Lóa mắt vì tiền, bà bán vé số, ông xe ôm phạm tội buôn bán trẻ em
Biết nhiều sản phụ do hoàn cảnh khó khăn cần cho con, Mười và Thành đã câu kết, xin trẻ sơ sinh rồi đem bán lại cho những người nhận nuôi.
Hôm nay (9/5), TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Bé Mười (37 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Văn Thành (62 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Theo cáo buộc, Mười làm nghề bán vé số dạo trước cổng Bệnh viện Từ Dũ và cổng siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh, quận 1. Thành cũng chạy xe ôm ở khu vực này nên 2 đối tượng quen biết nhau.
Quá trình hành nghề tại đây, biết nhiều sản phụ do hoàn cảnh khó khăn cần cho con, Mười và Thành câu kết xin trẻ sơ sinh, rồi đem bán lại cho những người nhận nuôi.
Gặp người có nhu cầu cho con, Mười sẽ nhận và đưa về phòng trọ của mình chăm sóc. Hai đối tượng ứng ra từ 10 - 13 triệu đồng để bồi dưỡng cho sản phụ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BH
Khi có người muốn nhận con nuôi, Mười và Thành yêu cầu họ phải trả một khoản tiền.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 3/2023 đến 14/7/2023, Mười và Thành có hành vi câu kết nhận và giao thành công 3 trẻ sơ sinh cho người có nhu cầu nhận nuôi. Tổng số tiền Mười hưởng lợi là 92 triệu đồng.
Mua trẻ với giá 10 triệu đồng, bán 55 triệu đồng
Hành vi của Thành và Mười đã bị bà Lâm Tường V. (một người muốn xin con nuôi) lật tẩy.
Một người quen cho bà V. biết do hoàn cảnh khó khăn, Mười không thể cùng lúc nuôi một con 10 tháng tuổi và hai bé song sinh 2 tháng tuổi, muốn cho con.
Ngày 14/7/2023, bà V. đến phòng trọ thăm và tìm hiểu hoàn cảnh của Mười, phát hiện Mười cư xử bất thường với các bé. Giấy chứng sinh của các bé cũng không mang tên Mười.
Nghi ngờ 3 đứa trẻ không phải con của Mười, bà V. đến cơ quan công an trình báo. Công an vào cuộc điều tra, Mười và Thành thừa nhận việc nhận con người khác rồi đem bán lại.
Theo đó, đầu tháng 5/2023, chị Nguyễn Thị Hoàng Y. (ngụ quận 4, TPHCM) muốn cho con sau khi sinh.
Chị Y. được người dẫn đi gặp Thành. Thành thỏa thuận với chị Y. nếu cho con sẽ được nhận từ 20 - 25 triệu đồng.
Thành tìm được một người phụ nữ tên Q. nhận nuôi con chị Y. Tuy nhiên, đến ngày 20/5/2023, chị Y. sinh con gái, chị Q. không đồng ý nhận nuôi đứa bé nữa.
Thành và Mười thỏa thuận đưa chị Y. 13 triệu đồng rồi đem cháu bé về, mục đích là nuôi cháu tới khi gặp người có nhu cầu sẽ bán lại. Tuy nhiên, hai đối tượng chưa kịp thực hiện thì bị bắt.
Trước đó, tháng 6/2023, chị Hồ Thị Ngọc T. (quê Bến Tre) gặp chị Nguyễn Thị Tuyết H. nói muốn cho con sau khi sinh nên nhờ chị H. tìm người muốn nhận.
Chị H. tới cổng Bệnh viện Từ Dũ thì gặp Thành. Thành hứa sẽ giúp tìm người nhận nuôi và cho chị T. một số tiền bồi dưỡng.
Giữa tháng 6/2023, sau khi sinh xong, chị T. bế con lên TPHCM. Thành chuẩn bị 12 triệu đồng rồi cùng Mười tới đón con chị T. về.
Thực hiện trót lọt 3 vụ mua bán trẻ sơ sinh
Quá trình điều tra, Mười và Thành còn khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt 3 vụ mua bán trẻ sơ sinh.
Vụ thứ nhất là vào khoảng tháng 3/2023, thông qua người quen, Mười biết chị Thạch Thị T. (quê Trà Vinh) muốn cho con mới sinh. Mười tìm gặp chị T. để thỏa thuận mua cháu bé với giá 10 triệu đồng. Sau đó, Mười đem bán cháu bé cho một người phụ nữ hiếm muộn ở Đồng Nai với giá 55 triệu đồng.
Đầu tháng 5/2023, sau khi sinh con, chị Nguyễn Thị Ngọc H. (quê Tiền Giang) bế con đến cổng Bệnh viện Từ Dũ để tìm người có nhu cầu nhận con nuôi.
Mười tiếp cận và đưa cho chị H. 13 triệu đồng, sau đó mang đứa bé bán cho chị P. (ở Lâm Đồng) với giá 25 triệu đồng.
Tương tự, do hoàn cảnh khó khăn nên sau khi sinh, chị Đinh Thị Thanh Nh. (ngụ quận 4, TPHCM) đã đem con trai cho Mười và Thành, nhận 13 triệu đồng. Sau đó, 2 đối tượng này đem cháu bé bán cho đôi vợ chồng hiếm muộn ở TP Cần Thơ với giá 45 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Xét thấy hành vi của các bị cáo gây mất trật tự, cần phải xử lý nghiêm nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bé Mười 14 năm tù; Nguyễn Văn Thành 13 năm tù.