Lời kể đầy ám ảnh của các nhân chứng phải hứng chịu trận động đất kinh hoàng ở Myanmar
Khi màn đêm buông xuống ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, nhiều cư dân dựng những chiếc lều nhỏ để ngủ tạm trên đường phố thay vì mạo hiểm trở về nhà. Ánh mắt thảng thốt của họ như vẫn không tin vào sự thật kinh hoàng đã xảy ra.

Ngôi chùa Maha Myat Muni bị đổ sập sau trận động đất ở Mandalay, Myanmar
Bệnh viện sụp đổ như bánh quế vỡ vụn
“Chúng tôi sợ rằng một số tòa nhà yếu có thể sụp đổ”, anh Ko Ko, người yêu cầu không nêu tên đầy đủ của mình, cho biết.
Mandalay là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất hôm 28-3. Đây là trận động đất có cường độ 7,7 độ richter, sau đó vài phút là một cơn dư chấn có cường độ 6,4 độ richter.
Ko Ko đang lái xe thì mặt đất rung chuyển lần thứ hai. “Chúng tôi dừng lại ở góc đường vì rung lắc. Lúc đó, một bệnh viện sụp đổ ngay trước mắt tôi, giống như những tấm bánh quế vỡ vụn, và một đám bụi lớn xuất hiện giống như trong phim”, anh nói và cho biết thêm rằng hầu hết các địa điểm ở Mandalay đều bị hư hại nặng nề.

Nadi, người cũng yêu cầu không nêu tên đầy đủ của mình, cho biết anh rể của cô, Imran, đang cầu nguyện bên trong một nhà thờ Hồi giáo thì mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội vào chiều 28-3. Trận động đất mạnh đến mức đã phá hủy tất cả các ngôi nhà bên trong khuôn viên nhà thờ Hồi giáo.
Nadi cho biết anh Imran đã cố gắng bỏ chạy thoát thân, nhưng bị chảy rất nhiều máu. Cô nói: “Mạng điện thoại di động bị hỏng và các đội cứu hộ đến rất muộn”. Anh ấy đã qua đời, hưởng dương 18 tuổi.
Nadi nói rằng, đây là một trong hai nhà thờ bị sập trong khu vực. Một tòa nhà khách sạn và những ngôi nhà xung quanh cũng đã bị phá hủy. “Khách sạn đổ sập khiến nhân viên cùng chủ khách sạn bị mắc kẹt”, cô cho biết. Nadi nói rằng, số người thương vong đang “ngày một tăng”.
Các cảnh quay được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng đổ nát: các tu viện, nhà thờ Hồi giáo, căn hộ và đường sá bị hư hại hoặc bị phá hủy. Một video cho thấy Đại học Mandalay bị khói dày đặc bao trùm, trong khi những hình ảnh khác trong thành phố quay cảnh các tòa nhà bị san phẳng hoặc bị nghiêng do tác động của trận động đất.

Một nhân chứng cho biết, 8 người đã thiệt mạng và những người khác được cho là bị mắc kẹt sau khi một tòa nhà đang được xây dựng ở thị trấn Pyigyidagun bị sập.
Myanmar đang trong tình trạng khốn cùng
Chính quyền quân sự Myanmar đã kêu gọi mọi người hiến máu vì các bệnh viện công ở vùng Sagaing và Mandalay đã chật kín bệnh nhân. Hàng trăm người thương vong cũng được đưa đến một bệnh viện ở Thủ đô Naypyidaw, nơi lối vào khoa cấp cứu đã đổ sập xuống một chiếc ô tô, hãng AFP đưa tin. Bệnh nhân được điều trị bên ngoài. “Tôi chưa từng thấy sự việc như thế này trước đây”, một bác sĩ nói với AFP, “Chúng tôi đang cố gắng xử lý tình hình. Tôi đã kiệt sức rồi”.

Cô gái may mắn sống sót sau trận động đất đang được điều trị tại một bệnh viện ở Thủ đô Naypyidaw của Myanmar
“Myanmar đang trong tình trạng khốn cùng, nơi cuộc chiến tiêu hao kéo dài 4 năm qua của chính quyền quân sự đã đẩy 1/3 dân số - 20 triệu người - vào cảnh nghèo đói và cần được cứu trợ nhân đạo”, Hội đồng Cố vấn Đặc biệt cho Myanmar, một nhóm chuyên gia quốc tế độc lập được thành lập sau cuộc đảo chính để hỗ trợ sự trở lại của nền dân chủ, cho biết. Nhóm này nói thêm rằng, trận động đất “xảy ra vào thời điểm các khoản viện trợ bị cắt giảm nghiêm trọng khiến các cộng đồng yếu thế trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết”.
Ko Ko cho biết, do lực lượng cứu hộ quá tải, người dân địa phương đã tìm cách tự bảo vệ mình. “Mọi người đang tự xoay xở để giải quyết vấn đề. Người dân đã chặn cầu vượt vì họ sợ nó sẽ sụp đổ”, anh nói.
Trong khi đó, các dư chấn từ trận động đất vẫn tiếp tục cho đến tận tối 28-3. “Khoảng một giờ trước, tôi cảm thấy nó rung chuyển trong khoảng hai giây”, Ko Ko cho hay. Hiện tại, người dân ở Mandalay cảm thấy an toàn hơn khi ngủ ở bên ngoài.

Theo chính quyền quân sự Myanmar, thống kê sơ bộ tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất cho thấy số người chết do động đất tại nước này đã tăng từ 144 lên 694 chỉ sau một đêm. Giới chức Myanmar cho hay 1.670 người bị thương và 68 người đang mất tích ở Mandalay. Con số thương vong dự kiến tiếp tục tăng.
Chính phủ Myanmar đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Mỹ, Ấn Độ, Indonesia, Pháp và Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị giúp nước này tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang huy động vật tư y tế cho khu vực chịu thảm họa ở Myanmar.
Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết, máy bay chở đội cứu hộ 37 người từ Trung Quốc đã hạ cánh xuống Yangon sáng sớm 29-3, mang theo thuốc men và thiết bị phát hiện dấu hiệu sự sống.