Lý do Phùng Khánh Linh giận dữ, giằng xé trong tình yêu
Ca sĩ Phùng Khánh Linh quan niệm việc giận dữ là cách để cô bảo vệ chính mình khỏi những tổn thương trong tình yêu.
Phùng Khánh Linh vừa ra mắt đĩa đơn Khóc blóck. Đây là ca khúc thứ 3 thuộc album phòng thu sắp ra mắt Giữa một vạn người của nữ ca sĩ vào thời gian tới.

Phùng Khánh Linh lạ lẫm với hình ảnh mới.
Sản phẩm mang âm hưởng alternative rock và pop-punk, đánh dấu bước đi mới của Phùng Khánh Linh. Theo Phùng Khánh Linh, bài hát khuyến khích sự dứt khoát, chân thật và tự do thể hiện - không phải để làm tổn thương ai mà để giữ lấy bản thân. Mỗi người biết giận đúng lúc, cũng là một cách để yêu mình đúng cách.


Theo Phùng Khánh Linh, việc giận dữ là cách bảo vệ bản thân trong tình yêu.
Hình ảnh chủ đạo của MV khắc họa một cô gái ẩn mình sau tấm màn mờ, tượng trưng cho sự đè nén và mắc kẹt trong cơn bão cảm xúc.
Cô lẩn khuất ở lưng chừng giữa khao khát được thấy và nỗi sợ bị nhìn thấu, mang đến cảm giác mong manh, giằng xé.
“Giận dữ, khi đến từ nhận thức rõ ràng, là cách để nói rằng ‘Tôi đang đau và tôi cần bảo vệ mình’. Nếu luôn chối bỏ, ta sẽ không bao giờ vượt qua được tổn thương”, cô chia sẻ.

Ca sĩ có những bước tiến đáng kể trong âm nhạc.
Khóc blóck là ca khúc thứ 3 trong album của nữ ca sĩ, dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. Dự án là hành trình cảm xúc từ u buồn, đau đớn, đến giận dữ và giải phóng.


Trước đó, album phòng thu thứ 2 Citopia của Phùng Khánh Linh nhận nhiều lời khen ngợi từ truyền thông quốc tế như The Japan Times. Đĩa hát của Phùng Khánh Linh cũng được phân phối phát hành và săn đón tại thị trường âm nhạc lớn thứ 2 trên thế giới.
Ảnh, clip: NVCC