Lưu luyến lễ bế giảng, học trò lớp 9 chia tay thầy cô, mái trường
Buổi lễ bế giảng bao giờ cũng để lại nhiều cảm xúc đầy lưu luyến, nhất là với những học sinh cuối cấp, khi phải chia tay với bạn bè, thầy cô, mái trường có nhiều năm gắn bó.
Cuối tháng 5 cũng là thời điểm kết thúc năm học. Nhiều trường học bắt đầu tổ chức lễ bế giảng năm học 2024-2025.
Cùng với nhiều trường học khác trên địa bàn Thủ đô, sáng 27/5, Trường trung học cơ sở Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2024-2025 và chia tay học sinh lớp 9.

Khung cảnh lễ bế giảng năm học 2024-2025 tại Trường trung học cơ sở Quỳnh Mai

Hồi trống bế giảng năm học 2024-2025 vang lên báo hiệu một năm học đã qua.

Toàn trường nghiêm trang Chào cờ trong lễ bế giảng.

Khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Thầy cô dành thật nhiều sự quan tâm với học sinh khối lớp 9, chúc các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

Khoảnh khắc xúc động khi cô giáo Nguyễn Thị Lương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Quỳnh Mai luyến chia tay học sinh lớp 9 thân yêu. Với các thầy cô, mỗi chuyến đò sang sông, mỗi lớp học sinh trưởng thành chở theo bao yêu thương, sự tin tưởng và kỳ vọng.

Những người bạn học trao cho nhau lời chúc tốt đẹp nhất.

Các em thể hiện tình cảm yêu mến, biết ơn với thầy cô, bè bạn và cùng chúc nhau đạt được ước nguyện đỗ vào lớp 10 ở ngôi trường mơ ước.

Hẹn nhau cùng đạt được thành tích tốt nhất trên con đường tiếp theo.

Bốn năm học với biết bao kỷ niệm cùng thầy cô, bè bạn.

"Em hy vọng em và các bạn đều đạt được ước mơ của mình. Đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho thầy cô".

Hẹn nhau cùng đỗ vào ngôi trường mơ ước.

Tiết mục văn nghệ trong lễ bế giảng.

Học sinh trong buổi lễ bế giảng năm học.