Lương cao, thưởng lớn, vay nhà không lãi suất: Bên trong chiến dịch tuyển mộ của Ukraine
Người tham gia sẽ nhận được mức lương hậu hĩnh, tiền thưởng khổng lồ và một khoản vay mua nhà không lãi suất. Nhưng cái giá phải trả là phải ra tiền tuyến của cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.

Một tân binh trẻ của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 Chorni Zaporozhtsi của Lực lượng vũ trang Ukraine tham dự một cuộc tập trận tại khu vực Kiev, Ukraine ngày 5/4. Ảnh: Reuters.
Đây là một lời đề nghị khó có thể gọi là hấp dẫn đối với những người trẻ đang đứng trước tương lai rộng mở.
Hai tháng sau khi Ukraine phát động chiến dịch toàn quốc kêu gọi người trẻ tuổi nhập ngũ để tăng cường cho lực lượng vũ trang vốn đã mệt mỏi và già cỗi, mới chỉ có chưa đến 500 người ký hợp đồng, theo cố vấn quân sự của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Pavlo Palisa.
Ông Palisa nhấn mạnh rằng chương trình vẫn đang trong giai đoạn đầu, ban đầu chỉ áp dụng cho 6 lữ đoàn và sau đó mở rộng lên 24. Tuy nhiên, con số hiện tại vẫn chưa đủ để xoa dịu áp lực lên lực lượng phòng vệ của Ukraine, vốn đang bị Nga áp đảo sau 3 năm chiến tranh khiến hàng trăm nghìn người thương vong.
Pavlo Broshkov, một trong số ít người trẻ đã tham gia chương trình, cho biết anh coi nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mình và muốn bảo vệ đứa con gái nhỏ 6 tháng tuổi, bé Polina, khỏi những nỗi kinh hoàng mà anh từng trải qua khi lớn lên giữa chiến sự.
“Tôi không muốn con tôi sau này phải nghe đến từ ‘chiến tranh’”, chàng trai 20 tuổi nói. Anh là một trong bảy tân binh trẻ được Reuters phỏng vấn, những người sẽ được điều ra mặt trận trong khoảng 2 tháng tới. “Tôi chỉ đơn giản là không muốn con bé hiểu chiến tranh là gì”.

Những tân binh trẻ của Lữ đoàn cơ giới riêng biệt thuộc Chiến dịch Hiệp sĩ Mùa đông số 28 của Lực lượng vũ trang Ukraine tham dự một cuộc tập trận y tế chiến thuật tại khu vực Kiev, Ukraine ngày 4/4. Ảnh: Reuters.
Là một người cha trẻ mang giấc mơ sở hữu căn hộ cho gia đình, Broshkov cũng bị hấp dẫn bởi các điều kiện tài chính trong chương trình tuyển quân được triển khai từ tháng 2, nhắm vào nhóm tuổi từ 18 đến 24 sẵn sàng tham gia chiến đấu.
Ngoài khoản vay mua nhà, gói phúc lợi còn bao gồm mức lương lên đến 2.900 USD mỗi tháng – cao gấp nhiều lần mức lương trung bình toàn quốc khoảng 520 USD, một khoản thưởng tiền mặt 1 triệu hryvnia (24.000 USD) và miễn nhập ngũ một năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự một năm.
Kristina Broshkova – vợ anh, năm nay 18 tuổi – hiểu lý do chồng mình nhập ngũ, nhưng không thể ngừng lo lắng về sự nguy hiểm.
“Tử thần đang rình rập chồng tôi và có thể bắt lấy anh ấy bất cứ lúc nào”, cô nói trong lúc đã quay về sống cùng bố mẹ. “Tiền có thể là động lực, nhưng chết vì tiền thì chẳng đáng chút nào”.
"Họ vẫn chỉ là những đứa trẻ lớn xác"
Các tân binh trẻ chuẩn bị ra tiền tuyến trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục tấn công trên nhiều mặt trận, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Zelensky từng tuyên bố vào tháng 1 rằng Ukraine có 980.000 binh sĩ đang tại ngũ, trong khi năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tăng quy mô quân đội lên 1,5 triệu người.

