Loạt câu hỏi dành cho MU
Không danh hiệu, không vé châu Âu, tương lai của cả HLV Ruben Amorim lẫn loạt cầu thủ như Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes giờ phủ bóng mờ ở MU.

Thất bại 0-1 trước Tottenham trong trận chung kết Europa League hôm 22/5 không chỉ khép lại mùa giải tệ hại nhất của Manchester United kể từ năm 1974, mà còn mở ra hàng loạt dấu hỏi lớn cho tương lai của cả HLV Ruben Amorim lẫn các trụ cột như Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes.

Đây thực sự là một mùa giải thảm họa của Manchester United. "Nhà hát của những giấc mơ" giờ chìm trong khủng hoảng và câu hỏi lớn nhất lúc này là "Quỷ đỏ" sẽ tái sinh hay tiếp tục lụi tàn?

Garnacho bất mãn và sẵn sàng ra đi? Việc Garnacho bị đẩy lên ghế dự bị trong trận chung kết là giọt nước tràn ly. Cầu thủ chạy cánh người Argentina đá chính cả 6 trận knock-out trước đó, nhưng phải chờ tới phút 71 mới được tung vào sân. Anh thể hiện rõ sự khó chịu sau trận, chia sẻ rằng "đã chơi mọi vòng đấu, để rồi chỉ được đá 20 phút ở chung kết".

Fernandes, MU giữ hay bán? Phong độ thất vọng ở chung kết không che lấp được vai trò thủ lĩnh của Fernandes tại MU. Nhưng với sự quan tâm từ Al-Hilal (Saudi Arabia), cộng với việc anh sắp bước sang tuổi 31 và chỉ còn 2 năm hợp đồng, đây có thể là thời điểm thích hợp để MU thanh lý. Chính Fernandes cũng không phủ nhận khả năng chia tay: "Nếu CLB nghĩ rằng đã đến lúc chia tay, tôi sẽ tôn trọng quyết định đó".

Viên ngọc bị lãng quên? Một trong những cầu thủ triển vọng nhất học viện lại đang dần bị thui chột. Mainoo chỉ được vào sân ở phút bù giờ trong trận chung kết, một quyết định khó hiểu khi chính anh là người ghi bàn gỡ hòa ở tứ kết gặp Lyon. Mới 19 tuổi, Mainoo có cảm giác không còn được trọng dụng và khả năng rời Old Trafford để phát triển sự nghiệp là hoàn toàn có thật.

Niềm tin mỏng manh? Amorim chỉ thắng 6/26 trận Premier League kể từ khi lên nắm quyền, con số đáng báo động với một HLV được tỷ phú Jim Ratcliffe đích thân tuyển chọn. Sau khi để tuột tấm vé Champions League và chứng kiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 17, áp lực lên Amorim là cực lớn. Ông từng cam kết sẽ ra đi nếu thành tích không tốt, nhưng chi phí đền bù cao và niềm tin của Ratcliffe có thể giúp Amorim trụ lại ít nhất là tới kỳ chuyển nhượng hè.

Tương lai nào cho MU? Việc không được dự Champions League khiến MU hụt 100 triệu bảng và buộc phải giảm ngân sách chuyển nhượng. Các thương vụ tiềm năng như Liam Delap có thể bị ảnh hưởng, bởi MU không còn tiền nếu chi hơn 60 triệu bảng cho Matheus Cunha. Tồi tệ hơn, việc cắt giảm nhân sự sẽ tiếp tục được thực hiện, đồng nghĩa nhiều nhân viên sẽ mất việc.

Dù vậy, trong cơn khủng hoảng vẫn le lói cho MU một cơ hội. Với việc không dự cúp châu Âu, Amorim sẽ có thời gian toàn tâm rèn đội. Leicester City từng vô địch Premier League nhờ điều đó. Liệu MU có thể làm điều tương tự?