Lớp học chạy bộ miễn phí của cô giáo làng

Trong làng chạy bộ Gia Lai, Nguyễn Thị Duyên (SN 1990, thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa) là vận động viên cừ khôi với nhiều thành tích đáng nể. Không những vậy, cô giáo làng còn mở lớp dạy chạy bộ miễn phí với mong muốn thắp lên niềm đam mê cho các em nhỏ vùng 'chảo lửa' Krông Pa.

Chuyện của cô giáo làng

Từ nhỏ, Nguyễn Thị Duyên đã cùng cha mẹ sớm hôm tần tảo nơi đồng ruộng. Một buổi đi học, một buổi Duyên ra cánh đồng chăm sóc, thu hái thuốc lá. Khi ấy, Duyên gầy gò, nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. Ở trường, Duyên thường tỏ ra nổi trội hơn các bạn ở môn Thể dục, đặc biệt ở môn chạy bộ.

Chị Nguyễn Thị Duyên (bìa phải) và các học viên của lớp chạy bộ. Ảnh: L.V.N

Chị Nguyễn Thị Duyên (bìa phải) và các học viên của lớp chạy bộ. Ảnh: L.V.N

Thấy học trò có năng khiếu, Trường THPT Chu Văn An đã chọn Duyên vào đội tuyển tham gia Giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2007. Tuy nhiên, nữ sinh trường huyện đã không thể mang về thành tích như mong đợi. Dù gặp thất bại trên đường chạy, song 2 lần được trải nghiệm ở giải chạy uy tín nhất tỉnh đã nhen lên trong Duyên ước mơ theo nghiệp thể thao.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp THPT, Duyên quyết định vào học tại Khoa Giáo dục thể chất (Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai). Thời sinh viên, Duyên trở lại đường chạy với Giải Việt dã Báo Gia Lai. Và, quyết tâm ấy đã được đền đáp bằng huy chương bạc cự ly 5 km nữ chính hệ phong trào vào năm 2010. Để có tiền trang trải chi phí học hành, Duyên thường xuyên “chạy thuê” ở các giải chạy trong tỉnh và đều có tên trong các tốp đầu để nhận tiền thưởng. Không những vậy, cô sinh viên nghèo còn nhận các show diễn văn nghệ để kiếm thêm thu nhập.

Sau khi ra trường, chị Duyên trúng tuyển vào Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Chư Gu) dạy môn Thể dục và vẫn giữ đam mê chạy bộ. Song thời điểm này, chị chạy cự ly ngắn khoảng 5-6 km. Cuối năm 2023, trong một lần thấy nhóm Gia Lai Marathon trên Facebook, chị tìm hiểu thì bị cuốn hút bởi hình ảnh những runner khỏe khoắn trong các bộ trang phục bắt mắt chạy các cự ly dài ở các giải chạy.

Sau đó, chị bắt đầu lên mạng xã hội tìm kiếm giáo án để tập chạy cự ly dài. Chị bày tỏ: “Vào mỗi buổi sáng, tôi chạy trên quốc lộ 25. Một thời gian sau, tôi dậy từ 4 giờ 30 phút để luyện tập”.

Sau quá trình tập luyện, chị Duyên lần đầu đăng ký chạy cự ly 21 km tại Giải Gia Lai City Trail 2023. Dù có phần choáng ngợp trước số lượng hàng ngàn người tham dự, chị vẫn thi đấu ấn tượng để giành tốp 2 lứa tuổi. Đó là cột mốc khích lệ cô gái của vùng “chảo lửa” đến với hàng loạt các giải chạy trong tỉnh để rồi trở thành runner nổi tiếng.

Từ đầu năm đến nay, nữ vận động viên (VĐV) Nguyễn Thị Duyên đã giành giải nhất tại Giải Việt dã thị xã Ayun Pa mở rộng, giải Việt dã “Theo bước chân Vua Lửa”, Giải Việt dã truyền thống Kpă Klơng và mới đây nhất là giải chạy “An Khê Half Marathon 2024-Theo bước chân thần tốc”. Tại giải bán marathon đầu tiên được tổ chức tại quê nhà Krông Pa, chị cũng về đích thứ ba khi chỉ xếp sau 2 VĐV của đội tuyển điền kinh tỉnh.

