Lính Ukraine ở tiền tuyến tiết lộ hiện thực khắc nghiệt sau khi Mỹ cắt viện trợ
Các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cho biết, tinh thần chiến đấu của họ đang thấp ở mức nguy hiểm và giao tranh sẽ ác liệt hơn sau khi Mỹ quyết định ngừng viện trợ, chia sẻ tin tình báo cho Kiev.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Ukraine.
Tinh thần xuống thấp nguy hiểm
Lính Ukraine ở tuyến đầu tiết lộ, họ cảm thấy áp lực khi nguồn cung của Mỹ giảm dần và mùa hè sắp tới - thời điểm các trận chiến sẽ ác liệt hơn. Những người lính này cũng lo sợ sẽ mất đi bất kỳ thế chủ động nào.
Theo Telegraph, cái nhìn về cuộc xung đột của lính Ukraine ở tiền tuyến cũng trở nên bi quan hơn sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 5/3 tuyên bố, Mỹ sẽ dừng chia sẻ tin tình báo với Ukraine. Điều này khiến tinh thần của binh sĩ Ukraine xuống thấp một cách nguy hiểm.
Slava, 27 tuổi, một lính cứu thương Ukraine đang có mặt tại ngôi làng nằm giữa vùng Dnipropetrovsk và Donetsk nói: "Chúng tôi không phải là những người tiến lên trong vài tháng qua. Thật đáng buồn khi phải nói như vậy nhưng chúng tôi không còn giành được thế chủ động trên chiến trường nữa".
Sự hỗ trợ của Mỹ là một phần quan trọng đối với khả năng tấn công tầm xa và tự vệ trước tên lửa Nga của Ukraine. Tin tình báo do Washington cung cấp đã chứng minh được tầm quan trọng không chỉ với khả năng tấn công của Ukraine vào các vị trí ở sâu bên trong Nga mà còn trong việc bảo vệ dân thường.
Mọi thứ đều tệ và tệ hơn nữa
Artem, một người lính 30 tuổi đề nghị giấu tên vì lý do an toàn cho biết: "Thành thực mà nói, mọi thứ đều tệ và sẽ còn tệ hơn nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu và tiến lên". Artem, chuyên đưa đón những người lính bị thương đến và đi từ chiến trường, tiết lộ trong những tuần gần đây, anh nhận thấy con số thương vong đã tăng 20%. "Tôi cho rằng con số này sẽ còn tăng nữa. Ngoài ra, thời tiết đang ấm lên. Trời ấm lên nghĩa là cường độ giao tranh sẽ cao hơn".
Nhà Trắng ngày 5/3 cho biết, sẽ cân nhắc khôi phục viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Tổng thống Zelensky quay lại bàn đàm phán. Sau đó có thông tin ông Zelensky đã đồng ý tiếp tục đàm phán sau khi chính quyền của Tổng thống Trump ngừng chia sẻ thông tin tình báo chiến trường.
Tuy nhiên, những người lính Ukraine đang ở tiền tuyến tại Donetsk cho rằng ngay cả khi viện trợ được nối lại, thì cũng có thể đã quá muộn để ngăn chặn những bước tiến xa hơn của Nga. Slava nói: "Tiền tuyến không còn ổn định nữa. Nó không phải là một đường thẳng mà là đường ngoằn ngoèo, khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn". Theo Slava, hiện tại không phải là thời điểm để dừng chia sẻ tin tình báo vì quyết định đó là đánh cược với số phận của Ukraine.
Artem cũng cho hay: "Máy bay không người lái là vấn đề chính. Không thể lái xe tới điểm sơ tán và không thể dừng lái xe để chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Tôi muốn thế giới biết ngày càng có nhiều người sẽ chết vì điều đó". Người lính này nói thêm, cường độ giao tranh đã trở nên ác liệt hơn kể từ khi Mỹ dừng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Tuy vậy, những người lính Ukraine ở tiền tuyến nói với tờ Telegraph rằng họ sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi có một thỏa thuận hòa bình công bằng với Ukraine. "Chúng tôi không còn cách nào khác. Hoặc là chúng tôi tiếp tục chiến đấu hoặc là chúng tôi ngừng tồn tại", Slava nói.