Ly dị vợ và nghỉ việc ngay khi nhận 35 tỷ đền bù, chàng trai phải trả giá đắt sau 7 năm

Nhận được 35 tỷ tiền đền bù đất, chàng kỹ sư 28 tuổi lập tức ly dị vợ, nghỉ việc và bước vào cuộc sống xa hoa, nhưng chỉ 7 năm sau đã mất hết tất cả.

Vào năm 2011, Lý Húc, một kỹ sư công nghệ thông tin 28 tuổi, nhận được cuộc gọi bất ngờ thông báo rằng ngôi nhà của anh nằm trong một dự án lớn sắp triển khai.

Điều này mang lại cho anh khoản tiền đền bù lên đến 10 triệu NDT (tương đương 35 tỷ đồng) và một căn nhà tái định cư tại Bắc Kinh. Đây là một sự thay đổi đột ngột, khiến cuộc đời Lý Húc bước sang một chương hoàn toàn mới.

Từ tỷ phú đền bù đất đến phá sản sau 7 năm, Lý Húc ước gì mình chưa từng giàu.

Từ tỷ phú đền bù đất đến phá sản sau 7 năm, Lý Húc ước gì mình chưa từng giàu.

Trước khi nhận được khoản tiền khổng lồ này, cuộc sống của Lý Húc đầy áp lực. Vợ chồng anh thường xuyên tranh cãi vì những vấn đề tài chính, trong khi anh chỉ là một nhân viên bình thường, không được công ty trọng dụng và bị giao nhiều việc vặt. Tuy nhiên, với số tiền đền bù trên, Lý Húc ngay lập tức quyết định thay đổi cuộc sống. Anh giấu vợ việc nhận được tiền, nộp đơn xin nghỉ việc và đề nghị ly hôn. Ngay sau đó, cuộc hôn nhân của họ chính thức chấm dứt, và vợ anh cũng rời khỏi nhà.

Cảm giác được giải thoát và giàu có, Lý Húc nhanh chóng bước vào cuộc sống xa hoa. Anh tiêu xài hoang phí, đi chơi với bạn bè hàng đêm, và thậm chí định thay răng bằng vàng. Mọi người bắt đầu gọi anh bằng biệt danh "anh Lý", điều này càng khiến anh thêm hả hê và tự tin với sự giàu có của mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, lời khuyên của người cha đã không được Lý Húc lắng nghe. Anh lao vào các sòng bạc với hi vọng tăng thêm khối tài sản của mình, nhưng kết quả là thua lỗ nặng nề. Chỉ trong vòng nửa năm, Lý Húc đã mất gần như toàn bộ số tiền và còn phải bán nhà để trả nợ. Đối mặt với khủng hoảng tài chính, anh quyết định thử vận may bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh như mở cửa hàng quần áo và công ty dịch vụ cưới hỏi, nhưng đều thất bại vì thiếu kinh nghiệm và tâm huyết.

Sau 7 năm kể từ ngày nhận tiền đền bù, Lý Húc đã mất hết tài sản. Anh không còn được bạn bè vây quanh, và cũng không còn những buổi tiệc tùng xa hoa. Từ một người từng được gọi là "phú ông", Lý Húc giờ đây chỉ còn kinh doanh một cửa hàng nhỏ, không đủ chi phí sinh hoạt.

Chỉ sau một đêm thành tỷ phú, 7 năm sau lại nghèo hơn cả khi chưa có tiền.

Chỉ sau một đêm thành tỷ phú, 7 năm sau lại nghèo hơn cả khi chưa có tiền.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lý Húc ngậm ngùi chia sẻ sự hối hận của mình. Anh nói rằng, nếu có thể quay lại, anh sẽ không xin nghỉ việc, không ly hôn vợ và không tiêu xài hoang phí như trước. "Số phận thật biết cách trêu đùa", anh thở dài. Nhớ lại ngày đầu tiên nhận tiền, anh chỉ ước rằng mình chưa từng giàu có quá nhanh như vậy.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ly-di-vo-ngay-khi-nhan-35-ty-den-bu-chang-trai-phai-tra-gia-dat-202410220855510825.html
Zalo