Truyền lửa cho các runner “nhí”

Giải bán Marathon Krông Pa 2024 với chủ đề “Theo bước chân Cư Jũ-Dliê Ya” đã tạo ra bước ngoặt với phong trào chạy bộ của vùng “chảo lửa”. Biết Nguyễn Thị Duyên giành được nhiều thành tích tại các giải chạy trong tỉnh, nhiều người đã liên lạc với chị nhờ giải đáp thắc mắc, tư vấn để gia nhập làng chạy bộ. Đặc biệt, nhiều em học sinh yêu thích môn thể thao này song không biết bắt đầu từ đâu. Do đó, từ tháng 5-2024, chị Duyên đã mở lớp dạy chạy bộ miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Duyên là một trong những chân chạy cừ khôi trong làng chạy của tỉnh ở cự ly dài. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Nguyễn Thị Duyên là một trong những chân chạy cừ khôi trong làng chạy của tỉnh ở cự ly dài. Ảnh: Văn Ngọc

Lớp dạy chạy bộ miễn phí hiện có 18 em, trong đó, nhiều em đang ở học tiểu học. Lớp được duy trì đều đặn từ 16 giờ 30 phút đến khoảng 19 giờ thứ hai, tư, sáu tại thị trấn Phú Túc. Vì các em ở các lứa tuổi khác nhau, thời gian đến với chạy bộ cũng khác nhau nên chị Duyên cần “phụ tá” nhằm kèm cặp, chỉ dạy các em từng động tác nhỏ nhất. Và, người “phụ tá” chính là chồng chị.

Ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa: “Trước kia, Nguyễn Thị Duyên chỉ tham gia các giải của huyện, nhưng từ khi thi đấu các giải lớn trong tỉnh đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Với sự kiên trì, đam mê và tài năng của mình, nữ VĐV đã giành nhiều giải cao ở các giải của tỉnh và trở thành niềm tự hào của Krông Pa. Chị cũng là người gây dựng phong trào chạy bộ ở địa phương với việc mở các lớp chạy bộ miễn phí cho học sinh. Chúng tôi luôn đồng hành cùng chị để đưa phong trào chạy bộ ở Krông Pa phát triển lên một tầm cao mới”.

“Nhiều người nghĩ rằng chạy là bản năng không cần phải học. Nhưng thực tế để chạy đẹp, khỏe và có tốc độ tốt thì cần phải có kiến thức và tập nhiều kỹ thuật. Việc khởi động đúng các động tác, điều chỉnh nhịp thở, sửa dáng chạy, rồi cách phân phối sức với từng cự ly là những thứ cần rất nhiều thời gian.

Bản thân tôi cũng phải học hỏi rất nhiều từ các anh chị đi trước, những VĐV chuyên nghiệp, cũng như trải nghiệm của bản thân qua các giải chạy để có thể truyền đạt lại cho các em. Mỗi khi đến địa điểm tập, thấy các em đi giày sẵn sàng chờ cô giáo khiến lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả”-chị Duyên bộc bạch.

Lớp học chạy bộ của nữ runner Nguyễn Thị Duyên đã truyền những năng lượng tích cực cho các em học sinh. Em Nguyễn Quang Hải (11 tuổi, xã Chư Gu) chia sẻ: “Em ở xa nơi tập, nhưng vì yêu thích nên đến học chạy cùng các bạn. Hiện nay, em đang tập chạy 5 km và cố gắng tập thêm các cự ly dài hơn để sau này được tham gia nhiều giải như cô Duyên”.

Ngoài khung giờ thứ hai, tư, sáu cho lớp học ở thị trấn Phú Túc, sắp tới, chị Duyên dự định mở lớp trong các ngày thứ ba, năm, bảy cho các bạn nhỏ đam mê chạy bộ tại khu vực lân cận xã Chư Gu.

LÊ VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/lop-hoc-chay-bo-mien-phi-cua-co-giao-lang-post290974.html
Zalo