Lưu học sinh Lào và hành trình bước qua 'biên giới' của ngôn ngữ

Giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, Sidouangchanh Khamping, nữ lưu học sinh Lào, đã viết nên câu chuyện đầy ý nghĩa - câu chuyện về tình yêu với ngôn ngữ, văn hóa và con người Việt Nam.

“Từ nhỏ, mình đã rất yêu thích Việt Nam”

Sinh ra và lớn lên ở đất nước Lào, Sidouangchanh Khamping luôn có khát khao được đóng góp vào tương lai giàu đẹp của quê hương cũng như không ngừng phát triển bản thân. Vì vậy, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã không ngừng nỗ lực để có cơ hội được đi xa hơn, được học hỏi nhiều kiến thức mới lạ.

Dù có cơ hội nhận được học bổng từ nhiều quốc gia, Khamping đã quyết định lựa chọn Việt Nam làm nơi tiếp tục cho chặng hành trình học tập và phát triển. “Từ nhỏ, mình đã rất yêu thích Việt Nam, đặc biệt là mối quan hệ anh em giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam. Khi Lào gặp khó khăn, Việt Nam luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chính tình yêu ấy đã khiến mình quyết định chọn Việt Nam”, Khamping chia sẻ về quyết định quan trọng của cuộc đời mình.

Tiếng Việt trở thành một phần trong tim

Ngày đầu đến Hà Nội, Khamping đã phải đối diện với một thực tế không dễ dàng: không bạn bè hay người thân, hành trang mang bên mình chỉ là những cuốn sách và khát khao chinh phục một nền văn hóa mới. Cô kể lại rằng, thử thách lớn nhất của cô khi ấy là ngôn ngữ: “Người Việt nói rất nhanh, mình không nghe kịp. Từ vựng và ngữ pháp của Tiếng Việt cũng rất khó. Lắm lúc mình muốn bỏ cuộc, nhưng bản thân tự nhủ rằng mình đã chọn thì phải cố gắng, mình không được sợ sai. Càng sợ, mình càng phải tiếp xúc với Tiếng Việt nhiều hơn nữa".

Thay vì coi ngôn ngữ là rào cản, cô dần nhận ra vẻ đẹp trong từng ngữ điệu, từng cấu trúc câu, mỗi từ ngữ của Tiếng Việt đều mang một câu chuyện, một giá trị riêng biệt. Dần dà, ngôn ngữ không còn là thử thách mà trở thành một phần trong trái tim cô, một niềm đam mê không thể tách rời.

Từ đó, Khamping ngày càng tự tin hơn trong việc giao tiếp, cô đảm nhận vai trò MC trong các chương trình giao lưu văn hóa Việt-Lào tại Việt Nam, trở thành người kết nối không chỉ bằng ngôn từ mà còn bằng chính trái tim của mình. Bước chuyển ấy không đến sau một đêm, mà là thành quả của hàng trăm giờ luyện tập không ngừng nghỉ.

“Mình đến Việt Nam một mình, nhưng chưa bao giờ thấy lạc lõng”

Sidouangchanh Khamping không chỉ vượt qua khó khăn nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, mà còn nhờ vào tình cảm ấm áp từ bạn bè, thầy cô và những người dân Việt Nam. Cô nhớ lại một kỉ niệm khi làm MC cho chương trình giao lưu văn hóa Việt-Lào: “Có một lần mình được đảm nhận làm MC cho chương trình giao lưu văn hóa Việt-Lào do Học viện Ngoại giao tổ chức. Khi đó bản thân mình rất hồi hộp, lo là nếu mình lỡ nói sai hoặc quên lúc đang dẫn thì sao? Nhưng điều bất ngờ đó là MC nam người Việt nói với mình rằng nếu cái nào mà không có trong kịch bản thì để bạn ấy lo, mình chỉ cần mỉm cười với khán giả và nghe theo để biết cách nói cho lần sau. Sự tốt bụng của nam MC ấy tạo cho mình có một cái nhìn thiện cảm về người Việt Nam". Trong khoảnh khắc ấy, sự hỗ trợ kịp thời của anh MC đã như một “liều thuốc tinh thần”, tiếp thêm tự tin cho một người con xa xứ vẫn đang từng bước hòa nhập.

 Hình ảnh Sidouangchanh Khamping đảm nhận vai trò MC trong một lễ khai giảng.

Hình ảnh Sidouangchanh Khamping đảm nhận vai trò MC trong một lễ khai giảng.

Bên cạnh trường lớp, Khamping cũng đam mê khám phá đời sống thường nhật của người Hà Nội. Một kỷ niệm khác khiến cô không khỏi xúc động là lần gặp gỡ với cô bán hoa trên đường Phan Đình Phùng. Khi biết Khamping và nhóm bạn là người Lào, cô bán hoa đã tặng họ một bó hoa sen và nói: “Cô cho chứ không bán, vì cô rất mến người Lào". Cô còn hướng dẫn cho nhóm Khamping những địa điểm nổi tiếng để chụp ảnh và những di tích cần tham quan ở Hà Nội. Khamping chia sẻ: “Mình thật sự bất ngờ về sự thân thiện và lòng tốt của người dân Hà Nội. Đến Việt Nam một mình, nhưng mình chưa bao giờ thấy lạc lõng". Trong khoảnh khắc ấy, Khamping đã tìm thấy không chỉ một món quà, mà là một mái ấm tinh thần - một nơi mà cô có thể gọi là “nhà” dù xa xôi về mặt địa lý.

