Lớp học đêm thắp hy vọng ở bản Dao
Trong gian nhà sàn đơn sơ giữa núi rừng Quang Chiểu, những phụ nữ Dao ở bản Con Dao lần đầu cầm bút viết tên mình. Lớp học xóa mù chữ do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 phối hợp chính quyền địa phương tổ chức đã trở thành ngọn lửa nhỏ thắp sáng niềm tin, mở ra cánh cửa tri thức cho đồng bào nơi biên cương xa xôi của Thanh Hóa.
Tối 15.7, tại bản Con Dao, xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) đã phối hợp với UBND xã tổ chức Lễ bế giảng lớp học xóa mù chữ và chống tái mù chữ dành cho người dân địa phương, trong đó chủ yếu là phụ nữ dân tộc Dao.
Lớp học có 30 học viên với độ tuổi khác nhau, từ những người chưa từng cầm bút đến những người từng biết chữ nhưng bị lãng quên qua năm tháng.

Phụ nữ dân tộc Dao chăm chú luyện viết trong lớp học xóa mù chữ buổi tối tại bản Con Dao, xã Quang Chiểu – nơi tri thức đang dần bừng sáng giữa núi rừng heo hút. Ảnh: BĐPTTHTH
Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc học tập của bà con vốn ban ngày còn bận lao động, lớp học được tổ chức vào buổi tối. Trong ánh đèn vàng le lói từ những bóng điện nhỏ, những nét chữ đầu tiên được nắn nót hiện lên trên giấy trắng, đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình khai sáng tri thức ở vùng cao biên giới.
Mặc dù đối mặt với muôn vàn khó khăn từ điều kiện thời tiết mưa lũ thất thường, đến trở ngại khi nhiều học viên lớn tuổi lần đầu tiếp xúc với bảng chữ cái nhưng với tinh thần kiên trì, nỗ lực bền bỉ của cả thầy và trò, lớp học đã thu về những kết quả đầy khích lệ.
Kết quả kiểm tra cuối khóa cho thấy: 5 học viên đạt loại giỏi (chiếm 16,7%), 20 học viên đạt loại khá (66,7%) và 5 học viên đạt trung bình (16,6%).
Quan trọng hơn cả, phần lớn học viên đã có thể đọc được các văn bản đơn giản, viết được họ tên của mình và thực hiện các phép tính trong phạm vi 100, điều mà trước đây họ chưa từng dám nghĩ tới.
Chia sẻ về hành trình đặc biệt này, một giáo viên tham gia giảng dạy xúc động nói: “Dạy chữ cho người lớn tuổi không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là gieo mầm hy vọng. Khi thấy họ vui mừng vì có thể viết tên mình, đọc được giấy tờ, mình càng hiểu giá trị thật sự của con chữ.”
Đây không phải là lần đầu tiên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tổ chức lớp xóa mù chữ ở các bản làng vùng biên. Nhưng với lớp học ở bản Con Dao, kết quả đạt được càng trở nên đặc biệt trong bối cảnh địa phương vừa trải qua những xáo trộn lớn về hành chính, khi huyện Mường Lát chính thức sáp nhập từ ngày 1.7.2025.
Việc duy trì nỗ lực giáo dục, mở rộng tri thức trong giai đoạn chuyển tiếp đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội trong công tác phát triển văn hóa, nâng cao dân trí tại vùng khó.
Thành công của lớp học đêm này không chỉ nằm ở con số thống kê, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: dù ở nơi núi cao, rừng sâu, tri thức vẫn luôn là ánh sáng dẫn đường, là đòn bẩy để đồng bào dân tộc vươn lên, tự tin hội nhập và xây dựng cuộc sống mới. Những nét chữ đầu tiên hôm nay sẽ là nền tảng cho những thay đổi lớn ngày mai.
Thời gian tới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tiếp tục phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương các xã vùng dự án Mường Lát để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân học tiếng phổ thông, luyện viết chữ quốc ngữ.
Đồng thời, sẽ tổ chức khảo sát, mở rộng các lớp học tương tự, phù hợp với điều kiện thực tế, hướng đến mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình đến với tri thức.