Lượt cuối vòng bảng: Hấp dẫn, kịch tính cuộc đua giành 4 vé vào bán kết

Kết thúc vòng bảng với 12 trận đấu cùng vô số những pha bóng quyết liệt, kĩ thuật, mãn nhãn người xem, bốn đội đoạt vé vào bán kết gồm: Công an TPHCM, Bến Tre (bảng A); TPHCM, Visakha (bảng B).

Bước vào lượt đấu thứ 3 cũng là lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, đội Công an TPHCM và TPHCM gần như nắm chắc chiếc vé vào bán kết sau 2 trận đầu toàn thắng thì 2 suất còn lại là sự cạnh tranh giữa 4 đội Bến Tre, Visakha, La Vie Long An và XSKT Vĩnh Long. Vì thế các trận đấu của lượt cuối cùng vòng bảng diễn ra vô cùng quyết liệt và hấp dẫn. Tiếp tục vượt qua XSKT Vĩnh Long, đội Công an TPHCM thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình khi trở thành đội duy nhất giành được cả ba trận thắng ở vòng bảng. Bên cạnh đó, TPHCM, Bến Tre và Visakha có được 3 tấm vé còn lại vào bán kết.

Đội Trà Vinh - Bến Tre: Bước vào trận đấu này, hai đội có vị thế khác nhau. Trong khi Trà Vinh với hai trận thua trước đó nên đây chỉ là trận cầu danh dự chia tay giải, còn Bến Tre đã có một chiến thắng nên cần có thêm điểm số để hy vọng đi tiếp. Mở đầu cho set 1, hai đội chơi khá ngang ngửa nhau khi điểm số liên tục bằng nhau. Nhưng bất ngờ, càng về sau đội Trà Vinh liên tục dẫn điểm, đến gần cuối trận bỏ xa đối thủ lên đến 5 điểm (19-14). Kết thúc set 1, đoàn quân của HLV Lê Văn Triệu gây “sốc” khi giành chiến thắng với điểm số cách biệt khá lớn (25-18), đẩy các chàng trai xứ dừa vào tình thế khó khăn.

Pha tranh chấp quyết liệt trên lươid của cầu thủ hai đội

Pha tranh chấp quyết liệt trên lươid của cầu thủ hai đội

Ở set 2 Trà Vinh dẫn điểm ngay khi bắt đầu và giữ được khoảng cách “an toàn” lên đến 5 điểm (11-6). Nhưng sau đó, Bến Tre lấy lại thế trận vươn lên cân bằng điểm số 11-11. Tiếp đà dẫn điểm, đội bóng xứ dừa giành chiến thắng set 2 (25-21), đưa trận đấu về thế cân bằng. Set 3, hai đội giằng co nhau từng điểm cho đến 15-15, rồi 20-20. Bứt phá ở cuối set, Bến Tre có set thắng thứ hai liên tiếp (25-22). Thế cân bằng được duy trì ngay set thứ 4 của trận đấu. Sau đó, Bến Tre vươn lên dẫn điểm với cách biệt 4 điểm (10-6). Tiếp tục chơi tốt, đội bóng của HLV Diệp Thanh Lam vươn lên dẫn điểm 20-16 và liên tục tăng tốc để kết thúc set đấu với điểm số 25-20. Chơi nổi bật trong đội hình của Bến Tre trận này phải kể đến Nguyễn Hoàng Kha (số 14), Quang Huy (10)…

Kết quả: Bến Tre thắng Trà Vinh 3-1 (18-25, 25-21, 25-22,25-20).

Đội TPHCM - Visakha: Đây là trận đấu nhiều thách thức đối với CLB nước bạn Campuchia. Họ được kỳ vọng sẽ trình diễn một lối chơi sắc bén, hiệu quả nhưng sau 2 trận họ chỉ mới có được 3 điểm. Nếu không vượt qua TPHCM, đội bóng của Henry Jose và đồng đội xem như kết thúc hành trình. Do vậy, Visakha đặt hết tâm sức vào trận đấu với đội chủ nhà.

 Cầu thủ đội TPHCM trong một pha bật cao tấn công

Cầu thủ đội TPHCM trong một pha bật cao tấn công

Set đầu tiên đội nước bạn chơi quyết tâm ngay từ đầu nên dẫn điểm trước. Không chịu nhường bước, các cầu thủ TPHCM vươn lên bám sát nhưng cuối cùng vẫn chịu thất bại (21-25). Bước vào set 2, đội bóng của HLV Huỳnh Văn Tuấn chơi hay hơn hẳn, giành chiến thắng với điểm số cách biệt 25-15. Set thứ 3, quả là một cuộc rượt đuổi điểm số, gần đến cuối, TPHCM dẫn trước đối thủ 22-20, nhưng rồi Veasna (số 20) và đồng đội chơi quá xuất sắc lật ngược tình thế giành chiến thắng 25-23. Set thứ 4 là cuộc so kè điểm số ngay từ đầu cho đến giữa set đấu ở thế cân bằng 15-15, rồi 20-20. Tăng tốc ở những phút cuối, đội khách đến từ xứ sở chùa tháp giành chiến set 4 với điểm số 25-22.

Kết quả: Visakha thắng TPHCM 3-1 (25-21, 15-25, 25-23, 25-22).

