'Lớp học' trong bệnh viện mang đến niềm vui, kỹ năng sống cho các bệnh nhi

'Lớp học vui vẻ' được tổ chức tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) không chỉ cung cấp kiến thức văn hóa, kỹ năng sống mà còn giúp các bệnh nhi có thêm niềm vui, động lực trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

“Lớp học vui vẻ” tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) được tổ chức tại khoa Thận - Nội tiết và khoa Nhiễm - Thần kinh. Lớp học được mở vào mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng thứ Hai, Tư, Sáu, lớp học sẽ phụ đạo cho các bé về văn hóa ở 3 môn: Toán, tiếng Việt và tiếng Anh; ngoài ra còn dạy âm nhạc, mỹ thuật. Vào thứ Ba, thứ Năm sẽ trang bị cho các bé kỹ năng sống.

“Lớp học vui vẻ” tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) được tổ chức tại khoa Thận - Nội tiết và khoa Nhiễm - Thần kinh. Lớp học được mở vào mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng thứ Hai, Tư, Sáu, lớp học sẽ phụ đạo cho các bé về văn hóa ở 3 môn: Toán, tiếng Việt và tiếng Anh; ngoài ra còn dạy âm nhạc, mỹ thuật. Vào thứ Ba, thứ Năm sẽ trang bị cho các bé kỹ năng sống.

Chị Nguyễn Hoàng Chí Trâm, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi đồng 1), cho biết, lớp học được tổ chức từ đầu năm 2024 nhằm giúp các bé không bị “hổng” kiến thức khi phải nằm viện dài ngày. “Tôi rất vui khi được tham gia dạy các bé tại lớp học. Lớp học không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp các bé có thêm niềm vui. Mong rằng lớp học sẽ được nhân rộng ở nhiều khoa khác của bệnh viện”, chị Trâm chia sẻ.

Chị Nguyễn Hoàng Chí Trâm, Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi đồng 1), cho biết, lớp học được tổ chức từ đầu năm 2024 nhằm giúp các bé không bị “hổng” kiến thức khi phải nằm viện dài ngày. “Tôi rất vui khi được tham gia dạy các bé tại lớp học. Lớp học không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp các bé có thêm niềm vui. Mong rằng lớp học sẽ được nhân rộng ở nhiều khoa khác của bệnh viện”, chị Trâm chia sẻ.

Trực tiếp tham gia dạy cho bệnh nhi là các nhân viên Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện. Ngoài ra, lớp học đặc biệt này còn có sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.

Trực tiếp tham gia dạy cho bệnh nhi là các nhân viên Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện. Ngoài ra, lớp học đặc biệt này còn có sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.

Chị Trần Kim Phụng (ở Cà Mau) cùng con trai Trần Trung Hậu (13 tuổi) có những phút giây vui vẻ tại lớp học.

Chị Trần Kim Phụng (ở Cà Mau) cùng con trai Trần Trung Hậu (13 tuổi) có những phút giây vui vẻ tại lớp học.

Một bệnh nhi đang nắn nót tập tô chữ. Tại lớp học, các bé được cung cấp đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập khác.

Một bệnh nhi đang nắn nót tập tô chữ. Tại lớp học, các bé được cung cấp đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập khác.

Bé Võ Lê Minh Hằng (4 tuổi, ngụ Quận 3, TPHCM) tham gia lớp học khi đang điều trị bệnh lý tiêu hóa tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bé Võ Lê Minh Hằng (4 tuổi, ngụ Quận 3, TPHCM) tham gia lớp học khi đang điều trị bệnh lý tiêu hóa tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Lớp học tại khoa Thận - Nội tiết (Bệnh viện Nhi đồng 1) thu hút được nhiều bệnh nhi tham gia. Tại lớp học, các bé được trang bị kiến thức, kỹ năng sống.

Lớp học tại khoa Thận - Nội tiết (Bệnh viện Nhi đồng 1) thu hút được nhiều bệnh nhi tham gia. Tại lớp học, các bé được trang bị kiến thức, kỹ năng sống.

Chị Phạm Ngọc Trân, Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ cho các bệnh nhi về kỹ năng phòng tránh bị điện giật.

Chị Phạm Ngọc Trân, Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi đồng 1, chia sẻ cho các bệnh nhi về kỹ năng phòng tránh bị điện giật.

Đông Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/lop-hoc-trong-benh-vien-mang-den-niem-vui-ky-nang-song-cho-cac-benh-nhi-20240802131831734.htm
Zalo