“Hà Nội không chỉ là điểm đến”

Không chỉ dừng lại ở việc hòa nhập, Sidouangchanh Khamping còn từng bước đóng góp những giá trị tích cực cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Lào. Hiện cô đang học năm hai ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao, và trở thành một phiên dịch viên tài năng, không chỉ phục vụ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam mà còn tham gia các tổ chức giao lưu văn hóa và hợp tác giữa hai quốc gia. Từng chia sẻ của Khamping luôn tràn đầy sự tự hào khi cô có thể góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia láng giềng.

Bên cạnh những thành công trong học tập và công việc, Khamping cũng rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô đã giành giải Nhì trong cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi”, một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực và tình yêu mà cô dành cho Hà Nội. Trong bài viết, nữ lưu học sinh bày tỏ: “Hà Nội không chỉ là một điểm đến, mà là một trải nghiệm sâu sắc và đầy cảm xúc, khiến mỗi lần quay lại đều như trở về với một phần của chính mình. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em cảm thấy sự mộc mạc chẳng từ nào diễn tả được! Em yêu Việt Nam!”.

Hơn cả một giải thưởng, đây là minh chứng rõ nét cho hành trình khám phá và phát hiện ra những nét đẹp muôn vẻ của một thủ đô với bề dày lịch sử và văn hóa. Trong bài viết ấy, Sidouangchanh Khamping đôi lúc vẫn còn vụng về trong câu chữ, nhưng có lẽ tình cảm chân thành mà cô dành cho Việt Nam là điểm sáng giúp cô giành được giải thưởng trong cuộc thi viết này.

Hình ảnh Sidouangchanh Khamping nhận giải thưởng Hà Nội trong tôi.

Hình ảnh Sidouangchanh Khamping nhận giải thưởng Hà Nội trong tôi.

“Việt Nam và Lào không chỉ là hai quốc gia, mà là hai dân tộc anh em. Vì vậy mình muốn tiếp tục đóng góp vào việc gắn kết tình hữu nghị này”, Khamping tâm sự về những ước mơ của mình cho tương lai. Cô luôn tâm niệm rằng, tình bạn và sự hợp tác giữa các quốc gia không chỉ dừng lại ở những chính sách hay thỏa thuận quốc tế, mà còn được xây dựng từ những mối quan hệ cá nhân và những hiểu biết văn hóa. Khamping cũng bày tỏ hy vọng thông qua các hoạt động văn hóa, cô có thể góp phần làm tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào, từ đó tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của hai dân tộc trong tương lai.

Khi nhìn lại hành trình của Khamping từ những ngày đầu lạ lẫm, đến khi ngôn ngữ không còn là rào cản mà là niềm đam mê, cô đã biến những thử thách thành cơ hội. Cô không chỉ học hỏi mà còn góp phần tạo dựng cầu nối giữa hai nền văn hóa. Hành trình ấy cũng không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân, mà còn được tiếp sức bởi sự ấm áp và tử tế đến từ những người xung quanh.

Những cử chỉ giản dị ấy là minh chứng rõ ràng cho việc tình bạn, sự hợp tác và sự hiểu biết không chỉ được xây dựng trên những chính sách hay thỏa thuận quốc tế, mà còn từ những mối quan hệ cá nhân và những trải nghiệm thực tế, từ những cuộc gặp gỡ và sự sẻ chia giữa con người với con người. Chỉ những điều đơn giản như thế cũng có thể góp phần vào sự gắn kết, phát triển tình hữu nghị Việt-Lào, nơi mà sự chân thành và lòng tốt là nền tảng, là sức mạnh vững chắc để hai dân tộc cùng phát triển, cùng đồng hành trong hành trình trong tương lai. Sự gắn kết ấy làm chúng tôi liên tưởng đến những vần thơ của Bác Hồ:

Thương nhau mấy núi cũng trèo.

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Việt-Lào, hai nước chúng ta,

Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.

Dường như không cần phải tìm kiếm quá xa để thấy được những giá trị lớn lao. Những bài học về sự kiên trì, về tình yêu với con người và văn hóa, đôi khi lại được học ngay trong những khoảnh khắc giản dị. Và chính trong những giây phút đó, người ta có thể tìm thấy cho mình những mái ấm tinh thần, những nơi mà dù không có quan hệ máu mủ, nhưng lại cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khamping đã tìm thấy một mái ấm thứ hai, và có lẽ bất cứ ai, nếu đủ mở lòng, cũng sẽ tìm thấy cho mình những “mái ấm” như vậy, không chỉ trong những nơi họ đến, mà còn trong chính những con người mà họ gặp gỡ, kết nối và sẻ chia.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Minh Ngọc - Xuân Hương - Bảo Linh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/luu-hoc-sinh-lao-va-hanh-trinh-buoc-qua-bien-gioi-cua-ngon-ngu-post1746418.tpo
Zalo