Những tân binh trẻ của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 Chorni Zaporozhtsi của Lực lượng vũ trang Ukraine tham dự lễ tuyên thệ tại khu vực Kiev, Ukraine ngày 5/3. Ảnh: Reuters.
Lệnh tổng động viên đã được áp dụng cho hầu hết nam giới trưởng thành kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga năm 2022. Năm ngoái, Kiev đã giảm độ tuổi bắt buộc nhập ngũ từ 27 xuống 25 nhằm trẻ hóa đội ngũ.
Chương trình tuyển quân tự nguyện dành cho người trẻ đánh dấu một bước chuyển từ việc cưỡng ép nhập ngũ – vốn gây mất lòng tin trong dân – sang mô hình chuyên nghiệp và bền vững hơn, theo các quan chức.
Tuổi trung bình của lính Ukraine trên chiến trường hiện nay là 45, theo một nguồn tin ngoại giao cấp cao am hiểu về khả năng quốc phòng của Ukraine tiết lộ với Reuters.
Chỉ huy tiểu đoàn "Sói Da Vinci" đang đóng quân tại mặt trận phía đông Pokrovsk – ông Serhii Filimonov – cho biết nhiều thanh niên có động lực đã tự nguyện gia nhập từ trước cả khi chương trình tuyển quân này được phát động. Vì thế, ông không kỳ vọng sẽ có nhiều người từ 18 đến 24 tuổi đăng ký, bởi "chỉ tiền thôi thì không đủ để thuyết phục ai đó ra trận".
“Bạn phải chiến đấu vì bạn bè, vì gia đình, vì tương lai – không phải vì 1 triệu hryvnia”, ông nói.
Tuy nhiên, huấn luyện viên quân sự Oleksandr Moroz tại một trong các lữ đoàn tham gia chương trình cho biết phần lớn các chàng trai trẻ mà ông huấn luyện đều bị hấp dẫn bởi các lợi ích tài chính. Dù vậy, ông cũng thừa nhận lượng người tham gia hiện nay "chỉ như giọt nước giữa đại dương" trong nỗ lực hạ thấp độ tuổi trung bình trên tiền tuyến.
“Hiện tại, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ – những đứa trẻ to xác”, ông nói trong khi các tân binh đang được huấn luyện sơ cứu chiến đấu tại thao trường.

Một tân binh trẻ của Lữ đoàn cơ giới riêng biệt ẩn mình khỏi máy bay không người lái trong một cuộc tập trận tại khu vực Kiev, Ukraine ngày 4/4. Ảnh: Reuters.
"TikTok và đời thực khác xa nhau"
Bên cạnh lý do tài chính, các tân binh được Reuters phỏng vấn cho biết họ nhập ngũ để bảo vệ quê hương, để kiểm soát vận mệnh của bản thân thay vì bị bắt buộc và để có thể theo đuổi sự nghiệp quân sự.
Dù vẫn còn nhiều tuần huấn luyện trước khi ra trận, một số người đã bị sốc khi trải nghiệm mô phỏng pháo kích và tấn công bằng drone.
“Nó giống như TikTok và đời thực vậy, khác biệt cực kỳ lớn. Trên video thì trông rất ngầu, rất dễ, nhưng thực tế thì không như vậy”, Zakhariy Shatko, 24 tuổi, người tham gia chương trình cùng người bạn Broshkov, chia sẻ.
Khi các huấn luyện viên mô phỏng tấn công bằng drone – một trong những mối đe dọa hàng đầu trên chiến trường – hai người bạn tranh thủ nghỉ ngơi. Khi các huấn luyện viên phát hiện ra, cả đơn vị phải chịu hình phạt 100 cái hít đất theo tinh thần trách nhiệm tập thể.
Với Yuriy Bobryshev, tân binh đầu tiên gia nhập chương trình, động lực chiến đấu của anh đến từ trải nghiệm cá nhân.
Sau khi trốn thoát khỏi vùng chiếm đóng Volnovakha tại Donetsk khi mới 15 tuổi, anh vẫn bị ám ảnh bởi ký ức về những vụ thảm sát và cái chết của người anh trai.
“Tôi đã thấy quá nhiều xác chết”, Bobryshev nói. “Ngay khi rời khỏi đó, tôi đã muốn quay lại chiến đấu”.