Đội Công an TPHCM và XSKT Vĩnh Long: Cũng giống như đội bóng cùng thành phố, đoàn quân của HLV Vũ Văn Duân bước vào trận đấu này khi đã có 2 chiến thắng đầu tiên nên rất tự tin. Ban huấn luyện cho biết, đội sẽ chơi hết mình hướng đến chiến thắng thứ 3.

Khởi đầu set 1 của trận đấu hai đội chơi rất cân bằng nhau với điểm số hai đội 5-5, rồi 11-11, nhưng sau đó XSKT Vĩnh Long liên tục ghi điểm vươn lên dẫn trước đến 5 điểm (21-16). Dù sau đó, Nguyễn Văn Hạnh có bám đuổi rút ngắn điểm số xuống còn 22-24 nhưng cũng đành chấp nhận thua set đầu với điểm số 22-25. Set thứ 2, XSKT Vĩnh Long chơi tốt từ đầu nhưng sau đó đội bóng của HLV Vũ Văn Duân bám đuổi lên bằng điểm 5-5, bứt phá lên 11-7 trong tiếng reo hò tán thưởng của khán giả. Nhưng rồi sự nỗ lực của các học trò HLV Nguyễn Hoàng Tuấn đưa set đấu về thế cân bằng 16-16. Công an TPHCM bứt phá vươn lên dẫn trước 23-20 và thẳng tiến về đích với điểm số 25-21.

Một pha bóng tranh chấp quyết liệt giữa hai đội Công an TPHCM và XSKT Vĩnh Long

Một pha bóng tranh chấp quyết liệt giữa hai đội Công an TPHCM và XSKT Vĩnh Long

Set thứ 3, đội bóng miền Tây có khởi đầu tốt hơn đối thủ khi dẫn trước với điểm số 5-2, rồi lên 14-10. Cuối cùng, đội XSKT Vĩnh Long kết thúc set đấu với điểm số 25-19. Sau khi nhận chỉ đạo chiến thuật từ Ban huấn luyện, đội Công an TPHCM giành thế chủ động ở đầu set 4 và vươn lên dẫn trước 11-8, rồi nới khoảng cách lên 13-9, 15-12. Tiếp tục ghi điểm, đội bóng của thuyền trưởng Vũ Văn Duân giành chiến thắng 25-19, cân bằng tỉ số 2-2, hai đội bước vào set đấu thứ 5. Như vậy, đây là trận đấu đầu tiên từ đầu giải đến giờ (trận thứ 11) bước vào hiệp thứ 5. Đội Vĩnh Long quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp nên họ có điểm ngay từ đầu, rồi vươn lên dẫn 14-12. Nhưng sau đó, đội Công an TPHCM san bằng đuổi kịp 14-14 và thắng luôn 16-14.

Quả là một buổi tối thật tuyệt vời đối với các chàng trai của đội Công an TPHCM. Các vận động viên Hiroshi, Phạm Thái Hưng, Lâm Văn Sanh, Nguyễn Văn Hạnh…chơi xuất sắc, bản lĩnh để làm nên chiến thắng tuyệt vời. Đây cũng là món quà đầy ý nghĩa mà đồng đội giành tặng cho Hiroshi nhân ngày sinh nhật của anh.

Kết quả: Công an TPHCM thắng XSKT Vĩnh Long 3-2 (22-25, 25-21, 19-25, 25-19, 16-14).

Đội La Vie Long An và VLXD Bình Dương: Hai đội bước vào trận đấu cuối khi không còn nhiều hy vọng đi tiếp nhưng vẫn chơi hết mình. Dù đã khá muộn nhưng vẫn còn đông đảo khán giả nán lại để xem và cổ vũ cho hai đội.

Đội La Vie Long An có khởi đầu tốt hơn đối thủ khi vươn lên dẫn trước với điểm số 13-11 trong set 1. Nhưng sau đó, Bình Dương bám đuổi lên đến 18-21, rồi 19-21, 22-22. Hai đội rượt đuổi từng điểm số cho đến cuối cùng đội bóng đất Thủ thắng 31-29. Set thứ 2, đội Long An cố gắng vươn lên dẫn trước nhưng bị đối phương “kéo lại” và cân bằng điểm số 5-5, rồi sau đó đoàn quân của HLV Phạm Phước Tiến chơi tốt lên, vượt qua điểm số 17-15. Sự nỗ lực của đội Bình Dương được đền bù xứng đáng khi họ cân bằng được điểm số 20-20.

Sau set thứ 2, cả hai đội trên chính thức rời cuộc chơi nhưng họ vẫn tích cực thi đấu cống hiến cho khán giả cho đến phút chót. Set thứ 3, đội bóng đất Thủ vươn lên dẫn trước 5-2. Khi đội Long An không còn động lực thi đấu dường như muốn buông xuôi thì Bình Dương dẫn trước 15-12, 20-16 và kết thúc chiến thằng 25-17.

Kết quả: Đội Bình Dương thắng Long An 3-0 (31-29, 25-22, 25-17).

Như vậy, kết thúc vòng bảng với 12 trận đấu cùng vô số những pha bóng quyết liệt, kĩ thuật, mãn nhãn người xem, bốn đội đoạt vé vào bán kết gồm: Công an TPHCM, Bến Tre (bảng A); TPHCM, Visakha (bảng B).

QUANG VĨNH - LÊ TUẤN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/luot-cuoi-vong-bang-hap-dan-kich-tinh-cuoc-dua-gianh-4-ve-vao-ban-ket_165968.html
Zalo