'Lửa từ Đất' – Bản hùng ca về người Hà Nội

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng ý nghĩa của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Bí thư Đảng bộ chính thức đầu tiên của Hà Nội.

Hướng tới Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), vở nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất” do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng đã được công diễn tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô vào tối 15/3. Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Vở kịch lấy bối cảnh thực dân Pháp và tay sai tàn bạo đang đàn áp người dân Hà Nội vào những năm 1930. "Lửa từ Đất" lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng bộ chính thức đầu tiên của Hà Nội. Ông và những người bạn đồng hành đã đặt niềm tin vào lý tưởng cách mạng, kiên quyết đấu tranh vì độc lập tự do; sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân trong tù đày và thậm chí là tính mạng để giải phóng dân tộc. Tác phẩm đã đem đến một bản hùng ca về Hà Nội, chạm đến trái tim khán giả.

Nghệ sĩ Lê Việt Anh trong vai nhân vật Bí thư Nguyễn Ngọc Vũ, chia sẻ: "Lý tưởng đã thấm nhuần trong người chiến sĩ, khi bị địch truy lùng rồi bị bắt, họ đại diện cho một tầng lớp thời bấy giờ chính là những người trẻ yêu nước và khát khao được giành lại sự tự do. Nhạc sĩ đã dùng hình ảnh ngọn lửa. Đó cũng chính là bài hát chủ đề của vở nhạc kịch".

"Câu chuyện tưởng như rất khô cứng vì có đề tài lịch sử và cách mạng. Tuy nhiên với cảm xúc của người nghệ sĩ và âm nhạc đã lôi kéo khán giả trong gần hai tiếng ở khán phòng. Rất tuyệt vời" - Chỉ đạo nghệ thuật, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho hay.

Vở kịch không chỉ ấn tượng bởi nội dung hướng tới những giá trị lịch sử, mà còn hấp dẫn bởi khả năng "ba trong một" của các diễn viên: vừa diễn xuất, vừa hát và thực hiện vũ đạo. Nhân vật Việt gian Xảo Sứt với màn thể hiện đầy đủ sự tàn độc, thờ ơ của chế độ thực dân Pháp và tay sai; là người chỉ điểm cho Pháp, đã đàn áp, bóc lột từng đồng sưu cao thuế nặng. Cũng từ đó, nhân vật thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng trong mỗi người dân Hà Nội.

Nghệ sĩ Hiếu Nguyễn trong vai nhân vật Việt gian Xảo Sứt cho biết, khán giả phải thấy nhân vật thật sự đáng ghét để tạo được sự tương phản. Qua đó, khán giả mới thấy được sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Cộng sản đẹp hơn trong vở diễn.

Xuyên suốt vở diễn là hiệu ứng công nghệ 3D Mapping bằng máy chiếu công suất lớn, khiến khán giả như được trở lại phố cổ Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20. Vở nhạc kịch do NSƯT Cao Ngọc Ánh làm tổng đạo diễn.

Với thành công của đêm công diễn đầu tiên, nhạc kịch “Lửa từ Đất” sẽ tiếp tục bắt đầu vào lúc 20 giờ tối nay (16/3) tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô - số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Phương Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/lua-tu-dat-ban-hung-ca-ve-nguoi-ha-noi-314652.htm
Zalo