Lương chưa đầy 20 triệu đồng, bà mẹ trẻ Hà Nội mua một chỉ vàng mỗi tháng, tiết kiệm thêm 3-5 triệu đồng

Gia đình hai vợ chồng có con 13 tháng vẫn sống khỏe với mức lương 17 triệu đồng/tháng. Không những thế, bà mẹ trẻ này mỗi tháng còn mua 1 chỉ vàng cất két, tiết kiệm thêm từ 3-5 triệu đồng.

Mỗi tháng mua 1 chỉ vàng, tiết kiệm thêm 3-5 triệu đồng

Mới đây, trên một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm về quản lý chi tiêu, bài viết của một bà mẹ có con 13 tháng tuổi, chia sẻ về việc tiết kiệm một khoản tiền để mua vàng mỗi tháng, với số lương chỉ 17 triệu đồng trong suốt 4 năm khiến nhiều người bất ngờ và tranh cãi kịch liệt.

Cụ thể, tài khoản có tên là Trần Thị Ngà đến từ Hà Nội cho biết, lương 17 triệu đồng nhưng hai vợ chồng chị vẫn tiết kiệm mua 1 chỉ vàng mỗi tháng.

“Nhà mình có 3 người. Hiện mình ở nhà chăm con nhỏ, có chồng mình đi làm thôi. Lương chồng nhận về là 17 triệu đồng. Ngay khi chồng đưa lương cho mình, mình sẽ trích luôn tiền mua 1 chỉ vàng. Hiện, vợ chồng mình lấy nhau 4 năm, đã có 250 triệu đồng tiền tiết kiệm và 5,6 cây vàng”, chị Ngà chia sẻ.

Giữa thời điểm vật giá leo thang từng ngày, việc chi tiêu chỉ 2 triệu đồng/tháng cho việc ăn uống của chị Ngà đã gây nhiều tranh cãi. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, chồng chị Ngà sau khi nhận lương sẽ chuyển cho chị 16 triệu đồng. Sau khi mua vàng hết 8,5 triệu đồng/chỉ, số tiền còn lại chị sẽ dùng để chi tiêu tiền ăn, tiền điện nước.

Trong đó, tiền ăn mỗi tháng hết 2 triệu đồng; tiền điện, nước, mạng internet… hết khoảng 1 triệu đồng; tiền cỗ bàn, cưới xin khoảng 1 triệu đồng; tiền phát sinh khoảng 1 triệu đồng… Do vậy, mỗi tháng chị còn dư thêm được khoảng 3-4 triệu đồng. Nếu không có cưới xin hay phát sinh sẽ dư khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Nói thêm về việc chi tiêu này, chị Ngà cho rằng, do vợ chồng chị ở quê nên không mất tiền thuê nhà. Con chị 13 tháng cũng chỉ bú mẹ nên không mất tiền sữa ngoài. Khi con ăn dặm, chị cho con ăn theo bố mẹ nên hầu như không tốn tiền thức ăn. Chị cũng tập cho con đi vệ sinh như người lớn từ bé nên không tốn tiền mua bỉm.

Về việc cưới xin, vợ chồng chị Ngà chỉ đi những đám thực sự thân, không đi xã giao. Với những người không thân, vợ chồng chị báo bận và không gửi tiền mừng. Chị vẫn mua sắm quần áo nhưng sẽ canh những dịp khuyến mại, mua theo mùa cho cả gia đình và tham gia những mini game, săn sale…

Màn tranh cãi “nảy lửa” của hội chị em

Bài chia sẻ của chị Ngà ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng với hàng nghìn lượt bình luận. Đặc biệt, phần đông chị em tỏ ra hoài nghi, thắc mắc và tranh cãi kịch liệt với hàng nghìn lượt bình luận diễn ra rầm rộ.

Nhiều người cho rằng, chị Ngà quá tiết kiệm và việc để ra được mỗi tháng 1 chỉ vàng kèm 3-5 triệu đồng là không thể. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, tài khoản Trịnh Thị Hạnh không tin là gia đình có 3 người lại chỉ tiêu hết 2 triệu đồng tiền ăn một tháng.

“Nhà em cũng 3 người, con em 9 tháng. Tiền ăn một ngày 200 nghìn đồng, cả tháng là 6 triệu đồng. Tiền bỉm, sữa, vitamin tính riêng. Nếu ăn 50 nghìn đồng/ngày thì mua làm sao được thịt với hoa quả”, chị Hạnh phân tích.

