Louis Phạm lại giả dối trong xin lỗi: Đừng biến mình thành phiên bản Pinocchio

Louis Phạm (Phạm Như Phương) gây chú ý khi liên tục nói dối và 'phông bạt' chuyện từ thiện, đến nỗi cộng đồng mạng gắn cho cô này cái tên Pinocchio.

Louis Phạm (Phạm Như Phương), cô gái đang là tâm điểm của sự chú ý thời gian gần đây khi được nhắc tới như một biểu tượng của sự “phông bạt” và giả dối trong mọi hành động mà cô nàng này thực hiện, khiến cô trở thành ví dụ điển hình về việc sống giả dối, hai mặt trong thời đại mà hình ảnh cá nhân dường như quan trọng hơn sự thật.

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, Louis Phạm đăng tải trên trang cá nhân nội dung chuyển khoản ủng hộ Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam số tiền với 9 chữ số được chính cô che đi.

Tuy nhiên, ngày 12/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đã đăng tải công khai hơn 12.000 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Ngay lập tức, rất nhiều “thám tử mạng” đã tiến hành check var và phát hiện số tiền cô gái này đóng góp ủng hộ cho Ủy ban MTTQ chỉ là 500.000 đồng chứ không tồn tại số tiền với 9 con số như cô đăng tải.

Ngay lập tức, cựu vận động viên này giải thích rằng cô chuyển tiền đến nhiều số tài khoản với nội dung giống hoặc khác nhau.

Louis Phạm chia sẻ biên lai chuyển khoản ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam trên trang cá nhân (Ảnh màn hinh).

Louis Phạm chia sẻ biên lai chuyển khoản ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam trên trang cá nhân (Ảnh màn hinh).

“Mình chuyển khoản vào những số tài khoản khác nhau, cùng hoặc khác nội dung, vào nhiều ngày khác nhau. Ngay từ đầu mình nói không công khai, vì vậy mình vẫn sẽ không công khai”, cô chia sẻ trên trang cá nhân, đính kèm một số hình ảnh chụp biên lai chuyển khoản khác nhau.

Sau 24 tiếng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp tục công khai sao kê ở Vietinbank. Các “thám tử” lại được dịp đối chiếu với ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển tiền đến ngân hàng này mà Louis Phạm đăng tải trên trang cá nhân trước đó. Cô gái đã che đi số tiền khiến không ít người tưởng rằng cô đã thực sự quyên góp một khoản lớn bằng tấm lòng mình.

Nhưng qua đối chiếu với sao kê, cộng đồng mạng đã được phen “hả hê” khi sự thật đã được phơi bày. Con số thực tế ghi nhận được chỉ là 10.000 đồng. Con số chênh lệch thậm chí còn lớn hơn lần cô bị phát giác đầu tiên khiến người ta tự hỏi: “Liệu cô sẽ đối phó thế nào nữa để tự cứu lấy danh dự của mình?”.

Lần này, có vẻ sau 2 lần bị phát hiện phông bạt chuyển khoản, cô đã không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa ra lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân.

Cụ thể vào tối 21/9, cựu vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia này đã thừa nhận “cố tình che số tiền quyên góp, điều hướng dư luận và sống ảo trên mạng xã hội”.

Bức tâm thư xin lỗi của Louis Phạm – Phạm Như Phương đăng tải ngày 21/9 được phát hiện viết bằng Chat GPT - (Ảnh màn hình).

Bức tâm thư xin lỗi của Louis Phạm – Phạm Như Phương đăng tải ngày 21/9 được phát hiện viết bằng Chat GPT - (Ảnh màn hình).

Nhưng trớ trêu thay, lời xin lỗi của Phạm Như Phương có vẻ không thuyết phục được cộng đồng mạng, không những cô không nhận được sự cảm thông hay tha thứ, mà còn phải nhận thêm một rổ “gạch đá”. Nguyên nhân là do “tâm thư” xin lỗi của cô bị nhiều người phát hiện là được viết hoàn toàn bằng công nghệ Chat GPT – Công nghệ viết văn tự động nhờ AI.

Việc này chỉ làm chứng minh thêm lời xin lỗi của Louis Phạm là giả dối, không xuất phát từ cái tâm của cô gái này. Việc cô xin lỗi liệu có phải vì nhận ra mình sai, hay chỉ vì hành động của cô bị phát hiện.

Cựu vận động viên này làm mọi người liên tưởng ngay tới Pinocchio – một cậu bé bằng gỗ với mong muốn được trở thành một con người thật, đặc biệt là chiếc mũi của cậu ngày càng dài ra mỗi lần nói dối, là hậu quả của việc thiếu trung thực.

Sự tương đồng của Louis Phạm và Pinocchio đó chính là những hành động, lời nói giả dối của chính mình. Nếu hình ảnh chiếc mũi dài gắn liền với hình ảnh lừa dối của Pinocchio thì đối với Louis Phạm – sự giả dối sẽ gắn liền với hình ảnh những trang sao kê, hành động phông bạt của mình.

Phải tới tận khi Pinocchio đã trải qua nhiều bài học, cậu bé mới nhận ra được giá trị của sự thật và thay đổi bản thân. Sau chuỗi sự việc lần này, Louis Phạm giờ đã có bài học đắt giá cho riêng mình. Nhưng, liệu sau này Louis Phạm có thể dũng cảm hướng tới mục đích giống như nhân vật Pinocchio - đó là quá trình tìm lại giá trị của sự thật, lòng dũng cảm để trở thành “con người thật” hay không?

Trường An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/louis-pham-lai-gia-doi-trong-xin-loi-dung-bien-minh-thanh-phien-ba-n-pinocchio-347830.html
Zalo