Bộ đội dầm bùn, lật từng mảnh tường, mái nhà sập tìm người mất tích ở Làng Nủ sau lở đất

Ngày 11/9, lực lượng chức năng vẫn đội mưa, nỗ lực lật từng mái nhà tìm người mất tích sau khi lũ quét kéo theo bùn đất san phẳng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Các chiến sĩ kéo từng mảng tường, lật từng mái nhà tìm kiếm các nạn nhân.

Các chiến sĩ kéo từng mảng tường, lật từng mái nhà tìm kiếm các nạn nhân.

Thông tin chính thức đến 14h ngày 11/9, lũ quét tại Làng Nủ đã vùi lấp 37 hộ dân với 158 người. 17 nạn nhân đang được điều trị, 46 người được xác định an toàn.

Thông tin chính thức đến 14h ngày 11/9, lũ quét tại Làng Nủ đã vùi lấp 37 hộ dân với 158 người. 17 nạn nhân đang được điều trị, 46 người được xác định an toàn.

Số thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát ngày một tăng, đã có 30 người tử vong.

Số thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát ngày một tăng, đã có 30 người tử vong.

Lực lượng quân đội di chuyển thóc trong một nhà dân bị sập ra ngoài để tìm kiếm.

Lực lượng quân đội di chuyển thóc trong một nhà dân bị sập ra ngoài để tìm kiếm.

Đến 5 giờ chiều ngày 11/9, các lực lượng đã tìm được 34 thi thể, vẫn còn 61 người chưa biết ở nơi đâu, dưới lớp đất đá dày kia hay nằm ven suối, bờ sông? 17 người may mắn bị thương đã được đưa về tỉnh cứu chữa.

Đến 5 giờ chiều ngày 11/9, các lực lượng đã tìm được 34 thi thể, vẫn còn 61 người chưa biết ở nơi đâu, dưới lớp đất đá dày kia hay nằm ven suối, bờ sông? 17 người may mắn bị thương đã được đưa về tỉnh cứu chữa.

Nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm người xấu số.

Nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm người xấu số.

Dù hi vọng còn sống dành cho những người mất tích là không nhiều nhưng các chiến sĩ vẫn rất khẩn trương trong công tác cứu hộ.

Dù hi vọng còn sống dành cho những người mất tích là không nhiều nhưng các chiến sĩ vẫn rất khẩn trương trong công tác cứu hộ.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 (bìa phải) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 (bìa phải) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Việc tìm kiếm khá khó khăn do bùn đất lấp dày hàng mét, đồ đạc nhà cửa sập đổ ngổn ngang.

Việc tìm kiếm khá khó khăn do bùn đất lấp dày hàng mét, đồ đạc nhà cửa sập đổ ngổn ngang.

Các chiến sĩ lặn ngụp dưới nước để tìm kiếm tại các khu vực ngập nước.

Các chiến sĩ lặn ngụp dưới nước để tìm kiếm tại các khu vực ngập nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cầm flycam quan sát từ trên cao để chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cầm flycam quan sát từ trên cao để chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Người dân địa phương ngóng trông thông tin người thân vẫn còn trong đống hoang tàn.

Người dân địa phương ngóng trông thông tin người thân vẫn còn trong đống hoang tàn.

Sỹ Hòa

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dam-bun-lat-tung-manh-tuong-mai-nha-sap-tim-nguoi-mat-tich-o-lang-nu-sau-lo-dat-192240911180407307.htm
Zalo