Luis Enrique tát Joao Pedro: Kẻ thua cuộc hung hăng
Bóng đá nghệ thuật mà PSG trình diễn bị đẩy lùi, thay vào đó là hình ảnh Luis Enrique hung hăng tát Joao Pedro nhưng cố phủ nhận.
Hình ảnh xấu xí
Bốn máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất bay qua bầu trời New Jersey đánh dấu sự mở màn cho trận chung kết FIFA Club World Cup 2025, để rồi những phút cuối là mớ hỗn loạn kiểu một chiến trường.
Màn trình diễn của Cole Palmer định đoạt mọi thứ với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, mang về chiến thắng 3-0 đầy bất ngờ cho Chelsea.

Hành động thô lỗ của Luis Enrique. Ảnh: Imago
PSG từ chỗ nhận được nhiều lời ca ngợi trước đó trở thành đội bóng tan vỡ, bất lực và thể hiện thái độ thô lỗ.
Việc Joao Neves bị đuổi khỏi sân vì giật tóc Cucurella, rồi vụ ẩu đả hung hãn cuối trận của Donnarumma với Reece James cùng hình ảnh Luis Enrique lao vào tát Joao Pedro phản ánh rõ thái độ quá kém của nhà vô địch Champions League.
Trên khán đài sân MetLife, Tổng thống Trump và Chủ tịch Infantino chứng kiến với thái độ kinh ngạc.
Họ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng biết rằng hình ảnh đó làm lu mờ phần kết của FIFA Club World Cup phiên bản mới.
“Tôi ngu ngốc, hắn ta đẩy tôi, tôi đẩy nhẹ và hắn ngã lăn ra”, Luis Enrique than thở với một thành viên trong BHL của mình.
Trong buổi họp báo, Luis Enrique giải thích những gì đã xảy ra: “Cuối trận đấu, tôi nghĩ có một tình huống có thể tránh được từ tất cả các bên, mục tiêu của tôi là tách mọi người ra, có rất nhiều áp lực và căng thẳng. Từ đó có một loạt các xô đẩy từ tất cả các phía”.

Luis Enrique cố bào chữa một cách vụng về. Ảnh: Imago
Những lời bào chữa vụng về và rất khó chấp nhận. Chính trung vệ Presnel Kimpembe – người không thi đấu – phải lao đến để ôm lấy Luis Enrique sau khi ông này tát Joao Pedro.
Về phần mình, Joao Pedro tố cáo Luis Enrique là “một kẻ thua cuộc tồi tệ”.
Khi được hỏi về những lời của Joao Pedro, Luis Enrique vẫn khẳng định mình không làm gì sai.
“Tôi thấy Maresca cũng đi tách mọi người ra và sau đó đẩy”, Enrique bào chữa. Ông dùng tiếng Tây Ban Nha để diễn giải tốt hơn. “Tôi nhắc lại, đó là một tình huống có thể tránh được bởi tất cả mọi người, nhưng có rất nhiều căng thẳng và những cú đẩy từ tất cả các phía”.
Hung hăng vì thua toàn diện
Enzo Maresca trả lời trước câu hỏi về sự cố: “Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, tôi đến chào Luis Enrique và các cầu thủ PSG, sau đó tôi không thấy chuyện gì đã xảy ra”.
HLV của Chelsea chỉ nói về chuyên môn: “Chúng tôi đã thắng trận đấu trong 10 phút đầu tiên”.

Sự bất lực của Luis Enrique khi chứng kiến trận đấu. Ảnh: EFE
Đối với Maresca, chìa khóa là khai thác cánh do Nuno Mendes phòng ngự: “Chúng tôi đã phân tích PSG và nhận thấy rằng mình có thể tấn công vào vị trí đó”.
Quả thực – sau những nghi lễ hoành tráng, với giọng hát đầy nội lực của Laura Pausini và Robbie Williams – Chelsea hoàn toàn bóp nghẹt PSG theo những gì Maresca chỉ đạo.
Trên băng ghế kỹ thuật, Luis Enrique dường như không tin nổi. PSG phải mất 10 phút mới có thể tạo ra một pha bóng trước vòng cấm.
Bên cạnh, trợ lý Rafael Pol đứng dậy để đưa ra giải pháp cho Luis Enrique. Chỉ đạo của nhà cầm quân người Tây Ban Nha là cố gắng chơi bóng dài cho Doue và Kvaratskhelia. Chiến thuật này thất bại.
Luis Enrique vuốt tóc mỗi khi PSG bị mắc kẹt ở giữa sân. Ấn tượng mà nhà vô địch châu Âu mang lại là một võ sĩ lần đầu tiên bị đối thủ đánh choáng váng.
PSG không quen bị một đội bóng nào đó làm cho choáng váng theo cách đó. Luis Enrique ra hiệu nhưng những cử chỉ đó chìm vào giữa các cầu thủ đang hoang mang, không thể đáp trả.

PSG thua toàn diện khiến Enrique càng thêm nổi nóng. Ảnh: EFE
Kết quả, với Cole Palmer thực hiện sải chân và cách dẫn bóng thanh lịch – dáng người gợi nhớ đến những tiền vệ trung tâm cổ điển – Luis Enrique càng thêm mất kiểm soát.
Sau nhiều trận thắng tưng bừng, quyết vô địch Club World Cup và đặt mục tiêu vượt mặt Real Madrid về thương hiệu, 3 cú đấm từ Chelsea khiến PSG không còn tự chủ.
Giống như “tay đấm thép” Mike Tyson từng cắn đối thủ Evander Holyfield vì không chấp nhận thất bại, Luis Enrique tự tát vào hình ảnh mà mình xây dựng nhiều năm qua khi tấn công Joao Pedro.
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG bảo vệ: “Tôi nghĩ chúng tôi có HLV kỷ luật và hiệp sĩ nhất thế giới. Ông ấy bị tấn công trước và chỉ cố gắng đẩy các cầu thủ ra”.
Càng bào chữa, càng thêm xấu xí. Đôi khi, hãy im lặng như cách Zinedine Zidane đã làm sau cú húc đầu nổi tiếng vào Marco Materazzi, trong trận chung kết World Cup 2006.