Lính Ukraine kể khoảnh khắc kinh hoàng khi rút lui khỏi Kursk (Nga)

Nhiều người lính Ukraine kể lại khoảnh khắc khi rút lui khỏi tỉnh Kursk (Nga), họ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt mọi thứ, trong khi Nga liên tục tung đòn hỏa lực mạnh vào lực lượng Ukraine.

"Không thể di chuyển vào ban ngày"

Theo hãng tin BBC ngày 17/3, một binh sĩ Ukraine đóng quân tại Sudzha có bí danh Volodymyr đã gửi tin nhắn, mô tả cảnh tượng hỗn loạn khi tuyến phòng thủ của lực lượng này sụp đổ.

"Chúng tôi đang cố rời khỏi đây, các đoàn quân cùng khí tài quân sự đang rút lui. Nhưng nhiều phương tiện đã bị máy bay không người lái (UAV) của Nga tấn công trên đường. Ban ngày gần như không thể di chuyển", binh sĩ này cho hay.

Lính Ukraine cho biết, lực lượng gần như không thể di chuyển vào ban ngày bởi lực lượng Nga liên tục tung đòn tấn công (Ảnh: Reuters).

Lính Ukraine cho biết, lực lượng gần như không thể di chuyển vào ban ngày bởi lực lượng Nga liên tục tung đòn tấn công (Ảnh: Reuters).

Theo binh sĩ Volodymyr, trước đây, mọi con đường từ Sudzha đến vùng Sumy của Ukraine vẫn có thể đi lại bình thường. Nhưng đến ngày 9/3, tuyến đường đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga.

"Chúng tôi thiết lập đầy đủ mạng lưới hậu cần trên trục đường Sumy-Sudzha. Mọi người đều biết rằng Nga sẽ cố cắt đứt tuyến đường này. Một phút có thể có đến 2-3 UAV xuất hiện", binh sĩ có bí danh Volodymyr nói thêm, cho biết lực lượng Ukraine đã bị tấn công từ 3 hướng khác nhau.

Một binh sĩ khác có bí danh Maksym cho biết vào ngày 11/3, binh lính Ukraine cố bảo vệ tuyến đường huyết mạch nêu trên trong bối cảnh lực lượng đã nhận được lệnh rút lui có tổ chức khỏi chiến tuyến.

Theo lời kể của binh sĩ Maksym, Nga đã tập trung một lực lượng khổng lồ để giành lại Sudzha, phá hủy hàng loạt phương tiện quân sự, gây tắc nghẽn trên tuyến đường tiếp tế.

Thoát chết trong gang tấc

Cũng trong ngày 11/3, một binh sĩ bí danh Anton, đóng quân tại sở chỉ huy mặt trận Kursk, đã mô tả tình hình hết sức thảm khốc.

"Các tuyến tiếp tế đã bị cắt đứt. Vũ khí, đạn dược, thực phẩm và nước uống không thể vận chuyển đến nữa. Chúng tôi suýt chết vài lần. UAV luôn lượn lờ trên trời", anh Anton kể lại.

Nhiều tuyến đường tiếp tế, hậu cần giữa Sumy và Sudzha đã bị gián đoạn, ảnh hưởng đến lực lượng Ukraine (Ảnh: Reuters).

Nhiều tuyến đường tiếp tế, hậu cần giữa Sumy và Sudzha đã bị gián đoạn, ảnh hưởng đến lực lượng Ukraine (Ảnh: Reuters).

Một người lính khác bí danh Dmytro cho biết cuộc rút lui của quân đội Ukraine không khác nào phân cảnh trong một bộ phim kinh dị.

"Đường phố ngổn ngang hàng trăm phương tiện quân sự bị phá hủy. Người bị thương và thiệt mạng rất nhiều", anh Dmytro mô tả.

Dmytro nói thêm, có lần khi xe của anh bị kẹt trên đường, trong lúc cả nhóm cố đẩy xe thì một UAV FPV lao đến tấn công trượt, nhưng khiến một đồng đội bị thương. Nhóm của anh phải lẩn trốn trong rừng suốt hai tiếng trước khi được giải cứu.

Binh sĩ này cũng kể lại, nhiều lính Ukraine phải đi bộ 15-20km để thoát khỏi vòng vây của Nga, nhấn mạnh hàng nghìn binh sĩ nước này đã thiệt mạng kể từ sau cuộc xâm nhập vào Nga hồi tháng 8/2024.

Theo anh Anton, Nga không chỉ có lợi thế về UAV mà còn vượt trội về mức độ chính xác cùng với số lượng binh lính.

Hãng tin BBC cũng cho biết, các chuyên gia quân sự ước tính Nga đã triển khai khoảng 70.000 quân cho chiến dịch giành lại vùng lãnh thổ bị Ukraine chiếm đóng từ tháng 8/2024 tại tỉnh Kursk.

Nga cũng đưa những đơn vị UAV thiện chiến nhất ra mặt trận, sử dụng UAV cảm tử và UAV FPV (góc nhìn thứ nhất) để kiểm soát hỏa lực trên các tuyến tiếp vận chính của Ukraine.

Trong khi đó, phía Ukraine được cho là cử khoảng 12.000 binh lính cùng khí tài quân sự hiện đại, bao gồm xe tăng, xe bọc thép.

"Chiến đấu như những con sư tử"

Trái ngược với những nhận định không mấy lạc quan, một binh sĩ Ukraine bí danh Artem, từng bị thương sau một cuộc tấn công UAV, khẳng định quân đội Ukraine vẫn đang kháng cự mạnh mẽ trên mặt trận.

Anh cho biết mình từng chiến đấu ở khu vực Loknya (phía Tây Kursk). Theo lời mô tả của anh, quân đội Ukraine "chiến đấu như những con sư tử", khẳng định chiến dịch xâm nhập vào Kursk của Ukraine vẫn có thành công nhất định, ngăn chặn Nga tiến vào Sumy.

Theo Tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, lực lượng nước này đã rút về vị trí có lợi hơn và vẫn tiếp tục chiến đấu ở Kursk cho đến khi nào còn thuận lợi và cần thiết.

Ông tuyên bố Nga đã chịu hơn 50.000 thương vong trong chiến dịch này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cũng cho rằng chiến dịch Kursk đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp phân tán lực lượng Nga khỏi khu vực miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên theo hãng tin BBC, đến nay, tình hình thực tế đã thay đổi đáng kể. Theo các nhà phân tích quân sự, Ukraine đã bị tuột mất khoảng 2/3 trong tổng số 1.000km² lãnh thổ giành được vào tháng 8 năm ngoái.

Lưu Gia Huy

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/linh-ukraine-ke-khoanh-khac-kinh-hoang-khi-rut-lui-khoi-kursk-nga-192250318175446791.htm
Zalo