Lừa cúng online để lấy tiền đánh bạc

Đối tượng Đàm Thanh Tùng (sinh năm 1988, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã 'giăng bẫy' lừa đảo cúng online, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng để đánh bạc. Một số người ở Hải Dương đã mắc bẫy.

Trước tòa, Đàm Thanh Tùng khai nhận đã sử dụng số tiền 718 triệu đồng nhận được của 10 người để đánh bạc và chi tiêu cá nhân

Trước tòa, Đàm Thanh Tùng khai nhận đã sử dụng số tiền 718 triệu đồng nhận được của 10 người để đánh bạc và chi tiêu cá nhân

Nhiều người mắc bẫy

Tùng là lao động tự do đã ly hôn với vợ, có 2 con nhỏ. Hoàn cảnh khó khăn, Tùng không vươn lên kiếm sống nuôi con mà y lợi dụng vào niềm tin, hoàn cảnh lâm vào bước đường cùng của các bị hại để lừa đảo.

Chỉ trong mấy tháng đầu năm 2023, nhiều người đã mắc bẫy dịch vụ cúng online của Tùng. Tháng 2/2023, Tùng thấy chị L.T.M. ở phường Sao Đỏ (Chí Linh) đăng bài trong nhóm Facebook “Luận quẻ Kinh Dịch”. Chị M. hỏi về tình trạng sức khỏe của con chị bị bệnh từ năm 2012, đã đi chữa bệnh ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Tùng đã vào bình luận có thể cúng cho cháu khỏi bệnh. Chị M. tưởng thật nên đã 66 lần chuyển cho Tùng tổng số 86 triệu đồng.

Ngày 4/2/2023, Tùng thấy chị Đ.T.T.H ở phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) đăng bài trong nhóm Facebook “Kinh Dịch Hội” để hỏi về việc con của chị bị đuối nước chưa tìm được thi thể. Tùng liền nhắn tin cho chị H. nói có thể làm lễ tìm lại được thi thể con của chị H. Chị H. tưởng thật nên từ ngày 15/3/2023 đến 15/4/2023, đã 76 lần chuyển hơn 90 triệu đồng cho Tùng.

Trước đó, khoảng tháng 1/2023, Tùng thấy chị N.T.K.T. ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đăng bài viết trên nhóm Facebook “Kinh Dịch Hội” nhờ tìm thi thể anh trai của chồng chị bị chết đuối trên sông Lô. Tùng nhắn tin cho chị T. làm lễ sẽ sớm có thông tin tìm được người nhà. Ngày 18/01/2023, chị T. đã 4 lần chuyển hơn 5,2 triệu đồng cho Tùng.

Đến tháng 5/2023, Tùng thấy chị P.T.H.N. ở huyện Tam Nông (Phú Thọ) sử dụng tài khoản Facebook tên “Hồng Ngọc” và “Trần Nhật Minh” đăng bài viết trên nhóm “Kinh Dịch Hội” nhờ hỏi xem bố chị N. bị ốm có khỏi bệnh được không. Tùng nhắn tin cho chị N. nói phải làm lễ thì bố chị mới khỏi được bệnh. Chị N. đã 6 lần chuyển hơn 3,5 triệu đồng.

Trả giá đắt

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đàm Thanh Tùng

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đàm Thanh Tùng

Ngoài 4 lần lừa đảo trên, Tùng còn có 6 lần lừa đảo nhiều bị hại với chiêu trò hướng dẫn tìm lại đồ đạc, vật nuôi… Điển hình, ngày 11/6/2022, Tùng thấy chị L.T.N. ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) đăng trên nhóm Facebook hỏi tìm đồ để ở sân bay với nội dung có quà của một người bạn ở nước ngoài gửi về nhưng do thủ tục trục trặc nên chưa nhận được. Tùng liền nhắn tin cho chị N. nói có người quen ở sân bay, muốn tìm đồ sẽ giúp chị liên hệ. Tùng yêu cầu chị N. chuyển tiền để lấy hàng, tiền thuế hàng, tiền sân bay… Chị N. tin nên đã chuyển 401 lần số tiền hơn 489 triệu đồng cho Tùng.

Đầu tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm Đàm Thanh Tùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước tòa, Tùng khai nhận đã sử dụng số tiền 718 triệu đồng mà y lừa được của 10 người để đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đàm Thanh Tùng 12 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án trên, chính sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết của các bị hại đã tự biến mình thành con mồi cho đối tượng lừa đảo. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân không nên nghe theo các lời đồn thổi, không đúng sự thật về việc chữa bệnh bằng hình thức tâm linh; tin vào những điều nhảm nhí và không thực hiện việc chuyển tiền cho các đối tượng khi được yêu cầu nộp để sắm lễ, cúng bái… tránh tiền mất, tật mang.

THÀNH ĐẠT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/lua-cung-online-de-lay-tien-danh-bac-393108.html
Zalo