường giáp, Lý Liên Kiệt đã mở tài khoản Douyin (TikTok). Chưa đầy nửa tháng, ông thu hút gần 3 triệu người theo dõi.
Trên nền tảng này, ông chia sẻ về những trải nghiệm trong quá khứ, thẳng thắn nói về áp lực tâm lý và các vấn đề sức khỏe. Điều này giúp công chúng thấy được khía cạnh chân thực và dễ tổn thương hơn của "ông hoàng võ thuật".

Lý Liên Kiệt (62 tuổi), ngôi sao võ thuật được mệnh danh là "Vua Kung Fu". (Ảnh: Yahoo)
Trên Douyin, Lý Liên Kiệt kể về quá khứ và tiết lộ rằng bản thân mắc chứng tự kỷ nhẹ và sợ xã hội sau khi nổi tiếng. Nhìn lại quãng thời gian khó khăn đó, ông hài hước nói: "Tôi không giả vờ đâu, tôi thật sự (như) đứa trẻ vậy".
Lý Liên Kiệt thẳng thắn thừa nhận: "Tôi nghĩ mình bị tự kỷ nhẹ". Khi hồi tưởng lại những năm tháng khó khăn sau khi thành danh, ông đã miêu tả một cuộc sống ngôi sao hoàn toàn khác với những gì công chúng tưởng tượng, đó là luôn bị người hâm mộ vây quanh, yêu cầu chữ ký và chụp ảnh ở bất cứ nơi đâu, khiến ông dần đánh mất chính mình.
"Sau khi nổi tiếng, bạn sẽ nhận ra mình đánh mất bản thân, ngay cả việc ra đường ăn một bữa cơm cũng không thể, vì mọi người đều vây quanh bạn", Lý Liên Kiệt miêu tả về tình cảnh khó khăn lúc bấy giờ. Ở nơi công cộng, ông phải luôn giữ nụ cười hoàn hảo và thái độ lịch sự, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể bị chỉ trích là thái độ kém, áp lực vô hình này khiến ông cảm thấy ngột ngạt.
Gánh nặng kỳ vọng và sự lựa chọn né tránh
Điều khiến ông đau khổ hơn nữa là tình thế tiến thoái lưỡng nan khi đối mặt với sự kỳ vọng của người hâm mộ. "Nếu bạn ký tặng cho 50 người, 10 người còn lại không được ký sẽ cảm thấy không vui". Chứng kiến ai đó thất vọng, ông rơi vào trạng thái hoang mang, gánh nặng tâm lý này cuối cùng khiến ông chọn cách chủ động tránh né đám đông.

Trên Douyin, Lý Liên Kiệt kể về quá khứ và tiết lộ rằng bản thân mắc chứng tự kỷ nhẹ và sợ xã hội sau khi nổi tiếng. (Ảnh: Yahoo)
Theo quan sát của Lý Liên Kiệt, nghề diễn viên phải chịu áp lực tâm lý phức tạp hơn so với vận động viên. Ông cho rằng vận động viên chỉ cần nỗ lực hết mình trên sân đấu, còn thời gian bình thường có thể sống thật với chính mình, trong khi diễn viên ngay cả khi không làm việc cũng phải "đeo mặt nạ", luôn phải giữ gìn hình ảnh trước công chúng.
Trạng thái diễn xuất liên tục này khiến ông kiệt sức, bắt đầu cố tình tránh các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông và những nơi tập trung đông người. "Tôi đặc biệt không muốn nhận phỏng vấn, đặc biệt không muốn đến những nơi đông người, trừ khi đi quay phim, nếu không tôi sẽ không đến", ông thừa nhận xu hướng tự kỷ của bản thân khá nghiêm trọng.
Bước ngoặt từ thiện và sự "lột xác"
Bước ngoặt trong cuộc đời Lý Liên Kiệt đến khi ông tham gia vào các hoạt động từ thiện. Ông cho biết, việc làm công tác xã hội xuất phát từ mong muốn đóng góp cho cộng đồng, sứ mệnh này buộc ông phải chủ động giao tiếp với mọi người.

Bước ngoặt trong cuộc đời Lý Liên Kiệt đến khi ông tham gia vào các hoạt động từ thiện. (Ảnh: Sohu)
Để quảng bá Quỹ Một (One Foundation), Lý Liên Kiệt bắt đầu chủ động tìm kiếm sự ủng hộ từ các giới. "Lúc đó, tôi nhờ sự trợ giúp của tất cả bạn bè trong giới giải trí, tôi cũng nhờ Diêu Minh, nhờ Lưu Tường: Mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ quảng bá Quỹ Một". Trong quá trình vận động vì mục đích từ thiện, ông bất ngờ phát hiện ra mình không còn vướng bận đến được mất cá nhân nữa.
Lý Liên Kiệt nói điều này đã giúp ông dần vượt qua nỗi sợ hãi xã hội, tìm lại khả năng giao tiếp với mọi người. Trước sự nghi ngờ của mọi người, Lý Liên Kiệt đã đưa ra câu trả lời thẳng thắn và hài hước.
Đối với những người từng nói "Lý Liên Kiệt giả nai", ông đáp lại: "Tôi không giả vờ đâu, tôi thật sự (như) đứa trẻ vậy". Theo Lý Liên Kiệt, khi làm từ thiện, ông đã trở thành một người cởi mở và sẵn sàng giao tiếp với mọi người hơn.