Lũ quét vùi lấp cả thôn ở Lào Cai: Nạn nhân chưa hết bàng hoàng

'Thấy mưa lớn, tôi dậy đi ra ngoài xem như thế nào thì thấy lũ quét ập đến rất nhanh, tôi hét lớn gọi vợ con nhưng không kịp, tất cả bị cuốn trôi', anh Đặng Xuân Giang (32 tuổi, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) kể lại.

Lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm những người bị nạn. Ảnh: Báo Lào Cai.

Lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm những người bị nạn. Ảnh: Báo Lào Cai.

Như Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, ngày 10/9, trận lũ xảy ra tại thôn Làng Nủ khiến ít nhất 15 người bị chết, rất nhiều người bị thương và mất tích. Theo những người may mắn thoát nạn, nước, bùn, đá đổ ụp xuống thôn một cách rất nhanh khiến nguời dân không kịp trở tay.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên để điều trị. Ảnh: Trung Dũng.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên để điều trị. Ảnh: Trung Dũng.

Sau khi nhận được thông tin, một số nạn nhân ở Làng Nủ may mắn thoát chết trong gang tấc được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, chúng tôi đã tức tốc lên đường.

Đến xã Điện Quan, xe ô tô phải dừng lại, còn khoảng 20 km nữa mới đến Phố Ràng (huyện Bảo Yên), chúng tôi quyết định đi bộ, đi nhờ xe máy, men theo đường liên thôn, nội đồng… Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên.

Đến nơi, bệnh viện vẫn còn nguyên dấu vết của bùn đất do nước vừa rút, dọc hành lang, các y, bác sĩ đi lại một cách khẩn trương, nhiều người dân đứng vây quanh phòng cấp cứu. “Tính đến cuối ngày 10/9, bệnh viện đã tiếp nhận 18 nạn nhân từ vùng lũ ở Làng Nủ”, ông Phạm Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên chia sẻ.

Tính đến khuya 10/9 có 18 người bị thương được chuyển từ vùng lũ Làng Nủ ra điều trị. Ảnh: Trung Dũng.

Tính đến khuya 10/9 có 18 người bị thương được chuyển từ vùng lũ Làng Nủ ra điều trị. Ảnh: Trung Dũng.

Cũng theo ông Việt, hiện có 2 ca thở máy, các ca còn lại trong tình trạng chấn thương khác nhau, như gãy xương, nội chấn thương, tổn thương vùng da, đặc biệt là sang chấn tâm lý...

Anh Nguyễn Văn Thinh kể khi vẫn đang nằm trên giường bệnh: "Khoảng 6h sáng 10/9 gia đình tôi đang ngồi nói chuyện ở trong nhà thì nghe tiếng huỵch một cái rồi bị cuốn đi. Tôi bị cuốn đi khoảng 150 m thì may mắn thoát ra được khỏi đống bùn đất. Còn mẹ tôi, vợ tôi và mấy chú em thì không được may mắn như thế. Mất hết rồi”.

Anh Nguyễn Văn Thinh vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì chỉ trong phút chốc, cả gia đình anh đã không còn ai. Ảnh: Trung Dũng.

Anh Nguyễn Văn Thinh vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì chỉ trong phút chốc, cả gia đình anh đã không còn ai. Ảnh: Trung Dũng.

Nằm cách anh Thinh không xa, anh Nguyễn Văn Hành cho biết, khi lũ đến, mẹ cầm tay em bảo chạy thôi. “Vừa ra đến cầu thang thì nước, đất đá ập đến, cuốn trôi, tách hai mẹ con em ra. Bị nước lũ cuốn đi khoảng 30 m thì em lết được lên cổng nhà hàng xóm và được cứu.

Anh Nguyễn Văn Hành lo lắng khi nghĩ đến người mẹ đang bị mất tích. Ảnh: Trung Dũng.

Anh Nguyễn Văn Hành lo lắng khi nghĩ đến người mẹ đang bị mất tích. Ảnh: Trung Dũng.

Ngồi giữa 2 giường bệnh, một bên là vợ, còn một bên là con gái, hai mắt anh Đặng Xuân Giang đỏ hoe, thất thần. Anh Giang kể, thấy mưa lớn, anh đi ra ngoài xem thì thấy nước, bùn đất ập xuống thôn rất nhanh, anh hét lớn gọi vợ con nhưng họ không kịp chạy, tất cả đều bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. "Rất may, nhà hàng xóm phía dưới nhanh trí ứng cứu giúp hai mẹ con thoát khỏi tử thần", anh Giang nói.

Cũng theo anh Giang, anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Dòng lũ cuốn đến rất nhanh, càn quét tất cả mọi thứ, xé toang từng căn nhà.

Trung Dũng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lu-quet-vui-lap-ca-thon-o-lao-cai-nan-nhan-chua-het-bang-hoang-10289960.html
Zalo