Đồng tình với chị Hạnh, tài khoản Nguyễn Hoài An cho rằng tiền ăn 2 triệu đồng/tháng mà có cả em bé tuổi ăn dặm nữa thì ba mẹ không có sức khỏe đã đành, thêm con cũng không được ăn uống đủ chất.

“Tiền mua vàng kia có thể chia làm đôi cho tiết kiệm, tích lũy và thêm vào tiền ăn uống chứ vừa mua vàng vừa có cả khoản tiết kiệm thì quả thật là sống như thế này tội con cái”, chị An nhấn mạnh.

“Vén vừa thôi bạn ạ, vén quá mất hết bạn bè, mối quan hệ xã hội. Bạn nuôi con nhỏ ăn không đủ chất, con không ăn thêm chỉ ăn theo bố mẹ với mức chi 2 triệu đồng/tháng là quá tằn tiện. Đã tiết kiệm 50% thu nhập để mua vàng rồi vẫn còn dư 3-5 triệu để làm gì? Tiết kiệm là tốt nhưng tằn tiện quá cho bản thân, thiếu chất, ốm đau bệnh tật sau này bạn khổ đấy”, tài khoản Vũ Phương Chi bình luận.

Chị Ngà cho biết, gia đình chị tự trồng rau, nuôi gà vịt lấy thịt và lấy trứng, hoa quả ăn theo mùa nên không mất tiền mua. (Ảnh minh họa).

Ngược lại, nhiều người cũng rất đồng tình với khoản chi tiêu này của chị Ngà. Trong đó, chị Thắm Đinh cho rằng, ở quê, ai lớn lên với khoảng vườn, ruộng lúa, ao cá thì sẽ hiểu vì sao tiền ăn có 2 triệu đồng/tháng.

“Nhà mình có tiền thì sống theo kiểu tháng ăn 5-7 triệu đồng chứ hồi sinh viên em vẫn đi chợ nấu cơm cho 3 đứa con gái có 24 nghìn đồng/ngày cả đổi ga. Không lo tiết kiệm lúc có thì lúc thất nghiệp đột ngột hay công việc không thuận lợi lấy đâu ra mà ăn. Ăn uống thả phanh thì bao giờ mới mua được nhà, mua được xe, có khoản tiết kiệm nuôi con hay là sắm nhà ở riêng”, chị Thắm phân tích.

Tài khoản Ánh Nguyệt cũng cho rằng, chị gái mình ở quê cũng chỉ ăn tiêu hết chừng đó thôi, không có gì mà mọi người phải thắc mắc.

“Ví dụ, sáng rang cơm nguội từ hôm trước hoặc ăn xôi thì 5 nghìn đồng/hộp. Bữa trưa ăn trứng rán 5 quả hết 10 nghìn đồng, rau tự trồng, gạo tự trồng. Tối ăn 10 nghìn đậu được một đĩa, thịt 2 lạng hết 20 nghìn. Cả ngày hết 40-50 nghìn đồng, tháng chỉ 1,5 triệu đồng tiền ăn là nhiều. Gia vị, dầu ăn, mắm muối hết 500 nghìn đồng/tháng. Nói chung chi tiêu như thế nào là do mình thôi”, chị Ánh Nguyệt nói.

Bài chia sẻ của chị Ngà với hàng nghìn lượt bình luận, quan tâm. (Ảnh chụp màn hình).

Bài viết của chị Ngà đăng tải sau nửa ngày đã nhận được sự quan tâm, bình luận của hàng nghìn người. Phần lớn ý kiến cho rằng việc chi tiêu như vậy là không thể. Đáp lại những ý kiến trái chiều, chị Ngà cho biết thêm, gia đình chị trồng rau sạch nên con ăn dặm không tốn tiền rau. Hoa quả ăn theo mùa, không mua hoa quả nhập khẩu. Trong nhà có vài con gà vịt, có trứng, lâu lâu lại đi câu cá nên ít tốn tiền mua thức ăn

“Nhà tôi khó khăn, tôi luôn mong có ngày thoát nghèo, sau này con cái đỡ khổ, có tiền đi học chứ không như mình ngày xưa, phải đi làm công nhân, mưa tới mặt, nắng tới đầu. Nhiều người nói tôi tiết kiệm vậy là bủn xỉn nhưng nếu không vun vén chi tiêu thì nếu lỡ ốm đau, có việc cần thì lại đi vay hay sao”, chị Ngà bộc bạch.

Hồng Cảnh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/luong-17-trieu-dong-ba-me-tre-van-mua-mot-chi-vang-moi-thang-va-man-tranh-cai-nay-lua-204242110190316608.htm
Zalo