Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) sẵn sàng có mặt ở bất cứ nơi nào nhân dân gặp hoạn nạn

Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) đóng quân trên địa bàn huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), nơi tâm bão Yagi đi qua gây nhiều thiệt hại nặng nề. Chia sẻ với những mất mát của địa phương, ngay sau bão, Lữ đoàn 242 đã tổ chức lực lượng giúp cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Thượng tá Vũ Văn Hiệp, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 242 cho biết: “Sau khi bão đi qua, sức gió giảm. Ngay trong đêm tối, chúng tôi tổ chức lực lượng dọn dẹp cây gãy đổ, khai thông đường sá quanh khu vực Lữ đoàn đóng quân. Đơn vị cử hơn 300 đồng chí, 11 xe các loại, tỏa đi các hướng trọng điểm giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão. Đây là lúc người dân cần sự giúp đỡ nhất”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn còn tập trung giúp các trường học dọn dẹp vệ sinh, để học sinh có thể đi học trở lại sớm nhất. Cô Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Đồng Tiến (huyện đảo Cô Tô) chia sẻ: “Trước bão, Nhà trường đã gia cố các lớp học, công trình ngoài trời, chằng, chống cây xanh. Tuy nhiên, bão quá mạnh, làm nhiều mái tôn của trường bị lật, cửa kính tung vỡ, cây xanh gãy đổ, nhà xe và khu vui chơi ngoài trời bị hư hỏng nặng. Cô và trò đang hoang mang trước khung cảnh ngổn ngang, thì các chú bộ đội của Tiểu đoàn đảo Cô Tô (Lữ đoàn 242) đã xuất hiện giúp cô trò chúng tôi. Các chú bộ đội rất nhiệt tình, giúp nhà trường khắc phục thiệt hại, có thể sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại”.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan trường học

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan trường học

Tại xã Đông Xá (huyện Vân Đồn), sau khi giúp Trường Tiểu học Đông Xá dọn dẹp vệ sinh, các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm.

Bà Phạm Thị Hường (nhà ở gần Trường Tiểu học Đông Xá) cho biết: “Các chú bộ đội giúp dân rất nhiệt tình, trách nhiệm, chẳng nề hà bất cứ công việc nặng nhọc, vất vả gì. Không những vậy, việc tổ chức giúp dân cũng rất khoa học, hợp lý, khi ưu tiên giúp đỡ các trường học, trạm y tế, các khu sinh hoạt cộng đồng, những gia đình neo người, gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại nặng do bão. Chứng kiến những việc làm này, người dân chúng tôi lại càng thấy cảm phục, tin tưởng và yêu mến Bộ đội Cụ Hồ”.

Dự báo, trong những ngày tới, tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong mọi tình huống, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, chủ động các phương án ứng phó, sẵn sàng trợ giúp nhân dân địa phương khi có tình huống xảy ra.

Đại tá Đinh Kim Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 242 khẳng định: “Những năm qua, Lữ đoàn đã luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân, nhất là trong những lúc thiên tai, hoạn nạn. Tình quân dân cá nước luôn tỏa sáng, với tinh thần “bất cứ nơi nào nhân dân gặp hoạn nạn, là có sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242”.

Bài và ảnh: ANH DŨNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/lu-doan-242-quan-khu-3-san-sang-co-mat-o-bat-cu-noi-nao-nhan-dan-gap-hoan-nan-793702
Zalo