Linh thiêng một cõi Tiên Rồng tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương
Hòa cùng không khí tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương nhân dịp lễ trang trọng mùng 10/3, tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức, KDL Văn hóa Suối Tiên, Công viên Tao Đàn, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công viên Bình Phú Q.6… đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Từ ngàn xưa, câu ca ấy vẫn in sâu trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, cứ đến ngày Giỗ Tổ thì hàng triệu người con mang dòng máu Việt cùng nhau hướng về đất Tổ, nhớ về nguồn cội, tri ân tổ tiên với lòng thành kính.
Hướng về sức mạnh truyền thống của hơn bốn ngàn năm lịch sử - nơi hội tụ khí thiên sông núi đất trời để tưởng nhớ đến các vua Hùng – những người có công xây dựng nhà nước đầu tiên của dân tộc.
Ông Lê Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu: “Tự hào về cội nguồn thiêng liêng đất nước nghìn năm Văn hiến, chúng ta nguyện sống xứng đáng với công ơn dựng nước của các Vua Hùng, của Tổ tiên và các bậc tiền nhân.
Đồng thời tiếp tục giữ gìn, vun bồi truyền thống yêu nước và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tiếp tục công cuộc đổi mới, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Giữ gìn và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; khai thác mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, cần-kiệm-liêm-chính-chí công vô tư, cùng cả nước, vì cả nước hoàn thành mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Dịp này, KDL Văn hóa Suối Tiên dâng cúng 500 chiếc bánh chưng lên vua Hùng trong ngày giỗ Tổ. Nghi thức tế Lễ đã được tiến hành trang trọng tại đền thờ Vua Hùng với các lễ vật dâng cúng gồm: bánh chưng, bánh dầy, hương hoa, trầu cau, rượu, nước và hoa quả.
Trải qua 4000 năm Văn Hiến, với những trang sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước đã luôn và mãi mãi sẽ được khắc ghi trong lòng của mỗi người con nước Việt.
Mỗi người trong chúng ta chắc hẳn ai cũng sẽ có những cảm xúc, xúc động đầy tự hào, biết ơn và thành kính; tự hào tinh thần yêu nước sẽ càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa với những hình ảnh oai hùng “Gan bền – Chí thép” của các anh hùng dân tộc.
Cô Trương Thị Thu Tâm ngụ tại P.An Khánh Q.2 cho hay, hàng năm cứ mỗi dịp Giỗ Tổ, cô cùng con cháu đều cùng nhau về thành kính dâng lên nén hương thơm cùng các lễ vật tưởng nhớ công đức Quốc Tổ Hùng Vương.
Trong thời khắc thiêng liêng đầy xúc động trong ngày Lễ hôm nay, chúng ta cùng nhau thành tâm dâng nén hương lòng, nguyện cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh để xứng đáng với công ơn tổ tiên đã gầy dựng giang sơn cho con cháu đời đời... cô Tâm xúc động chia sẻ.
Hữu Long