L'Equipe vinh danh Cole Palmer, PSG nhận mưa chỉ trích
Màn trình diễn ấn tượng của Cole Palmer và đồng đội trong chiến thắng 3-0 trước PSG ở chung kết Club World Cup được báo chí Pháp ngợi khen hết lời.
Nhật báo Pháp L'Equipe đánh giá Cole Palmer là cầu thủ thi đấu hay nhất trận. Ngôi sao 23 tuổi của "The Blues" nhận được điểm số 9/10, cao nhất trận, sau khi lập cú đúp vào lưới nhà vô địch châu Âu và được nhận luôn cú đúp danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết" cũng như "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Cole Palmer được chấm điểm cao nhất trận chung kết
Tờ L'Equipe còn đánh giá màn trình diễn của Palmer là "một trong những màn thể hiện xuất sắc nhất". Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho chân sút sinh năm 2002, người đang ngày càng khẳng định tầm ảnh hưởng trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge.

Thủ môn Robert Sanchez có 6 pha cứu thua, tương đương 1,35 bàn
Bên cạnh Palmer, thủ môn Robert Sanchez cũng bất ngờ nhận được vô số lời khen sau khi có 6 pha cứu thua xuất sắc, giúp Chelsea bảo vệ sạch lưới trước hàng công hùng mạnh của PSG. L'Equipe chấm thủ thành Tây Ban Nha 8/10 điểm - một sự ghi nhận hiếm hoi dành cho người giữ thành vốn bị chỉ trích rất nhiều kể từ khi gia nhập Chelsea.

Malo Gusto được chấm điểm rất cao
Hậu vệ Malo Gusto cũng có màn trình diễn ấn tượng với 8/10 điểm, đặc biệt là khả năng phong tỏa cầu thủ chạy cánh Khvicha Kvaratskhelia phía PSG. Trong khi đó, Joao Pedro - cầu thủ ghi bàn thắng thứ ba cho Chelsea - nhận 7/10 điểm nhờ màn trình diễn hiệu quả.

Joao Pedro chia sẻ niềm vui sau ghi bàn với Cole Palmer
Trái ngược với Chelsea, PSG phải đón nhận "cơn mưa" chỉ trích từ truyền thông Pháp sau thất bại nặng nề.
L'Equipe không ngần ngại chấm điểm trung bình toàn đội PSG chỉ 2,9/10 - mức điểm thảm hại nhất trong lịch sử đội bóng Paris tại một trận chung kết quốc tế.
Ngay cả HLV Luis Enrique cũng chỉ được chấm 3/10 điểm.

Cả đội PSG bị chấm điểm thấp đến khó tin
Năm cầu thủ PSG bị chấm điểm 2/10 gồm Ousmane Dembele, Nuno Mendes, Lucas Beraldo, Joao Neves và chính Kvaratskhelia - người có màn trình diễn mờ nhạt khi chỉ tung ra được một cú sút suốt trận. Neves còn bị truất quyền thi đấu ở phút 85 sau pha giật tóc hậu vệ Marc Cucurella của Chelsea.

L'Equipe không ngần ngại chấm điểm thấp cho PSG
Sự thất vọng của PSG lên đến đỉnh điểm khi sau trận đấu, HLV Luis Enrique có hành động không đẹp khi bị phát hiện đã dùng tay đánh vào cổ tiền đạo Joao Pedro. Dù Enrique lên tiếng giải thích là chỉ cố can ngăn các cầu thủ nhưng sự việc đã khiến vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận về không ít chỉ trích.
Enrique cho biết: "Sự việc đáng tiếc hoàn toàn có thể tránh được. Tôi chủ định tách các cầu thủ có hành vi xô đẩy ra mà thôi. Họ đã rất căng thẳng và chịu nhiều áp lực".

Luis Enrique "động tay chân" với Joao Pedro sau trận
Kiến trúc sư của chiến thắng, HLV Enzo Maresca - người được L'Equipe chấm 9/10 điểm - chia sẻ: "Tôi không còn gì để nói về các cầu thủ. Họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Đối với tôi, trận đấu được định đoạt ngay trong 10 phút đầu tiên khi chúng tôi tạo được nhịp độ và sức ép lớn".

Kiến trúc sư Enzo Maresca sẽ đưa Chelsea đến tầm cao mới
Danh hiệu vô địch Club World Cup lần thứ nhì giúp Chelsea gia nhập nhóm "ông lớn" từng hai lần vô địch giải đấu này, ngang bằng với Bayern Munich và Corinthians, chỉ xếp sau Real Madrid (5 danh hiệu) và Barcelona (3 danh hiệu).
Với dàn cầu thủ trẻ tài năng cùng HLV Maresca, người hâm mộ "The Blues" có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.