Luôn tự hào là người Việt Nam
'Tôi và các đồng đội có mặt tại đây đều vô cùng phấn khởi, tự hào, thấy công sức, xương máu của mình để lại chiến trường năm xưa thật sự có ý nghĩa bởi đã góp phần tạo nên thành tựu của Việt Nam hôm nay'.
Đó là cảm xúc của ông Đinh Công Đoán, cựu chiến binh, thương binh nặng ở xã Kiến Hưng, thành phố Hà Nội sau khi xem xong các chương trình tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8-2925) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) diễn ra sáng 2/9.

Ông Đinh Công Đoán, cựu chiến binh ở Kiến Hưng, thành phố Hà Nội vui mừng chứng kiến những thành quả của đất nước. Ảnh: Điệp Quyên
"Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay"
Năm nay ở tuổi 75, mặc dù mang trong mình thương tật 61% sau nhiều trận đấu ác liệt ở các chiến trường nhưng khi nhận được giấy mời tham dự lễ kỷ niệm, ông Đinh Công Đoán vẫn mong mỏi được đến để tận mắt để được nhìn thấy trọn vẹn đất nước đổi mới.
Khi chương trình kết thúc, ông thốt lên: "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Xã hội đã có nhiều đổi khác, đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, hùng cường; người dân có đời sống ấm no, hạnh phúc. Đây là điều chúng tôi cảm thấy rất mừng vui, rất mãn nguyện” - ông Đinh Công Đoán nói.
Bản thân ông đã từng 3 lần bị thương tại trận đánh 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972; chiến trường giải phóng Đà Nẵng; chiến dịch Hồ Chí Minh. Vì thế, khi chứng kiến đất nước có nhiều thành tựu, ông và các đồng đội đều vô cùng phấn khởi, tự hào, thấy công sức, xương máu của mình để lại chiến trường năm xưa thật sự có ý nghĩa.
Từ dư âm bộ phim "Mưa đỏ" kể về trận đánh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, ông bày tỏ mong muốn có thêm nhiều phim về đề tài chiến tranh, phản ánh sát hơn về các cuộc chiến để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử chiến đấu anh dũng của cha ông; từ đó thêm tự hào, trân trọng giá trị của hòa bình và tiếp tục phấn đấu, thi đua, xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh.

Người cựu chiến binh Nguyễn Trác Luân ở Sơn Đồng, Hà Nội mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của cha ông đi trước để xây dựng đất nước Việt Nam. Ảnh: Vân Hà
Nhìn những cánh chim hòa bình tung bay trên bầu trời Ba Đình khi kết thúc lễ kỷ niệm, cựu chiến binh Nguyễn Trác Luân - người từng chiến đấu ở chiến trường Quân khu 5 và ở phía Bắc vẫn chưa hết bồi hồi.
Từng bị thương tại chiến trường miền Trung với tỷ lệ 16%, người thương binh quê ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội năm nay đã 75 tuổi, trong ký ức của ông vẫn vẹn nguyên kỷ niệm về những tháng ngày chiến đấu khốc liệt ở mặt trận Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định năm xưa; chiến trường Nam Lào, mặt trận phía Bắc những năm 1978...
Khi trực tiếp dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, chứng kiến sự đổi thay của đất nước, sự lớn mạnh của quân đội, ông cảm thấy vô cùng vui mừng, xúc động.
"Tôi thấy rất phấn khởi, tự hào là người Việt Nam. Đất nước mình thật tươi đẹp, đoàn kết một lòng, có nhiều triển vọng vươn lên phát triển" - ông Nguyễn Trác Luân xúc động.

Trên khán đài có một vị khách đặc biệt là Liệt sĩ Trần Văn Phú được người thân đưa đến để chứng kiến những đổi thay của dân tộc. Ảnh: Vân Hà
Từ cảm xúc ấy, người chiến binh năm xưa mong muốn thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của cha ông đi trước để xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, vươn tới những đỉnh cao mới.
Vị khách đặc biệt trên khán đài
Trong lễ kỷ niệm sáng 2/9, chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh vô cùng xúc động khi một đại biểu đã mang theo di ảnh mang tên Liệt sĩ Trần Văn Phú để cùng chứng kiến những đổi thay của dân tộc, của đơn vị mà ông từng tham gia chiến đấu.
Sau lễ chào cờ, người đàn ông này đã thì thầm với liệt sĩ trong di ảnh dường như để kể những câu chuyện đang diễn ra tại lễ kỷ niệm. Rồi di ảnh được đặt trang trọng lên chiếc ghế kế bên, cùng hướng về lễ đài...
Trong giây phút thiêng liêng ấy, những người xung quanh đều trào dâng cảm xúc và cùng cảm nhận như thể có sự hiện diện của người chiến sĩ năm xưa. Rất đáng tiếc, khi chưa kịp hỏi tên tuổi, địa chỉ của anh cũng như thông tin cụ thể về liệt sĩ trong di ảnh thì cuối chương trình, anh đã nhanh chóng lặng lẽ rời đi. Nhưng chúng tôi tin rằng, mọi người đều luôn khắc ghi và biết ơn sự hi sinh xương máu các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình, độc lập, tự do cho hôm nay.
Sẽ kể với bạn bè quốc tế câu chuyện về Tổ quốc Việt Nam

Nguyễn Công Độ, du học sinh tại Nga cho biết, khi quay trở lại trường sẽ mang theo câu chuyện về lịch sử Việt Nam để kể cho bạn bè quốc tế
Từ nước Nga trở về Việt Nam nghỉ hè đúng dịp diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, du học sinh Nguyễn Công Độ, 22 tuổi cho biết, bản thân vô cùng may mắn, hạnh phúc khi được trực tiếp đến xem diễu binh, diễu hành của đất nước mình. "Qua những hình ảnh, âm thanh đầy khí thế, trong trái tim tôi rung lên nhịp điệu của lòng yêu nước".
Công Độ chia sẻ, tình yêu này chính là sợi dây để kết nối nuôi dưỡng khát vọng của bản thân là được cống hiến cho Tổ quốc sau khi hoàn thành chương trình học.
Đặc biệt, lần tham dự đại lễ lần này của chàng du học sinh tại xứ sở bạch dương càng trở nên đáng nhớ khi trong đoàn diễu binh có sự tham gia của quân đội Nga.

Phạm Thị Hiếu Ngân, sinh viên Đại học Hà Nội thêm yêu đất nước khi dự lễ kỷ niệm
"Sau kỳ nghỉ lễ trở lại trường học, em sẽ mang theo hình ảnh của những người lính Nga oai hùng khi bước trên Quảng trường Ba Đình của Việt Nam. Em sẽ kể lại câu chuyện này để mọi người hiểu thêm về đất nước, con người và đặc biệt là lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước, xây dựng đất nước Việt Nam trong suốt 80 năm qua" - Công Độ hãnh diện nói.
Cùng chung cảm xúc tự hào, Phạm Thị Hiếu Ngân, sinh viên Đại học Hà Nội chia sẻ, khi được dự lễ trong bầu không khí hào hùng với tiếng trống, âm nhạc cất lên em thực sự "nổi da gà" vì xúc động và thêm yêu lịch sử dân tộc, yêu đất nước mình.
"Được tận mắt chứng kiến xem diễu binh thấy vô cùng biết ơn các chiến sĩ bộ đội, công an đã nỗ lực hết mình để thế hệ trẻ được sống trong đất nước hòa bình" - Hiếu Ngân bày tỏ.