Lực lượng chức năng vượt vùng nguy hiểm tìm nạn nhân sạt lở tại Đà Nẵng

Chiều 23.11, lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị sạt lở núi vùi lấp tại xã Hùng Sơn, Đà Nẵng đã đi qua khu vực nguy hiểm nằm dưới lòng suối.

Hiện trường tìm kiếm khó khăn và phức tạp hơn hiện trường thôn Làng Nủ, vì vậy xe cơ giới không thể tiếp cận

Hiện trường tìm kiếm khó khăn và phức tạp hơn hiện trường thôn Làng Nủ, vì vậy xe cơ giới không thể tiếp cận

Từ ngày 15.11 đến nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng hôm 14.11. Hiện nay đã tìm được 1 trong 3 nạn nhân là người dân địa phương.

Chó nghiệp vụ biên phòng tại hiện trường

Chó nghiệp vụ biên phòng tại hiện trường

Lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại được chia làm 2 mũi. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Thạnh Mỹ, BĐBP TP Đà Nẵng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Công an xã Hùng Sơn tổ chức tìm kiếm song song, vừa trên bờ đông của suối cạn, vừa di chuyển dưới lòng suối cùng 3 chó nghiệp vụ.

Địa điểm dòng suối thay đổi dòng chảy và đoàn tìm kiếm phải băng qua những chiếc cầu do cây ngã đổ

Địa điểm dòng suối thay đổi dòng chảy và đoàn tìm kiếm phải băng qua những chiếc cầu do cây ngã đổ

Tại điểm tìm kiếm mới, có nhiều thân cây lớn ngã đổ, nhiều vạt tre trúc nằm ngã rạp trên bờ suối và có nhiều dấu vết đã bị mắc vào xung quanh khu vực này bao gồm quần áo rách.

Dòng suối nước đục ngầu là dấu hiệu của núi vẫn tiếp tục có nguy cơ bị sạt

Dòng suối nước đục ngầu là dấu hiệu của núi vẫn tiếp tục có nguy cơ bị sạt

Trong quá trình di chuyển tại khu vực nguy hiểm, lực lượng cảnh giới liên tục quan sát để sẵn sàng báo động, các bộ đàm chỉ huy thường xuyên chia sẻ thông tin để các nhóm tìm kiếm di chuyển theo đúng đội hình, nhanh chóng rời xa các điểm có nguy cơ tiếp tục sạt mảng lớn từ bờ ta luy xuống suối.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng đến thăm hiện trường và tặng quà cho 2 cháu nhỏ là con của nạn nhân và được Đồn Biên phòng Ga Ri, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận làm con nuôi

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng đến thăm hiện trường và tặng quà cho 2 cháu nhỏ là con của nạn nhân và được Đồn Biên phòng Ga Ri, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận làm con nuôi

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 14.11, một vụ nổ lớn kèm theo sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn. Một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, lượng đất đá tràn xuống như dòng chảy xiết, khiến khu vực phía dưới bị vùi lấp và chia cắt hoàn toàn.

Bài, ảnh: LÊ VĂN CHƯƠNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/luc-luong-chuc-nang-vuot-vung-nguy-hiem-tim-nan-nhan-sat-lo-tai-da-nang-183425.html