Lý do Lý Tiểu Long mang tiếng không trọn nghĩa thầy trò với Diệp Vấn
Một trong những điều hối tiếc khiến Lý Tiểu Long day dứt nhất là không trở về dự đám tang của Diệp Vấn.
Diệp Vấn được coi là sư phụ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến Lý Tiểu Long trong con đường võ học. Lý Tiểu Long cũng luôn dành những lời trân trọng cho người thầy. Tuy nhiên, khi Diệp Vấn qua đời, Lý Tiểu Long lại không tham dự đám tang.
Lý Tiểu Long mang ơn Diệp Vấn
Phái Vịnh Xuân thời kỳ trước có quy tắc rất nghiêm ngặt, ngay cả giữa các sư huynh đệ cũng không được truyền dạy lẫn nhau. Các bí quyết võ thuật phải được giữ kín tuyệt đối, chỉ có sư phụ truyền dạy cho từng học trò riêng biệt. Vì vậy, phạm vi truyền bá của Vịnh Xuân quyền rất hạn chế.
Diệp Vấn đã thay đổi điều đó. Ông mở các lớp học chung, cho phép sư huynh dạy lại cho sư đệ, truyền thụ theo hệ thống. Đây là lần đầu tiên trong hơn 200 năm lịch sử của Vịnh Xuân quyền, môn võ này được truyền bá rộng rãi. Nhờ vậy, số người theo học tăng nhanh chóng, danh tiếng Vịnh Xuân vang xa.
Năm 1954, theo giới thiệu của một người bạn, Lý Tiểu Long bái Diệp Vấn làm thầy, bắt đầu học Vịnh Xuân quyền. Người hướng dẫn trực tiếp cho Lý Tiểu Long là Hoàng Thuần Lương. Khi nền tảng đã vững chắc, Diệp Vấn đích thân chỉ dạy cho ông.
Lý Tiểu Long rất biết ơn Diệp Vấn
Trải nghiệm học võ này đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc đời Lý Tiểu Long. Sau này, khi nhớ về sư phụ, Lý Tiểu Long từng nói: "Những người thầy thông thường không thể khai sáng cho tôi, vì chính họ cũng bị trói buộc trong những khuôn khổ cứng nhắc, không thể tự mình thoát ra. Họ dạy theo những quan niệm và kỹ thuật đã lạc hậu, thì làm sao có thể đào tạo ra những học trò cởi mở?.
Nếu học trò không thành công, họ sẽ đổ lỗi cho sự chăm chỉ của học trò chưa đủ, mà không tự tìm ra vấn đề trong phương pháp giảng dạy của mình. Điều đó đã khiến võ thuật Trung Quốc rơi vào một vòng luẩn quẩn.
Chỉ đến khi gặp sư phụ Diệp Vấn, tôi mới hiểu thế nào là một người thầy thực sự. Ông trước tiên là một học giả thông minh, rất hiểu tính cách của tôi và biết tôi thực sự cần gì. Ông thậm chí chỉ dạy những động tác mới khi tôi đã luyện tập đến kiệt sức, để rèn luyện sự kiên nhẫn của tôi. Vì lúc đó tôi đã không còn sức lực, nên không còn sốt ruột hay vội vàng".
Lý Tiểu Long cho rằng cách dạy này có thể khó hiểu với một số võ sư, nhưng với ông đó lại là niềm vui lớn. Lý Tiểu Long không bao giờ đi học muộn, thậm chí còn đến sớm do "hoàn toàn đắm chìm trong thế giới Vịnh Xuân quyền độc đáo này".
Điều hối tiếc của Lý Tiểu Long
Điều khiến Lý Tiểu Long hối tiếc là anh đã không được thông báo để đến dự đám tang của Diệp Vấn khi sư phụ của mình qua đời vào ngày 2/12/1972. Trong cuốn sách “Bruce Lee: A Life”, Diệp Vấn không phải là một nhân vật nổi tiếng ở thời điểm đó nên việc ông qua đời chỉ được thông báo trên các tờ báo Hoa ngữ mà Lý Tiểu Long lại hiếm khi đọc chúng.
Những sư huynh đệ đồng môn lạicố tình không báo tin cho Lý Tiểu Long biết. Lý Tiểu Long đã tức giận nói với bạn bè: "Cậu biết không? Đám người đó sống ngay trong thành phố mà lại không báo cho tôi biết. Phải ba ngày sau tôi mới hay tin sư phụ qua đời. Tôi thực sự rất đau buồn, đồng thời cũng vô cùng thất vọng".
Lý Tiểu Long không được thông báo về việc Diệp Vấn qua đời
Khi nhắc đến Lý Tiểu Long, Diệp Chuẩn (con trai Diệp Vấn) cũng nhớ lại: "Ngay sau khi cha tôi qua đời, tôi đã lấy sổ điện thoại ra định gọi cho Lý Tiểu Long, nhưng bị người khác ngăn cản, nên tôi đành thôi”. Diệp Chuẩn vốn định báo tin ngay lập tức cho Lý Tiểu Long, nhưng một số sư huynh đệ có định kiến với anh đã ngăn cản và cố tình không cho anh biết về tang lễ.
Tờ Kknews cho biết một số đồng môn của Lý Tiểu Long cảm thấy Diệp Vấn thiên vị anh hơn những người đệ tử khác, dẫn đến sự ganh ghét. Vì vậy, họ không muốn thấy Lý Tiểu Long xuất hiện trong tang lễ của Diệp Vấn.
“Thực tế, Diệp Vấn luôn tự hào về Lý Tiểu Long, nhưng nhiều học trò khác của ông lại có thái độ không mấy thiện cảm với Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long cho rằng họ ganh ghét vì anh đã sáng lập Tiệt Quyền Đạo và trở thành ngôi sao lớn”, tờ Kknews cho biết.
Sau khi biết tin, để bày tỏ lòng tôn kính với sư phụ, Lý Tiểu Long lập tức đến viếng. Anh cũng khiêm tốn xin lỗi Diệp Chuẩn và gia đình Diệp Vấn vì đã không thể có mặt tại tang lễ của sư phụ.
Cuốn sách "Bruce Lee: A Life" cho biết: “Lý Tiểu Long không thể công khai bào chữa cho mình, bởi lẽ nếu làm vậy chỉ tổ nhận mối quan hệ tệ hại giữa anh và các huynh đệ Vịnh Xuân. Lý Tiểu Long chỉ có thể cứu vãn phần nào bằng cách thể hiện sự thành kính phân ưu muộn màng. Ngày thứ bảy của tang lễ là ngày mở cửa mả, bởi lẽ người ta tin rằng linh hồn người đã khuất quay về vào ngày hôm đó. Giờ ấn định là 8 giờ tối, thế nhưng Lý Tiểu Long có mặt lúc 7 giờ để chắc chắn mình là người đến sớm nhất. Anh nhũn nhặn xin lỗi Diệp Chuẩn cùng toàn bộ gia quyến vì đã bỏ lỡ đám tang sư phụ”.